1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khi buồn bạn thường làm gì ?

Chủ đề trong '1987-1989 Sài Gòn' bởi binhminh, 12/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Khi buồn bạn thường làm gì ?

    Lúc buồn hay tức giận thì thật là khó chịu đúng ko ? Vậy bạn làm cách nào để làm vơi những nỗi buồn đó , làm vơi nỗi tức giận đang dâng lên tận đầu . Mỗi người có một cách giải quyết làm mình bớt tức giận , bớt buồn ? Vậy bạn đã và sẽ làm gì ?
  2. mEoHoAng_87

    mEoHoAng_87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    1.398
    Đã được thích:
    0
    buồn hay tức giận á hả....kéo nhau đi ăn....cho nó xuống bao tử ,rùi bị thức ăn nhồi nhét,cơn giận hay buồn gì gì đó sẽ mau chóng tan biến thui...keke...
  3. Speed_M

    Speed_M Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2003
    Bài viết:
    1.038
    Đã được thích:
    0
    khi buồn thì xì pít thường nghe nhạc với âm lượng hết cở, ...dạo này có điện thoại rùi!!!..nên bùn là bom tin nhắn hà!!!..đặc biệt chỉ bom 2 người là nhoc và sư phụ..kekeke
  4. be_con_xi_xon

    be_con_xi_xon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    1.875
    Đã được thích:
    0
    bùn hửh?lúc cò ở nhà thì hay leo lên sân thượng..nhìn trời nhìn mây và ôm con cún lucky cưng vào lòng,nựng vài phát là hết bùn...Giờ vào đây,bùn lại lang thang trên đường..đi trong nắng mà ngêu ngao hát bài hát mình thích,nhưng mà thường thì hay đi ngủ,ngủ xong thì lại thấy đời màu hồng liền
  5. CaTTi

    CaTTi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2004
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Khi buồn chỉ muốn được ngồi bên những người bạn,chỉ như thế thôi cũng thấy được an ủi nhiều rồi.
    Những lúc không có bạn bên cạnh,muốn gọi điện cho những người mình quí mến,cũng có lúc chỉ vui lúc nói chuyện với họ rồi sau đó lại buồn hơn nhưng vẫn muốn được nghe giọng nói của ai đó
  6. 24h

    24h Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    3.432
    Đã được thích:
    0
    Khi bị xì trét nặng... ăn liền tù tì 2kg kem chocolate vani
    Lạnh buốt... hạ quả tức thì... tin hong?
    Nếu hẽm tin ~~> thử là bít ngay mà
  7. CaTTi

    CaTTi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2004
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Ăn nổi 2kg hông chị?
    Nhưng mà ăn nổi thì hạ quả tức ngay thật và cũng là từ từ hạ mình đập rầm xuống nền nhà lun đó chị.
    Tin hông?Hông tin thử sẽ bít
  8. lovelessgirl

    lovelessgirl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/08/2002
    Bài viết:
    555
    Đã được thích:
    0
    khi buồn thì đánh một giấc ,tỉnh dậy lại hết buồn.hehe.Đôi lúc em mua đồ ăn về thật nhiều rồi măm măm,bật nhạc hết cỡ bài "don''t cry",để cho mình đừng khóc.
  9. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Khi Minh buồn Minh thường .... ăn nè ... làm bất cứ thứ gì mình muốn làm cho thật thoải mái .... Bật nhạc thật to ... phá nhà luôn .... Nhưng thực sự là muốn đập phá bất cứ thứ gì mà có thể đập đc . Nhưng lấy đâu ra nhiều thứ cho mình đập phá đến như vậy cơ chứ ? Đành làm cái khác cho bớt tức vậy . Nhớ ngày trước , chơi cùng đám bạn . cứ tức đứa nào vê lấy tất cả những gì liên quan đến nó . quà nó tặng đập phá hết . Rồi đến lức nhìn lại mình chả còn quà kỷ niệm gì cả nên từ đó bỏ cái thói quen xấu đó !
  10. mEoHoAng_87

    mEoHoAng_87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    1.398
    Đã được thích:
    0
    Bé moè mà phá nhà,là có nước ra đường ở.....bùn là có thêm một thú dzui nữa...lên mạng,lướt web..trên cả tuyệt vời....

Chia sẻ trang này