1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khi buon ban thuong lam gi?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi buongbinhboy, 10/07/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. buongbinhboy

    buongbinhboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2002
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    Toi hay buon lam,vi toi rat hay gap chuyen xui xeo ma`.Nhung luc nhu vay toi thuong tranh xa moi nguoi ,ngoi mot minh trong phong va suy nghi.
    Con ban luc buon ban thuong lam gi?

    b3hp.vn
  2. Sang

    Sang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2002
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Di choi hoac xem phim . Don gian nhung co hieu qua? lam
    SSSSS
  3. ngv1410

    ngv1410 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Khi buồn tớ thường vào nhà vệ sinh và làm thế nào để đánh rấm thật to .......hì hì sau đó sẻ hết buồn ngay ấy mà
  4. alonestar82

    alonestar82 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/06/2002
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    cách buồn của bạn sao giống của mình vậy,khi mình buồn một xó nào đó rồi nghĩ thật lâu,nghĩ xong rồi thì thôi,chứ không thích ai làm phiền cã
  5. pickou

    pickou Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/06/2002
    Bài viết:
    2.362
    Đã được thích:
    0
    Một giấc ngủ hay là một chuyến đi dã ngoại cũng có lợi cho sức khoẻ và voi đi nỗi sầu đấy ! Thoải mái nữa, phải không ?

    Nothing's Impossible
  6. em_can_co_anh_mai_mai

    em_can_co_anh_mai_mai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2002
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Khi buồn tôi rất hay khóc...nhưng khóc cực kì siêu...Chỉ 2 dòng nước mắt rơi ''khẽ khàng'' 2 bên từ khoé mắt rồi''nhẹ nhàng'' rơi xuống má...Thế là xong!!
    Sau đó gọi điện cho nhỏ bạn thân rủ nó đi giải sầu bằng miệng( lạp năng lượng í mà)...Khi buồn cũng cần tìm đến bạn bè chứ....
    Hoc, hoc nua, hoc mai...Dup hoc lai.....Yeu, yeu nua, yeu mai....Bo yeu tiep
  7. rose_in_winter_hl

    rose_in_winter_hl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    khi buồn tôi ngồi trên lancan nhà mình, hướng ra hồ và tự nhủ tất cả sẽ qua
    SỐNG CHO BẠN CHO TÔI
  8. nhimcondethuong

    nhimcondethuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/07/2002
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Con minh khi buon thi cung giong nhu ban do , nam trong phong tu minh gam nham noi buon cua minh , roi khoc , khoc song thi minh lai tu nhu rang "mai se la mot ngay moi"
  9. emchet_vianh

    emchet_vianh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/02/2002
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    Khi buồn nên gặp một người nào đó thật sự hiểu mình để tâm sự không nên để chuyện buồn đó trong lòng rồi lại phải gặm nhấm một mình. Hãy chia xẻ điều đó cho người mà bạn cảm thấy tin tưởng nhất biết đâu người đó sẽ chỉ ra cho bạn một lời khuyên sáng suốt.
  10. nt3

    nt3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2001
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    khi buồn tôi thường online, kiếm ai đó để nói chuyện hoặc vào TTVNONLINE, dạo qua các box và gửi bài, như bây giờ đây ne`. sau đó sẽ rất mỏi mắt và buồn ngủ. THế là xong!
    violet

Chia sẻ trang này