1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khi buồn bạn thường làm gì??

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi lethuy_kt, 01/11/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. lethuy_kt

    lethuy_kt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2003
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    0
    Khi buồn bạn thường làm gì??

    Mỗi người chúng ta đều có những giây phút khủng hoảng trong cuộc sống và đã có những lúc bạn nghĩ rằng mình không thể đi qua được nỗi đau đó. Nhưng rồi mọi chuyện cũng bình yên!

    Nói thế thì ai chẳng nói được, đi qua được những niềm đau ấy rồi quay lại nói rằng chuyện không có gì đáng nói thì là chuyện rất hiển nhiên. Nhưng điều quan trọng là lúc đang đau khổ nhất, lúc mà cảm giác cuộc sống này không đáng để sống, không muốn tồn tại nữa.... Bạn đã làm gì những lúc ây? hay đôi khi chỉ là những giây phút nhất thời thôi chứ không phải là những đau khổ triền miên....

    Hãy chia xẻ với chúng tôi! Hãy viết những gì mà bạn đang mỏi mệt nhất, một điều gì đó, một ai đó mà bạn đang nhớ mong nhưng không được đền đáp, một chuyện sai lầm vừa xảy ra, một sự đổ vỡ của niềm tin.... Tất cả... Hãy viết vào đây!

    Vẫn biết "kinh nghiệm của người này không thể truyền cho người khác" nhưng những tâm sự của bạn sẽ phần nào được chia xẻ và biết đâu, nói xong rồi bạn sẽ thấy lòng nhẹ nhàng hơn chăng?...
  2. sunflowers1007

    sunflowers1007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2003
    Bài viết:
    1.949
    Đã được thích:
    0
    Hehe thế bạn Thuỷ thì làm thế nào? Tớ thì có nhiều cách:
    1. Ngồi 1 mình, bật rock thật to lên rồi gào thét theo
    2. Nếu ở cơ quan thì đeo headphone vào, bật rock thật to lên (nếu 0 có sếp ở đó thì lầm bầm theo, nếu có sếp thì thôi im lặng ). Ai cần gì tớ thì gửi msg hoặc ra vỗ vai, mà ở cơ quan tớ cũng quen làm việc với nhau kiểu chat chit rùi nên 0 ai than fiền gì
    3. Nếu 0 được ở 1 mình thì lôi xe ra và lang thang đâu đó 1 mình, mang theo cái MP3 để nghe rock
    4. Tới đứa bạn thân ngồi nghe nhạc và buôn dưa lê.
    Hehe thế là cũng đỡ thấy buồn chán. Đại khái khi thất tình, thất nghiệp ... hay thất gì gì ...thì tớ cũng thấy vơi bớt fần nào
  3. brave_cloudy

    brave_cloudy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    1.476
    Đã được thích:
    0
    Đầu tiên là tớ sẽ ăn thật nhiều, ăn tất cả những món tớ thích, càng buồn tớ ăn càng nhiều.
    Ăn no rồi thì tớ...ngủ "căng da bụng thì chùng da mắt" mà.
    Chui vào một khoảng riêng nào đó nghe loại nhạc thật sến, vác quyển sách "Đắc Nhân Tâm" hay " Món quà kỳ diệu"....đại loại thế, hoặc có khi lại bật nhạc Rock ầm ĩ vác quyển truyện cười ra đọc để...
    ...và...nói chung có rất nhiều cách lắm, liệt kê một chút, chờ tớ uống cốc nước rồi liệt kê tiếp nhé!

  4. brave_cloudy

    brave_cloudy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    1.476
    Đã được thích:
    0
    Tiếp
    Có khi tớ đi dưa lê, dưa hấu, dưa gang, dưa chuột...và...
    Có khi lại tót lên một quán nào đó thật cao ở Hà Nội, nhâm tri tách trà và...ngắm người qua lại.
    Có khi thì dọn dẹp nhà cửa, đồ đạc gọn gàng và sạch hơn mức bình thường.
    Có khi khuân vác đồ đạc từ tầng trên xuống tầng dưới rồi từ...tầng dưới, cọ rửa cốc chén hay bát đũa hay sàn nhà...và...
    Có khi ngồi ngắm đàn cá tung tăng bơi trong bể, hoặc đi mua thêm vài loại màu sắc thả vào rồi ngắm chúng.
    Có khi lang thang chợ cây cảnh, có khi mua mà có khi chả mua cây nào
    Lắm khi bức xúc mà chả cãi nhau được với ai thì kiếm thêm một cô bạn thân đi chợ...mặc cả thật thấp so với giá người ta nói, khi người ta có mắng thì có cớ để...cãi lại thật to
    Hoặc mua một túi bóng về thổi, thổi cho đến khi nào đầy bóng trong nhà và mệt lử thì thôi, sau đó treo lên rồi lấy...hương đang đỏ ra châm cho nó nổ thật nhiều, giống như đang được đốt pháo.
    Nếu đang giờ làm thì cách tốt nhất là...tớ online chát chít hay mail cho những người bạn thân thiết hoặc những người lâu lắm rồi...không mail , hoặc cắm cúi oánh vài chục cái mail cho ...mình
    Hoặc nếu có điều kiện, khoác ba lô đi du lịch một mình
    ....và....
    Tùy mỗi người, tùy mỗi tình huống, điều kiện và hoàn cảnh để thực hiện.
    Phàm là con người thì ái ố hỉ nộ đều có cả, điều quan trọng là cố gắng sống cho sao mình cảm thấy vui vẻ nhất, duy trì trạng thái cân bằng nhất. Hìhì...nếu nó chả cân bằng được thì....cố lên đê

  5. sunflowers1007

    sunflowers1007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2003
    Bài viết:
    1.949
    Đã được thích:
    0
    Ôi đọc cái cách này của Cloudy tớ mới nhớ ra có dạo tớ đang buồn bực trong người, vẫn online nhưng chẳng muốn nói với ai. Bỗng nhiên có mấy tên buzz tớ ầm ầm, lúc đầu còn bảo "bận 0 chat được" , nó vẫn cứ buzz. Thế là bực quá , tớ ngồi tớ xả sờ trít cho chết thôi. Haha...hết mắng lại tới doạ đám đá loạn xạ...Chúng nó lúc đầu còn ngạc nhiên, sau cũng cáu với tớ thật. Hehe được 1 buổi ngồi chưởi nhau ầm ĩ thế là hết buồn bực.
    Hehe thế nên lúc nào buồn thì online kiếm người để chưởi cũng hay đấy
  6. brave_cloudy

    brave_cloudy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    1.476
    Đã được thích:
    0
    Phuuuuuu`, may quá ứ phải là Sun kiếm tớ để...chưởi nhờ, nếu không thì.... tớ ngồi im
  7. biettiti

    biettiti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2002
    Bài viết:
    1.573
    Đã được thích:
    0
    Hình như vấn đề này có lần tớ đã thảo luận với cả T9 rồi thì phải, nếu nhớ không nhầm. Bên Nhật họ có hẳn 1 chỗ để người ta xả sờ chét, vào đấy tha hồ đập phá la hét, chán thì thôi.
    Việt nam mình buồn thì đi...nhậu
  8. brave_cloudy

    brave_cloudy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    1.476
    Đã được thích:
    0
    Mình nghĩ đó cũng là cách hay dưng mà tớ thấy chả cớ gì buồn, vui...cũng nhậu đấy thôi
  9. biettiti

    biettiti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2002
    Bài viết:
    1.573
    Đã được thích:
    0
    Oài nâng chén tiêu sầu càng sầu thêm chứ có được cái giề đâu
  10. lethuy_kt

    lethuy_kt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2003
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    0
    Hum nay mới thấy cloudy vào đấy, lặn đi đâu mất tiêu thế?
    Thời tiết như thế này, hay cảm thấy buồn lắm, nhiều khi cứ như kiểu: Tôi buồn chẳng hiểu vì sao tôi buồn ý
    Mà nhiều khi lại ko phải xù trét, nên cần phải được nói ra
    Ngoài ra còn làm thế nào khác được nữa nhỉ

Chia sẻ trang này