1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khi BUON ban thuong lam gi ?

Chủ đề trong 'Đà Nẵng' bởi longqua, 12/07/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nhi_nho83_new

    nhi_nho83_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    323
    Đã được thích:
    0
    Co nhieu loi khuyen lam do ong xa oi , nhung chu yeu la minh co lam duoc khong , co co gang vuot wa duoc noi buon do hay ko thoi
    Ngam lai qua khu .
    Noi ve hien tai .
    Cung nhau huong toi tuong lai
  2. longqua

    longqua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    2.242
    Đã được thích:
    0
    Không ngờ hôm nay ra mạng cả ngày mà vẫn cứ cảm thấy trong lòng nặng mãi, muốn được trút cho vơi bớt đi mà chẳng được.
    Hic hic
    NGƯỜI SỞ HỮU TRÁI TIM KẸO_MÚT
  3. be_con_xi_xon_new

    be_con_xi_xon_new Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    1.748
    Đã được thích:
    0
    nghe nó nói..mình cảm thấy chơi vơi...chẳng lẽ như thế được sao khi mà nó đã bảo với mình ** lắm cơ mà.....tình cảm con người mà có thể thay đổi nhanh vậy sao chời...thế thì đến mình cũng phải bị lung lay theo thôi
    ....không ảnh hưởng đến tiền ăn sáng nhà tui....
  4. hoavosac

    hoavosac Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    1.002
    Đã được thích:
    0
    Nó thật đáng yêu và dễ thương, nó vừa non vừa già, vừa cứng rắn vừa mềm mại. Từ khi trở thành một Chater, lúc nào mình cũng có cảm giác nó đang ở ngay bên cạnh mình trong khi tay của mình vẫn lia thoăn thoắt trên bàn phím -
    Những hôm đó, nó ngồi nhìn mình với cặp mắt đa danh, vừa là em, vừa là bạn, vừa là anh, vừa là chị, thậm chí vừa là thầy của mình - Và thậm chí thế cũng là nó !
    Nó...nó...nó...nó cái gì ?! Chắc giờ này đang ngủ say . Ước gì nó ngủ luôn ! - Ý nghĩ thì như vậy, nhưng muốn gặp nó quá chừng - Kệ mà ! nó làm mình đau, chắc nó cũng đau lắm, mình biết mà .
    Mới hôm qua nó mới tán gẫu trên mạng với mình đây, vui quá trời luôn ! Thế mà hôm nay thấy nó buồn dễ thương quá ! Xa quá, chẳng biết làm thế nào bây giờ ?! Thôi đành, tặng cho nó một dấu chấm than vậy - " ! " .
    Nó à ! ai biểu ấy buồn làm tui buồn theo, mà ấy có biết hông ! Mỗi lần tui buồn thì tui lại muốn ôm nó để lau đi những giọt lệ, để tâm tâm sự sự cùng nó rằng - nó dể thương quá ấy ơi !
    Đà Nẵng khuya dữ tợn, anh lại nhớ nó với muôn hình vạn trạng !
    Nó ơi ! cuộc đời là một tấn bi kịch với những ai đa cảm .

    CỔ CHI HỌC GIẢ VỊ KỶ, KIM CHI HỌC GIẢ VỊ NHÂN ?

  5. FelixDANANG

    FelixDANANG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    1.314
    Đã được thích:
    0
  6. batuocdracula

    batuocdracula Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    125
    Đã được thích:
    0
    chi có thể ngồi một cục, trong tâm trí hoàn toàn không có gì để nghĩ, rỗng tếch .Lặng lẽ như một khúc gỗ vô tri vô giác nhìn nào một góc nhỏ nào đó để rồi chẳng làm gì cả chỉ biết làm thinh với thời gian............rồi thắm thoát trôi qua , bỗng cảm thấy ruột gan cồn cào và sau đó là đi ăn cơm....................chu trình chỉ bấy nhiêu
  7. DoubleDragon

    DoubleDragon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2003
    Bài viết:
    326
    Đã được thích:
    0
    Tui cũng rứa, chỉ có thể ngồi một đống, tâm trí rổng tuếch.Lặng lẽ như một khúc gỗ vô tri,làm thinh nhìn thời gian chứ không nhìn vào một góc nhỏ, vì ở đâu cũng có cái gương, mà những lúc ấy sợ soi gương lắm............rồi thắm thoát trôi qua , bỗng cảm thấy lục phủ ngũ tạng kêu gào thật thống thiết và sau đó ...không đi ăn cơm mà đi uống cà phê, vì ăn cơm xong dễ buồn ngủ lắm,mà ngủ thì nguy hiểm, sẽ thấy ác mộng . Và cà phê thấm vào máu...chỉ có bấy nhiêu, qua thời gian.......mầm tình nổi loạn trên gương mặt đầy u ám

    Hữu duyên thiên lý ta đi nhậu
    Vô mâm đối đĩa ắt tương tàn!
  8. longqua

    longqua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    2.242
    Đã được thích:
    0
    Sao không làm mấy xị cho phê hả anh ? Khi uống vào sẽ thấy Buồn nhiều hơn nhưng cũng thấy cuộc đời còn nhiều mặt mà khi tỉnh táo ta không nhìn ra nó đấy
    NGƯỜI SỞ HỮU TRÁI TIM KẸO_MÚT
  9. be_con_xi_xon_new

    be_con_xi_xon_new Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    1.748
    Đã được thích:
    0
    lại thêm 1 lần lựa chọn nữa....sao thế nhỉ?sao ông trời lại cứ thích bắt tui lựa chọn mà lại kô phải là ai khác nhỉ?bực!
    Trên đường đời,vô tình ta đi lướt qua nhau
  10. AK_M

    AK_M Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2003
    Bài viết:
    2.948
    Đã được thích:
    0
    len ngu hanh son doc kinh phap cu' cho thu gia?n

Chia sẻ trang này