1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khi BUON ban thuong lam gi ?

Chủ đề trong 'Đà Nẵng' bởi longqua, 12/07/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. anhthuongcochu

    anhthuongcochu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/04/2002
    Bài viết:
    459
    Đã được thích:
    0
    Khi bùn mình thường dô đây nghe mấy anh em nhà nó nói chiện với nhau, hết bùn liền hà, hihihi...
    haha....hahahihihi...

    Và nắng sẽ mang đi tất cả
    Những mẩu thuốc tàn nằm dưới đất thờ ơ
  2. longqua

    longqua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    2.242
    Đã được thích:
    0
    Em buồn thì thường lang thang một mình trên các con đường hoặc đóng cửa phòng nằm nghe nhạc.
    MÃI MÃI YÊU KẸO_MÚT MÀ THÔI
  3. xonxeng

    xonxeng Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/12/2002
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    0
    Khi còn ở ĐN, mỗi lúc muốn giải toả Strezx thì em xách xe dzông lên đèo Hải Vân ngắm mây, trời<ban ngày> hoặc ngắm sao/ chả ngắm gì< ban đêm>. Thú vật các bác ạ, nghe gió thổi thốc vào mặt thì buồn phiền gì cũng bay bớt cả. Chưa nói mấy lúc buồn sơ sơ thì mỗi cái đoạn chạy xe lên tới đỉnh là đủ yêy đời trở lại.
    Chữ ký đã bị xoá
  4. keo_mut

    keo_mut Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    1.732
    Đã được thích:
    0
    uh lỡ đâu bị đụng xe thì tiếc cuộc đời này luôn chứ iu đời là chuyện nhỏ.
    HỎI THẾ GIAN! TÌNH LÀ VẬT GÌ???
  5. xonxeng

    xonxeng Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/12/2002
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    0
    Cho Kẹo biết là Xonxeang chưa hề coá bằng lái, và cũng đã đo đèo được 3 lần. Hôm nay vẫn sống nhăn đây nè.
    Nhưng mà Ý của Xeng là chạy xe kiểu cận kề cái chết, khi dừng lại mới biết iu đời kẹo ạ. Bao giờ về ĐN phải lên đèo cía chơi. Xem mấy dòng chữ mình sơn trên í bây giờ còn không nữa
    Chữ ký đã bị xoá
  6. longqua

    longqua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    2.242
    Đã được thích:
    0
    Chạy lên đèo ư ? Cũng có đôi lần Longquạ đi đèo khi Buồn đấy nhưng mà chẳng thích chút nào cả. Làm một phát ra đến Lăng Cô ăn cháo tôm rồi chạy vào lại.
    MÃI MÃI YÊU KẸO_MÚT MÀ THÔI
  7. xonxeng

    xonxeng Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/12/2002
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    0
    Lần điên khùng nhất của em là 5hAm chạy ra Huế rủ bạn đi café, xong chạy về ĐN lại, ăn trưa ở ĐN. Lần điên nhì là 9hPm xách xe dzông dzô Nha Trang chơi, 2ngày sau lại chạy dzìa.
    Chữ ký đã bị xoá
  8. be_con_xi_xon_new

    be_con_xi_xon_new Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    1.748
    Đã được thích:
    0
    khùng thật rùi chứ...
    Dù đi xa lòng vẫn nhớ về.......box Đà nẵng
  9. balaotre

    balaotre Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/11/2002
    Bài viết:
    205
    Đã được thích:
    0
    để giải toả nỗi buồn thia' thì hơi bị tốn kém nhỉ( chạy vòng vòng thế tệ chi cũng mất 5000 xiền xăng). sao không thử kiếm một ai đó, bạn thân của mình cang tốt, tìm điểm xấu nào đó của hắn, gọi dt cho hắn nói cho đỡ tức, đỡ bùn rồi cúp máy. thế là xong!
    utlon
  10. longqua

    longqua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    2.242
    Đã được thích:
    0
    Có một người bạn như balaotre thì cũng có nhiều điểm xấu để nói về balaotre đấy nhỉ ? Hihi, đùa chút thôi chứ đừng giận à
    MÃI MÃI YÊU KẸO_MÚT MÀ THÔI

Chia sẻ trang này