1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khi BUON ban thuong lam gi ?

Chủ đề trong 'Đà Nẵng' bởi longqua, 12/07/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. AnhDu219

    AnhDu219 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    khi buồn, mình làm gì nhỉ ? lên net lang thang, chat chít vớ vẫn, hoặc là lang thang đâu đó kiếm bạn nhậu.... chà cũng chẳng biết nữa, tâm trạng mà đã chẳng vui thì đúng là chẳng biết làm cái quái gì cho nó thoải mái cả.... cứ đụng đâu chúc đó cho nó khoẻ....
    Cảm ơn bàn tay đấng thiêng liêng đã dẫn, dắt chúng ta, mỗi kẻ về một phía; nếu không có biệt ly; lấy gì hiểu hạnh ngộ?; nếu chưa từng đớn đau; cách gì thấu hạnh phúc?
    WELCOME www.gockyniem.com 
  2. keo_mut

    keo_mut Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    1.732
    Đã được thích:
    0
    buồn á, ra sân dập cho phê!
    HÃY GIỮ LẤY GIÙM TÔI NỤ CƯỜI VÀ ĐỨC TIN Ở CON NGƯỜI
  3. Thegifts8x

    Thegifts8x Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    làm việc! làm việc !...thế thôi
    kí làm gì nhỉ
  4. Cleg

    Cleg Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    1.478
    Đã được thích:
    0
    Khi buồn tôi thường làm như điên , làm để quên cái chuyện buồn đó đi . Hoặc tôi hay đi lang thang . Đi lang thang ở Đà Nẵng là tuyệt nhất , dễ dàng tìm được chốn riêng cho mình . Ở Hn ồn ào náo nhiệt và bé xíu ấy đi đâu cũng người .... chán
    Dù cho sống thác ai ơi
    Ruồi ta vẫn sống trọn đời tươi vui ​
    Arsenal chiến thắng[​IMG]
  5. IceBlood

    IceBlood Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2003
    Bài viết:
    610
    Đã được thích:
    0
    Aaaaaaaaaaaaa.......... muốn nổ tung lên mất thôi......... muốn đập phá, muốn nổi loạn, muốn gào thét, muốn làm một cái gì đó thật điên điên khùng khùng! Buồn chán quá đi mất !!!!!!!!!!!! Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa.....................
  6. freak

    freak Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2003
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Khi buồn ghé box Đà nẵng chơi tí ! Vui và nhí nha nhí nhảnh ra phết !!!
    I''m going back to the start
  7. IceBlood

    IceBlood Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2003
    Bài viết:
    610
    Đã được thích:
    0
    Nhà bác cứ vui tính thế nào ấy chứ! Cháu thì cháu thấy làm seo mà nhí nha nhí... nhố bằng nhà bác được, cơ mà được cái vui, bác nhĩ!
  8. theBrick

    theBrick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    728
    Đã được thích:
    0
    Buồn à, rúc vào một quán cafe lãng mạn, gọi một ly rum, nửa gói thuốc. Uống hết thì về. Hết buồn. Nhưng thèm rượu. Ra bà già thân thương. Hai xị đế, con mực. Một giờ sáng. Về nhà. Ngủ. Hết ngày.
    Thay đổi vì sẽ đổi thay...
  9. sandflower132

    sandflower132 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2003
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Buồn á ? Xách xe chạy lăng quăng sân bay...thú lắm đấy. Chạy chán chui tọt vào cafe Vô Thường nhấm nháp lipton nóng...OK, chắc chắn sẽ bớt buồn đi chút chút...

    To live is to fight
    ...and to end is to start.
  10. dn

    dn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2003
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    khi buon toi muon di dau xa that xa, ...... nhung ma dau de ma duoc di xa, cho nen danh phai di ngu cho quen......buon
    DNTY

Chia sẻ trang này