1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khi buồn bạn thường làm gì??

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi lethuy_kt, 01/11/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. dong_tan

    dong_tan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2005
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    Khi buồn thường nghe nhạc hay ngôi một mình nhưng hình như " nâng chén tiêu sầu càng sầu thêm" thì phải. Ban ngày còn bình tĩnh được nhưng ban đêm hay lúc ngồi một mình thì vẫn nhớ đến ...
  2. songtunu

    songtunu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    4.799
    Đã được thích:
    1
    Có những nỗi buồn thật vô cớ... mà lại cứ tới vào những lúc oái ăm, nhất là chiều thứ 7 thế này...
    Trên mạng không có ai, bạn người thì nghỉ làm thứ 7, người thì nghỉ chiểu fhứ 7, người thì đi chơi, tán dóc với bạn bè... còn bản thân thì lướt nét... theo thói quen
    Mấy em bé hay nói chuyện cũng chẳng có hứng thú để nói chuyện, có bao nhiêu chuyện cười từ hôm trước, hôm nào hôm nào thì cũng post hết cả, dùng một cái nick khác để trút nỗi buồn vào đó.. thế mà lại thấy buốn hơn... Định nói chuyện linh tinh với một bé con, nhưng nghĩ lại chẳng biết nói gì, thôi thì ... để em nó... nhớn
    Em bé cùng làm đang nghe "..người yêu ơi có biết anh nhớ em nhiều lắm..." - sẽ viết thư cho bạn, rên rỉ với bạn vậy
    Được songtunu sửa chữa / chuyển vào 15:10 ngày 12/11/2005
  3. aries88

    aries88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2004
    Bài viết:
    994
    Đã được thích:
    0
    Đi bộ 1 mình, tận hưởng cảm giác ở 1 mình, tự mình xoay xở... Thú vị lắm. Và sẽ tự tìm ra lối thoát cho mình. Nhìn người và xe cộ đi lại trên đường, nỗi bường cứ thế mà đi theo luôn
  4. anhsanghaoquang

    anhsanghaoquang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2004
    Bài viết:
    1.457
    Đã được thích:
    0
    Lên net viết bài cũng là một cách hay đó . Em thuong làm vậy thôi à . Lên net đọc báo , thu thập thông tin khi buồn . Em thấy những anh chị khi buồn thì ngủ , nghe nhạc to ,,, những cái đó nhức óc quá đi .
  5. lethuy_kt

    lethuy_kt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2003
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    0
    Nói thì dễ, làm thì khó, đã tự nhủ với bản thân là đừng có buồn, đừng có chán, mà phải cố gắng nhìn đời và cười lên (như thế này này) thế mà ...
    Những người bạn của mình thỉnh thoảng vẫn buồn chán đấy chứ,
    Hôm nay đi đám ma, chết vì tai nạn giao thông, buồn... tiếc.... nhớ....
    Phải dùng cách gì đây nhỉ
    Báo cáo chưa làm xong, 1 người bạn rủ đi ăn xịt chó..hic hic
    (Buồn như ly rượu cạn...)
  6. uizuiui

    uizuiui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2005
    Bài viết:
    205
    Đã được thích:
    0
    Khi buồn chán nhất là cái câu hỏi nó cứ lởn vởn trong đầu " làm giề bây giờ nhỉ ??? " , khi buồn tớ sẽ nằm lăn đùng ra giường, híc híc được thì càng tốt ( vì chả phải lúc nào buồn mà cũng khóc được đâu, thế càng bị ức chế và nặng nề ), bật nhạc to vào ( để át tiếng híc híc ý mà hehe ). Khóc xong lăn kềnh ra ngủ một giấc, thức dậy nhẹ lòng ( hì hì...chắc lúc ý cái buồn của tớ nó cũng vừa phải thui )
  7. aries88

    aries88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2004
    Bài viết:
    994
    Đã được thích:
    0
    Có những nỗi buồn khác nhau thì có những cách giải quyết khác nhau. Có những nỗi buồn vu vơ như ngồi 1 mình tự dưng thấy buồn ( như tớ lúc này )---> có khối việc để làm cho hết chán: nghe nhac, xem phim, onl.... Nếu buồn vì 7love thì tớ cũng chẳng bít giải quyết thế nào vì chưa bao giờ trải qua. Muốn thử 1 lần lắm nhưng mà biết trước nó sẽ rất kinh khủng nên thui, giử 1 cuộc sống bình yên là tốt nhất. 1 mình mình với cuộc sống của riêng mình, thêm 1 người bước vào cuộc sống của mình làm gì cho rắc rối.
  8. libra_angel

    libra_angel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    3.897
    Đã được thích:
    1
    ừ đúng rồi , khôn ngoan như thế thì đừng nên thử , thử vào là chít ngay đấy
    Hôm nay trời lạnh mà k mang áo ấm , đã thế nhân lúc được nghỉ học có cái lũ thần kinh nó rủ mình xuống biển chơi mà mình cũng ừ nên bây giờ buồn quá ....ban ngày cảm nắng ,xế chiều cảm gió xừ nó rồi .............biển hôm nay vắng và lạnh lắm ... buồn
  9. myhaohao

    myhaohao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2003
    Bài viết:
    1.314
    Đã được thích:
    0
    Thực ra thì không gọi là buồn, nó gọi là sự cay cú thì đúng hơn.
    Một nhóc con dám nói năng rất linh tinh, sủa vớ vỉn - về những gì mình nói .. trên cái diễn đàn này, thía là có 5 nick mang ra vote cho nó 1* cho bõ ghét.. Thấy đỡ cú hơn một tý nhưng thể nào cũng làm vài cái nick khác vote tiếp 1* cho nó . À, sẽ nhờ mấy cô bạn vote luôn cho nó
  10. toett4

    toett4 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2005
    Bài viết:
    662
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống không phải lúc nào cũng như ý! Nhiều khi những suy nghĩ quá đơn giản lại tạo cho người khác một vết thương. Tự nhiên những lúc ấy cũng thấy buồn ghê ghớm.
    Những lúc yếu đuối ấy, giải pháp là đóng kín cửa, ngồi một mình trong bóng tối, suy nghĩ, và... .

Chia sẻ trang này