1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khi buồn bạn thường làm gì?

Chủ đề trong '1982 - Hội cún Hà Nội' bởi bocautrang0820, 21/03/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. bocautrang0820

    bocautrang0820 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2004
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    Khi buồn bạn thường làm gì?

    Khi gặp bàn bè lúc nào mình cũng cười toe toét, chẳng biết sao nhưng có thể mình vui khi găp họ. Mấy đứa thường nói chẳng bao giờ thấy mình buồn, miệng lúc nào cũng khoe hàm răng lởm khởm

    Thực ra mình cũng nhiều lúc buồn lắm, nhưng mình chẳng bao giờ để lộ ra khi đi với bạn bè cả vì mình không muốn làm họ mất vui. Còn khi buồn mình làm gì nhỉ???

    Thực ra nó còn tuỳ thuộc vào mình buồn vì cái gì. Ví dụ như mình mà vừa buồn vừa tức thì mình rất thích bạo lực. . Bạo lực ở đây là...hì hì mình thích đập vỡ một cái gì đó chot thoả cơn tức giận. Những lúc ấy mình thường nghĩ giá mà trước khi tức mua mấy cái bát sành rẻ rẻ, để dành đến lúc này thực hành thì hay quá. Còn nếu mà buồn chán vì chẳng có gì để làm thì mình lại đâm đầu vào ăn kẹo socôla, mặc dù mình biết hậu quả của nó la waistline tăng vọt, theo đó sẽ là nhan sắc tàn phai vì mụn mọc đầy mặt...hic....Nếu buồn về chuyện tình cảm thì mình lại thích lên giường nằm...khóc...mệt......thế là ngủ thiếp đi...khỏi phải nghĩ ngợi gì nữa. Nếu thấy cô đơn vì ít bạn bè thì mình lại vào box 82 để đọc bài của các bạn...Vậy mọi người ơi đừng tranh luận gay gắt nữa không khéo trở thành weekend buồn của 82 mất.

    Mình là thành viên mới, mình rất thích tính dí dỏm và vui vẻ của 82. Mọi người wellcome mình chứ? Cheers cái nhểy


    Em đã biết cô đơn là thế mỗi khi cách xa anh...!
  2. _AK_

    _AK_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2003
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Mỗi khi buồn nhấc điện thoại lên gọi cho cô bạn thân , buôn ba cái chuyện trên trời dưới biển hôm nay trời mưa hôm qua trời nắng .... chỉ khoảng 1 tiếng là buồn ngủ ngay. Đến lúc ngủ dậy là thấy đời lại màu hồng .
    Hì kinh nghiệm của tớ là kể cả khi không có vấn đề gì, trước khi đi ngủ mà gọi được cho bạn nói vài câu liên thiên thì đêm ngủ cũng ngon hơn, sáng dậy tỉnh táo hơn
    Welcome BCT đến với cún 82. Khi nào buồn thì cứ vào 82 post bài (hoặc... buôn với tớ ) hì hì bọn nó chửi nhau thế kia là để cho đỡ buồn đó mà, hôm nào offline lại thấy chúng nó nhăn nhở với nhau thôi BCT đừng để ý làm giè cho nó mệt xác.
    PS: À dặn thêm là bọn con trai trong này chúng nó nham... nhở lắm, đừng tin lời chúng nó (trừ tớ )
    _____________________________________
    0.o    Dê Già Trong Trắng     o.0
  3. GreedyGoldDigger

    GreedyGoldDigger Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2003
    Bài viết:
    317
    Đã được thích:
    0
    Buồn, làm gì nhỉ, lấy giấy ra, đi vào một nơi mát mẻ trong nhà và thơ phào một cái, cặp mắt lim dim mơ màng trước sự sảng khoái ngắng ngủi. Đùa tí, mình thì thường ngồi một góc, nghĩ ngợi, tại sao mọi thứ lại thế này mà không phải là thế khác, nghĩ thật nhiêu, cho đến khi hết buồn thì thôi.
    Chocolate, những giọt nước mắt....sao mà nó typical thế nhỉ?? Mình thì vẫn thấy khoái cái hành động bạo lực kia hơn. Mà cái sự toe toét suốt ngày có cần thiết không nhỉ. Mình nghĩ nếu bạn bè bạn biết được đâu là cảm xúc thật của bạn thì có khi họ vui hơn đấy.
    Mình không phải thành viên box 82, chắc không welcome bạn được, chỉ mong chia sẻ tí chút. Chúc bạn tham gia vào box vui vẻ nhé. Have a nice weekend!
  4. hate_st_val

    hate_st_val Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2004
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Đúng vậy, buồn mà làm gì nhỉ. Tính mình hay quên lắm thành ra chỉ 1 chốc là quên thôi. chẳng phải buồn phiền nghĩ ngợi gì lâu lắc cả. Như vậy có khi lại hay vì lúc nào cũng thấy "cuộc đời vẫn đẹp sao ... ". . Mình chẳng biết khi buồn thì hay làm gì nữa(hay quên mà) nhưng mà chắc cũng thiên về xu hướng bạo lục mất . còn nếu buồn về chuyện "tình củm" thì theo mình chắc viết ra là tốt nhất (viết nhật kí chẳng hạn), hơi đâu mà khóc cho mệt người. Mình cũng chỉ mới tham gia vào box82 này, cũng thấy hay hay. Chúc mọi người luôn vui vẻ
    Hate_st_val
  5. foreverlove83

    foreverlove83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2003
    Bài viết:
    1.829
    Đã được thích:
    0
    Buồn làm khỉ gì.Mà buồn thì tìm con gà PS2 nào chăn cũng đỡ buồn .Mà hình như mình đang buồn
    Nếu ái tình chỉ là chốn vô vong Xin trái đất hãy vỡ thành muôn mảnh Để dấu yêu xưa hoá thành vĩnh viễn Ta được chết cùng trọn vẹn yêu thương ...........
  6. MMF

    MMF Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/04/2002
    Bài viết:
    3.335
    Đã được thích:
    1
    Ặc ặc ... Thế này ít nữa chồng con cô bé này cứ gọi là thay phiên nhau mà ôm TV với chẳng tủ lạnh ạ .
    Hở rà là đi đời nhỉ
    --------------------------------------------[​IMG]
  7. GreedyGoldDigger

    GreedyGoldDigger Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2003
    Bài viết:
    317
    Đã được thích:
    0
    Tivi thì còn xét chứ còn tủ lạnh mà cô ấy cũng có sức đập thì....chẳng biết cái gì sẽ xì top cô nàng này nưa. Về với mình nhé, bồ câu. Nha của chúng mình sẽ toàn đồ bọc cao su, bạn có thể đập phá đến mệt thì thôi.
  8. GreedyGoldDigger

    GreedyGoldDigger Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2003
    Bài viết:
    317
    Đã được thích:
    0
    PS2??? Bring it on
  9. bocautrang0820

    bocautrang0820 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2004
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ mọi người hiểu lầm rồi. Mình không bao giờ có ý nghĩ đập đồ đạc trong nhà đâu, làm như thế thì có mà vừa bị mắng lại xót của nữa, mình chưa đến mức crazy như vậy.
    Mình nói là mua bát sành rẻ rẻ về thôi mà. Với lại lúc đấy chắc mình mang ra góc vườn đập bát vào tường rào quá, tại vì đập trong nhà không có chỗ nào an toàn để đập thoải mái cái tay cả. Còn sau này lấy chồng, nhỡ nhà không có vườn thì làm thế nào nhỉ...hic..
    Mà mọi người ơi PS2 là cái giề thế??? Mình không biết...
    Em đã biết cô đơn là thế mỗi khi cách xa anh...!
  10. LangTuHoaHong

    LangTuHoaHong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    793
    Đã được thích:
    0
    hehe, bồ câu trắng ngây thơ của anh đi với anh rùi anh dạy cho, mà lâu lắm rồi mình cũng chưa chiến PS2 với đứa nào cả, ở đây có ai là cao thủ ko nhỉ, sao ko làm một giải Cún PS2 đê !

    Anh chỉ biết câm nín khi nghe tiếng em khóc

Chia sẻ trang này