1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khi BUON ban thuong lam gi ?

Chủ đề trong 'Đà Nẵng' bởi longqua, 12/07/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. rut

    rut Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    4.130
    Đã được thích:
    0
    nghe những bản ballad rock buồn
    Nhìn cái gì ! muốn chết hả !
  2. DoubleDragon

    DoubleDragon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2003
    Bài viết:
    326
    Đã được thích:
    0
    Mỗi khi buồn thường hay leo lên sân thượng nằm ngửa ra phơi nắng, phơi gió, phơi luôn cả sương khuya

    Hữu duyên thiên lý ta đi nhậu
    Vô mâm đối đĩa ắt tương tàn!
  3. Meo_uot

    Meo_uot Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/10/2002
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    Nghe như là con mèo ý nhỉ !!!
    Tôi buồn thì bật nhạc lên thật to để nghe và để át đi nỗi buông của mình.
    A NEW DAY HAD COME
  4. DoubleDragon

    DoubleDragon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2003
    Bài viết:
    326
    Đã được thích:
    0
    đúng rồi đó, Rồng thường bắt chước động tác của Mèo mỗi khi Rồng buồn

    Hữu duyên thiên lý ta đi nhậu
    Vô mâm đối đĩa ắt tương tàn!
  5. Smari8x

    Smari8x Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/07/2002
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    bùn bùn bắt chùn chùn chui qua h...n
    loving .....
  6. longqua

    longqua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    2.242
    Đã được thích:
    0
    Biết là người ta không có ý gì hết nhưng vẫn cứ Buồn mãi. Có lẻ mình thay đổi nhiều lắm rồi, không còn như ngày xưa nữa. Không biết người ta có hiểu không đây, hay là cũng cứ Buồn như mình đây ?
    Kiểu này chắc là phải di cư để ở bên cạnh nhau cho hết Buồn quá à
    NGƯỜI SỞ HỮU TRÁI TIM KẸO_MÚT
  7. keo_mut

    keo_mut Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    1.732
    Đã được thích:
    0
    Cuộc đời chán quá, nói 1 đường thì người ta nghĩ 1 nẻo!
    to Smari8x: XIN LỖI CHỊU KHÔNG NỖI!
    HÃY GIỮ LẤY GIÙM TÔI NỤ CƯỜI VÀ ĐỨC TIN Ở CON NGƯỜI
  8. SC

    SC Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    386
    Đã được thích:
    0
    Buồn..... thì......Ngủ.....ko thì kiếm Keo_mut tán chuyện
  9. keo_mut

    keo_mut Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    1.732
    Đã được thích:
    0
    gửi kẻ không sợ trời không sợ đất chỉ sợ chuột: chuyện thì được chứ đừng có tán là không được à. Người ta nghe thì phiền lắm.
    HÃY GIỮ LẤY GIÙM TÔI NỤ CƯỜI VÀ ĐỨC TIN Ở CON NGƯỜI
  10. longqua

    longqua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    2.242
    Đã được thích:
    0
    Người ta là ai vậy hả bà xã ?
    To SC : Sao lại kiếm Kẹo tán chuyện hả ? Giải thích coi
    NGƯỜI SỞ HỮU TRÁI TIM KẸO_MÚT

Chia sẻ trang này