1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

KHI BUỒN CÁC BẠN SẼ LÀM GÌ????????

Chủ đề trong '1982 - Hội cún Hà Nội' bởi Lovevalley82, 29/02/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Beckhamhp

    Beckhamhp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/01/2002
    Bài viết:
    2.523
    Đã được thích:
    0
    tình hình là đang có dịch bùn hay sao ý. ai cũng nói bùn, hổng biết làm sao vui đây ha????
    Có lẽ fần đông những người bùn trong đây đều đang single , chả biết mình đoán có sai nhiều ko nữa .
  2. babarbian

    babarbian Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2006
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Bùn hả
    thì oánh bi-a, xem phim,chạy nhảy , kiếm quan cafe nào mở nhạc hay hay nghe,.... càng ngủ với ngồi một mình càng bùn,
  3. best_seller

    best_seller Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2007
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Khi buồn em hay đi đâu đó hoặc làm việc j đó mà mình yêu thik là sẽ quên hết mọi thứ buồn phiền ngay . Hoặc có thể gặp gỡ bạn bè để "bù khú " cũng đỡ bác ạ
  4. vip82vn

    vip82vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2006
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Khi buồn mình sẽ chia sẻ với 1 người bạn thân ,hoặc đi hát karaoke.
  5. minhuVH

    minhuVH Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2007
    Bài viết:
    2.378
    Đã được thích:
    0
    Buồn thì đi uýnh lộn là phẻ nhất. Uýnh được thàng nào to đầu là xả được cả cục Xì Trét to đùng
  6. MATRIX

    MATRIX Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    1.448
    Đã được thích:
    0
    Đóng cửa suy ngẫm.
    Chán suy ngẫm thì xem film.
    Chán xem film thì xách xe lượn phố ngắm thiên hạ. [​IMG]
    Cái ý kiến của đồng chí minhuVH ở trên cũng hay.  Hồi trước tập Taekwondo, mỗi lần buồn bực, lên sàn đấu quần nhau 1 hồi là văng hết cả buồn bực đi đâu mất.  Bi giờ tập Aikido, cơ mà còn tép riu quá nên chả có khả năng đấu được với ai nên đành ôm mối hận đi ngủ! [​IMG]
    Được MATRIX. sửa chữa / chuyển vào 00:08 ngày 09/04/2008
  7. thanlong68

    thanlong68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2007
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    1
    @Ma tịt: Aikido nữa cơ à. giỏi wé
  8. wudy21

    wudy21 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/02/2008
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    0
    Tôi có 1 cách thực sự rất hay muốn chia sẻ với bác....ở đây bác chỉ muốn hết buồn thôi đúng ko? Bác ko quan tâm đến những thứ khác xảy ra xung quanh. Chỉ bất chấp miễn làm sao để hết buồn???? Vậy đầu tiên là cái màn hình LCD của bác bê lên ném 1 phát xuống đất tiếp theo là co chân sút thật mạnh vào cái case chạy xuống bếp lấy con dao lên cắt đứt hết dây điện và lấy búa đập theo trình tự :Tivi, tủ lạnh, máy giặt điều hòa lò vi sóng và phải nhớ là đập thật mạnh. vào đập tan nát hết ra cứ chỗ nào có nhiều cửa kính là đập. Lúc đó chắc hẳn bạn sẽ rất mệt và khát nước nhưng tủ lạnh thì làm gì còn, thay vì tìm tủ lạnh...bạn hãy đi vào toilet.....cứ làm theo lời tôi bạn sẽ ko buồn nữa mà có cảm giác lâng lâng rất dễ chịu....CHúc bạn hết buồn
  9. MATRIX.

    MATRIX. Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2001
    Bài viết:
    3.984
    Đã được thích:
    0

  10. thuy1305

    thuy1305 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2008
    Bài viết:
    1.080
    Đã được thích:
    0
    Buồn thì gọi một ai đó đi nói chuyện hoặc chơi game
    Nói chuyện nhiều thì ko phải suy nghĩ => chả còn buồn nữa

Chia sẻ trang này