1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khi buồn bạn thường làm gì?

Chủ đề trong '1982 - Hội cún Hà Nội' bởi bocautrang0820, 21/03/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. cherish1982vn

    cherish1982vn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    951
    Đã được thích:
    0
    he he he ! buồn thì vác xe lượn Hồ Tây........ vừa lượn vừa ăn bỏng ngô thích lắm kiếm thêm con vợ ngồi sau nữa thì càng hay . đảm bảo là thoai mái đầu óc ngay
    [​IMG]hi hi hi @@@ vợ yêu ngốc nghếch ! chồng yêu vợ lắm !! hi hi hi
  2. GreedyGoldDigger

    GreedyGoldDigger Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2003
    Bài viết:
    317
    Đã được thích:
    0
    Vợ chồng bác sướng nhỉ, nhưng cẩn thận vui vẻ quá tay lái lại loạng quạng nhé. Giá mà bây giờ được như bác, ở gần người yêu, sẽ lượn hết tất cả những hồ ở Hà Nội.
    EM có biết là mỗi khi buồn anh lại nhớ đến EM không??
  3. Lissette

    Lissette Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2001
    Bài viết:
    2.619
    Đã được thích:
    0
    Khi buồn... uống cafe trên nhà 6 tầng ! ^_^
    [​IMG]
     
  4. conhuighe9

    conhuighe9 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2002
    Bài viết:
    2.033
    Đã được thích:
    0
    Khổ, có biết gì đâu
    tho`lo`mui~xanh
    со^ла с fма
    (~.~)
  5. GreedyGoldDigger

    GreedyGoldDigger Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2003
    Bài viết:
    317
    Đã được thích:
    0
    Vớ vẩn, cho cái cốc vào đầu bi giờ
    Được GreedyGoldDigger sửa chữa / chuyển vào 13:26 ngày 22/03/2004
  6. conhuighe9

    conhuighe9 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2002
    Bài viết:
    2.033
    Đã được thích:
    0
    Giơ cao đánh sẽ ! chắc thương mình lắm
    tho`lo`mui~xanh
    со^ла с fма
    (~.~)
  7. socola_dang_01

    socola_dang_01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2003
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    Nói chung là mình lúc nào cũng buồn, cứ có giây phút nào được nghỉ ngơi ở nhà dù buồn hay vui cũng bật máy tính, nghe nhạc, vẽ vời và (dù rất sót tiền) nhưng cũng cố phải online.. . Mà mấy lúc mình buồn, rủ Box82 đi ka rao ô kie mà chẳng ai đi cả
  8. trongluyen

    trongluyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    606
    Đã được thích:
    0
    Khi buôn thì ...............làm một cái gì đó cho đỡ buồn
    size=4]
    trongluyen
    [/size=4]
  9. Lissette

    Lissette Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2001
    Bài viết:
    2.619
    Đã được thích:
    0
    Được hát karaoke có free ko bạn! Chắc được nhỉ, ai rủ người đấy chi tiền mà! Buồn tiếp đi, rủ tớ nhé, tớ sẽ đi... chắc chắn đấy!
    [​IMG]
     
  10. MMF

    MMF Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/04/2002
    Bài viết:
    3.335
    Đã được thích:
    1
    Ặc ...
    Thế thì lúc tớ buồn tớ vào nhà đóng cửa cài then rùi vác Mic ra hò ... Dzô ta nào .... Tớ buồn quá mà đợi mãi không thấy bạn Socola_dang buồn để rủ đi hát ....
    --------------------------------------------[​IMG]

Chia sẻ trang này