1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khi BUON ban thuong lam gi ?

Chủ đề trong 'Đà Nẵng' bởi longqua, 12/07/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. be_con_xi_xon_new

    be_con_xi_xon_new Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    1.748
    Đã được thích:
    0
    ui ! mí bữa nay đi chơi nhìu mà sao trong lòng vẫn thấy trống vắng lạ..cũng bình thường thôi mừh,thế mà cũng giận ng` ta cho được,cái tính vô tư của mình thì phải như thế vài lần mới chừa ,chỉ toàn thích nói những câu khó nghe...bị mí đứa than sao dạo này lười mail....bùn!chả lẽ mail cho nó than mình chán nản kô mún làm gì hết à?kô khéo lại bị chúng nó bảo mình bun than nữa thì khổ....
    Dù đi xa lòng vẫn nhớ về.......box Đà nẵng
  2. kisskid82

    kisskid82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    2.553
    Đã được thích:
    0
    Hì hì .. làm gì mà trống vắng thế hả bé con ... Vui lên đi ... còn vài ngày nữa là thấy một chân trời mới .. một vùng đất mới rồi mà .. hì hì .. tha hồ mà thoải mái để đi chơi nữa ... hì hì ... Có nhiều cái mới ... cuộc sống mới .. bạn bè mới ... hì hì .. có khi cả trái tim cũng được đổi mới cũng nên ấy chứ ... hì hì ... Đùa vậy thôi ... hì hì ... càm giác truớc khi đi xa ai mà lại chẳng thế ... hì hì ... cố gắng sớm ổn định tinh thần nhé ... hì hì ... Chúc em vui vẻ ...
    BC
    Somewhere in my broken heart ...
    Сой,и с fма ...!!!
  3. yabi

    yabi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/10/2002
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    trùi cái đồ ba xạo. thấy cái " mẹt" lúc nào cũng xon xen xi' xọn
  4. jerrykilltom

    jerrykilltom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2002
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    *******************************************************************************************
    Sao mà nghe ỉ mị thế bé con.
    Khi nào bùn, chạy qua nhà Jerry cải lộn là hết bùn liền hà.
    Nhưng mà không được nữa rồi, bé con sắp đi xa rồi phải không vậy????

    Jerry
  5. be_con_xi_xon_new

    be_con_xi_xon_new Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    1.748
    Đã được thích:
    0
    cãi lộn với ông cho vợ ông ,chị í rượt tui chạy sao?dzụ này hổng chơi nha
    Dù đi xa lòng vẫn nhớ về.......box Đà nẵng
  6. khoai_tay_chien

    khoai_tay_chien Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/12/2001
    Bài viết:
    1.371
    Đã được thích:
    0
    còn em Thảo - Yabi thì sao nhỉ ??
    ***************************
    While not EndOfLife(myself) do
    Everything := nil
    WEnd
  7. yabi

    yabi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/10/2002
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    hic...........hic............ yabi luôn là nạn nhân của nó. hôm rồi nó mới ngủ dậy buồn quá nó gọi điện đến phá. mau mau đi cho em nhờ đi bà chị ạ.
    em bít là em cãi ko lại bà chị rui` mà loạng quạng có khi minhdu nó quýnh em nữa thì chít.
  8. be_con_xi_xon_new

    be_con_xi_xon_new Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    1.748
    Đã được thích:
    0
    nhìn mẹt ****** vậy mà cũng khôn hồn hì,yabi kia mai mi bít tay ta...chán quá! thứ 7 lại ngồi 1 đống ở nhà,ai bỉu chọc người ta giận,người ta tắt máy ,giờ ngồi chèo queo đây...chùi ui khổ thân già tui quá đi
    Dù đi xa lòng vẫn nhớ về.......box Đà nẵng
  9. yabi

    yabi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/10/2002
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    khà khà sao ko núa ông già minhdu chu did chơi ai biểu o nhà làm gì. tận hưởng hết những ngày còn lại để đi chơi với ông gì cho rùi. mai mốt qua bên đò có muốn cũng ko có để mà chở đâu.
  10. longqua

    longqua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    2.242
    Đã được thích:
    0
    Buôn lê ở đây rồi đó hả ? Nghiêm cấm dưới mọi hình thức đấy nghe chưa.
    To yabi : Gặp tui mà như bé con thì bom điên thoại nhà bà cả ngày cơ. Hihi, ai bị chửi cho biết
    NGƯỜI SỞ HỮU TRÁI TIM KẸO_MÚT

Chia sẻ trang này