1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

KHI BUỒN CÁC BẠN SẼ LÀM GÌ????????

Chủ đề trong '1982 - Hội cún Hà Nội' bởi Lovevalley82, 29/02/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. policeViet

    policeViet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2008
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Spam and Spam
  2. ilovemywife

    ilovemywife Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2007
    Bài viết:
    653
    Đã được thích:
    0
    Lấy rượu binh để phá thành sầu
  3. thuy1305

    thuy1305 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2008
    Bài viết:
    1.080
    Đã được thích:
    0
    Ra lăng Bác xem hạ cờ, ngồi nhìn ng đi lại (Với đk là bên cạnh phải có thêm 1 ng nữa, chả đi 1 mình đâu)
  4. 38chaulong

    38chaulong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2008
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Mình có một cách khá hay cho bạn nào hay Buồn.
    Trèo lên chiếc xe Bus lang thang khắp phố cổ rùi lông bông khắp HN đi khoảng 2 ngày T 7 va CN . Khi đi ta sẽ cảm nhận mọi người qua lại, nhìn và đánh giá khách quan mọi thứ. rùi ăn uống tự nhiên như Tây Balô ý . Nhất là lang thang trên phố cổ, sẽ thấy nhiều điều làm mình vui. thấy đói có thể mua cài j đó vừa đi vừa măm măm, Mệt thì ngồi cafê vỉa hè cũng rất rẻ(giá cả hợp lý) rồi gặm nhấm những nỗi buồn của mình...Khi đó sẽ thấy nỗi buồn đang chìm vào quá khứ và hiện tại là ly cafê đắng nhưng khi uống xong rùi sẽ cảm nhận ....
  5. donjuan_xxx

    donjuan_xxx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2004
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Thông thường mình thường lang thang ,lên Ciao làm ly Cafe ,đôi lúc minh f hay tình cờ quen & noí chuyện với vài Ng mới ,nghe họ nói ,họ kể đc hoà vào câu chuyện của Họ những lúc đó duờng như Ta ko còn buồn nhiều nữa ... Cũng có lúc Ra kè ngắm cảnh Hoàng hôn , đc hít đầy ***g ngực cài mùi hương cua Hoa Sen ,đôi lúc còn được ngắm Cò bay nữa đó ... sau đó hả ,?về nhà NY ăn cơm & uống Rượu với Nhạc phụ ..hehe
  6. kiss_fromarose

    kiss_fromarose Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/04/2006
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    Cũng đang buồn quá nhưng h này thì chả thể đi đâu,ở nhà nghe nhạc thôi
  7. scorpios82

    scorpios82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2005
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0

    còn bao nhiêu thứ phải làm thế mà vẫn....
    hơi buồn 1 tí...
    nhớ nhà 1 tí...
    nhớ Ciao...nhớ nem chua rán ..cả phở cuốn nữa
    thế mới ghét chứ
    chả biết đi lang thang đâu 1mình...sợ lại buồn thêm....
    ...ngủ 1 giấc...
    tỉnh dậy có đứa gọi cửa đưa birthday gift...hí hí...
    ..nice surprise như cái bánh gatô 12h đêm hôm truớc
    birthday qua rùi mà vẫn đưọc nhận gift nữa...
    đỡ buồn hơn nhiều rồi....
    ...chiến đấu tiếp cho đỡ nhớ nhà nữa là xong


    Được scorpios82 sửa chữa / chuyển vào 00:50 ngày 15/11/2008
  8. Firmy866

    Firmy866 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2008
    Bài viết:
    500
    Đã được thích:
    0
    đi lòng vòng ngoài đường... lang thang đốt xăng
  9. betit0203

    betit0203 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2008
    Bài viết:
    1.290
    Đã được thích:
    0
    Ngồi trên sân thượng & nhìn xuống đường
  10. dnsonv

    dnsonv Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2005
    Bài viết:
    2.698
    Đã được thích:
    0
    Thác loạn!

Chia sẻ trang này