1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khi buồn bạn thường làm gì để vơi nỗi sầu?

Chủ đề trong 'Trường PTTH Lê Quí Đôn' bởi bemai, 24/07/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. jankyhara

    jankyhara Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2003
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Bác nói nghe có vẻ bất ..cần quá.Nhưng tui thấy hình như chủ trương của forum một phần cũng là bày tỏ tình củm thì phải . Ít thì đọc thấy hay hay..nhiều quá đâm ra ngán tận cổ. Nhưng nếu buồn thì có lẽ kiếm việc gì làm hay ngủ là tốt nhất. Vì ..hì khi ngủ con người ta thoát khỏi ức chế tạm thời, nên cũng đỡ. Nếu đầu óc bác nào hay tưởng tượng một chút thì biết đâu trong mơ lai tìm thấy một giải pháp rất tức cười. Không tin thì cứ thử xem.
    It's hader to be friends than lovers. Don't try to mix the two. If you do that and then you feel unhappy, the problems is yours.
  2. thanwan

    thanwan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Bác nói thế nào chứ em thấy ở đời thì đôi lúc phải buồn chứ. Đang yên đang lành, không ai làm gì mình cũng thấy buồn, rồi lại xin cô cho em out một chút.
    Đời là sung là sướng là hưỏng thụ. Ở khách sạn ngàn sao, ăn đặc sản quê hương: đất, nghe thứ nhạc được nhiều người nghe nhất: tiếng xe máy. Kéo ống quần lên và cày một chút chứ, đó cũng là một cách để đỡ buồn, các bác ạ !
  3. onlylove83

    onlylove83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2003
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Hãy luôn nở 1 nụ cười đó là cách tốt nhất để bạn thoát khỏi nỗi buồn
    Đời Thay Đổi Khi Bạn Thay Đổi
    Hãy để những nỗi buồn của bạn lại phía sau hãy để cơn gió thời gian cuốn đi xa mãi và đừng bao giờ trở lại
    Only nhớ có những lần bùn đạp xe lòng vòng ngoài phố đầu thì ngẩng lên nhìn bầu trời xanh tuyệt đẹp cảm thấy lòng mình nhẹ lại
    Sau cơn mưa tròi lại sáng mà..............
    Cho anh xin 1 nụ cười của em
    Để làm vơi bao u sầu tăm tối
    Biến màn đêm chợt hoá thành ánh sáng
    Mang hơi ấm vào tận trái tim anh
  4. Todayisgudaytodie

    Todayisgudaytodie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    258
    Đã được thích:
    0
    Ặc ặc Sential bà cố nội lun. Đọc mấy cái thơ thẩn thẩn thơ này chắc ngạt thở chít quá............... Ông bà nội bà ngoại ơi HELP MEEEEEEEEEEEEE !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Đời là sung là sướng là hưởng thụ

Chia sẻ trang này