1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khi buồn bạn thường làm gì??

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi lethuy_kt, 01/11/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. etos

    etos Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    0
    Thế thì sợ ma chết ,sợ quá đâm hết cả buồn
  2. toett4

    toett4 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2005
    Bài viết:
    662
    Đã được thích:
    0
    Nhưng mình lại không sợ ma, chỉ sợ buồn và làm người khác buồn thôi! Thế mới khổ!
  3. loi_hathanh

    loi_hathanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/12/2003
    Bài viết:
    1.466
    Đã được thích:
    0
    Khi buồn hả?Tớ thì tuỳ đấy là buồn vì cái gì. Buồn vì chuyện của mình như công việc, học hành...thì bỏ đấy và đi chơi cho thoải mái đầu óc,rủ bạn bè đi cà fê cà fáo hoặc đi hát KARAOKE . Chẳng thèm quan tâm đến nó nữa, sau khi xả láng rồi thì ngồi nhìn lại vấn đề. Buồn vì ...ví dụ như một người thân rời bỏ mình ra đi-thì tất nhiên là sẽ khóc ( điều này thì đã có ). Nói chung thì bây giờ mới có đôi ba chuyện buồn như vậy nên chỉ nói vậy. Mới yêu 1 em, đang hạnh phúc, chưa cãi nhau phát nào--->chưa biết thế nào là buồn vì tình yêu. .CÒn cái buồn cuối cùng thì....chạy thật nhanh, không là ủng hộ nhiệt tình cho OMO ngay .
  4. lethuy_kt

    lethuy_kt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2003
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    0
    Bạn có cô người yêu để an ủi, tốt quá còn giề, làm giề mà còn cảm thấy buồn nữa.
    Còn cái sau... ha ha ha. Không thèm kể đến
  5. blue_fire25

    blue_fire25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2005
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ mà buồn thì có 3 cái Hotwings trước mặt là hết buồn ngay !
  6. VTS

    VTS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    0
    Khi buồn.... Let me think......
    Ngồi chửi rủa vào cái nguyên nhân gây cho mình buồn.... dù biết là có chửi nó vẫn thế.... và có buồn thì đời vẫn phải sống.... thế là hết buồn....
  7. blue_fire25

    blue_fire25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2005
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    0
    Ui trùi, thôi ko làm theo cách của etos đâu. Ngồi trong bóng tối 1 mình kiểu đó có khi quẫn quá đâm lẩn thẩn thì hỏng ! Tui cũng sợ ma như toett4 đó, ủng hộ ý kiến của bạn. Thôi thì lúc buồn lên www.ttvnol.com mà giải sầu đi, nhỉ , có anh em bạn bè khắp chốn, buồn tự bay hết ngay !
  8. toett4

    toett4 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2005
    Bài viết:
    662
    Đã được thích:
    0
    Này bạn ơi, nhầm rồi,
    Toét có sợ ma đâu!
    Chỉ có etos là sợ ma thôi!
    Dù sao cũng nhận lời động viên của bạn!
    Vào TTVNOL xem bói, nghe ông thầy bói phán xong lại càng buồn thêm !
    Được toett4 sửa chữa / chuyển vào 21:09 ngày 28/11/2005
  9. lethuy_kt

    lethuy_kt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2003
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    0
    Mỗi người có một cái sự buồn, và mỗi người có cách giải quyết nỗi buồn khác nhau, hôm qua bạn có buồn ko? và những ngày trước đó bạn có buồn ko?
    Ngày vui sướng chẳng tày gang
    Vì thường chỉ có những nỗi buồn là hay đến, chứ niềm vui thì chẳng đến mãi bao giờ.
    Nên mỗi khi buồn mỗi người đều có cách giải quyết khác nhau, vậy thì các bạn hãy chia sẻ những kinh nghiệm cho nhau về cách xử lý những nỗi buồn, để trong lòng nhẹ nhàng hơn, để có thể lắng nghe và thấu hiểu, và để trở thành những người bạn của nhau...
    Cuối tuần rồi, chúc mọi người vui vẻ, đừng ai buồn cả, để chúng ta luôn được ở bên nhau

  10. iandyou118

    iandyou118 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    Khi buồn mình thường đi đọc sách , sách giúp con người ta giải toả tâm lí , giúp chúng ta có nghị lực hơn để sống , để biết cuộc đời còn có nhiều cái ta phải chú ý hơn là ngồi buồn để rồi tuyệt vọng. Mình và các bạn ai mà chả có lúc buồn chứ nhưng các bạn à ..''''Hãy quẳng gánh lo đi mà vui sống chứ'''' . Tôi đã đọc rất nhiều cuốn sách , mỗi cuốn là một người thầy người bạn của tôi , tôi đã vui hơn , quyết tâm , nghị lực hơn khi đọc sách đấy.Khi buồn các bạn thử ra hiệu sách xem , có nhiều cuốn hay lắm ...Thử một lần rối biết đâu bạn lại nghiện đọc sách cũng nên đấy ..Hi!

Chia sẻ trang này