1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khi buồn chán, bạn làm gì???

Chủ đề trong '1982 - Hội cún Hà Nội' bởi CaoThuVoLam-ThanCo, 04/12/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. CaoThuVoLam-ThanCo

    CaoThuVoLam-ThanCo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/11/2002
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    0
    Khi buồn chán, bạn làm gì???

    Khi buồn chán, bạn sẽ làm gì??? trong bạn sẽ nghĩ đến việc làm điều gì đầu tiên???

    Còn tui thì seo nhể??? có lẽ tuy theo từng lúc mà nghĩ ra được làm cái nọ hay cái kia... hoặc lúc nào bí lắm, không còn nghĩ ra được cái gì để làm nữa thì... uống một cốc nước lạnh rồi đi ngủ..... như thế sẽ quên được tất cả những gì đang nghĩ ngợi đi và để cho cái đầu của mình được nghỉ ngơi một cách tốt nhất....

    Ai hiểu hết mình thế nào?

    Cao Thủ Võ Lâm

    Được CaoThuVoLam-ThanCo sửa chữa / chuyển vào 04/12/2002 ngày 20:37
  2. DarkKT

    DarkKT Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    374
    Đã được thích:
    0
    Kiếm một việc gì để làm để giết thời gian.
    Sương xa, tuyết lạnh, đêm trường
    Một mình, một ngựa dặm đường xa xôi
    Ước mong chỉ một trên đời
    Người tôi thương mến nụ cười trên môi​
  3. taihoahaydienro

    taihoahaydienro Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    136
    Đã được thích:
    0
    cao thủ à,biết nói thế nào bi giờ
    tự dưng bị giờ tớ thấy bùn chán lắm,chán ghét tất cả mọi thứ
    những nỗi buồn tự dưng đến nhưng ko tự dưng đi,cứ ở lại từ ngày này qua ngày khác,chẳng hiểu rõ nguyên nhân là rì nữa,ko biết lấy rì tiu sầu bi giờ,phải chăng nhờ gió + trăng + rựu để giải sầu
    Hãy cho tôi một tâm hồn gia lanh.
    Một vì sao đơn độc giữa trời xanh.
    Để nơi đó tháng ngày tôi lẩn tránh.
    Những ưu phiền và những buồn đau.​
  4. taihoahaydienro

    taihoahaydienro Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    136
    Đã được thích:
    0
    từng chìu anh hát để quên đi nỗi buồn,nỗi buồn của anh....èn én én en en
    Hãy cho tôi một tâm hồn gia lanh.
    Một vì sao đơn độc giữa trời xanh.
    Để nơi đó tháng ngày tôi lẩn tránh.
    Những ưu phiền và những buồn đau.​
  5. CaoThuVoLam-ThanCo

    CaoThuVoLam-ThanCo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/11/2002
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    0
    Buồn ơi!!! biến điiiiiiiiiiiiiiiiiiii
    Ai hiểu hết mình thế nào?
    Cao Thủ Võ Lâm
  6. CaoThuVoLam-ThanCo

    CaoThuVoLam-ThanCo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/11/2002
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    0
    kể ra mà nghe nhạc đến đinh tai lên, át hết tất cả những tạp âm bên cạnh đi thì cũng được được đấy chứ!!!! Nhất là nếu nó là một bài HardRock thì hay nhất....
    Ai hiểu hết mình thế nào?
    Cao Thủ Võ Lâm
  7. CaoThuVoLam-ThanCo

    CaoThuVoLam-ThanCo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/11/2002
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    0
    hay vừa nghe nhạc, vừa gào hết cỡ chịu đựng của cái cổ họng mình cho không còn biết đến bất cứ một cái gì khác xung quanh nữa hết...
    Ai hiểu hết mình thế nào?
    Cao Thủ Võ Lâm
  8. taihoahaydienro

    taihoahaydienro Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    136
    Đã được thích:
    0
    hôm nào tớ với cao thủ nghe đi,tớ cũng máu lắm,mỗi tội ko gặp kạ thôi,đồng í ko?
    Hãy cho tôi một tâm hồn gia lanh.
    Một vì sao đơn độc giữa trời xanh.
    Để nơi đó tháng ngày tôi lẩn tránh.
    Những ưu phiền và những buồn đau.​
  9. taihoahaydienro

    taihoahaydienro Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    136
    Đã được thích:
    0
    Đại Cao Thủ Võ Lâm trường phái Cò - Cún đại tinh nghịch và cực dễ thương<------ nhưng cái này thì cần xem xét đã,gặp cao thủ hứng lên cho tớ 1 fát là coi như tàn đời zai rồi còn đâu,hình như từ trước tới giờ tớ với cao thủ chưa xx lần nào thì phải nhì
    Hãy cho tôi một tâm hồn gia lanh.
    Một vì sao đơn độc giữa trời xanh.
    Để nơi đó tháng ngày tôi lẩn tránh.
    Những ưu phiền và những buồn đau.​
  10. CaoThuVoLam-ThanCo

    CaoThuVoLam-ThanCo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/11/2002
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    0
    hmm... Biết sợ ở câu trước mà đến câu sau tán tỉnh ngay... tóm lại là ý chú thế nào???
    Ai hiểu hết mình thế nào?
    Cao Thủ Võ Lâm

Chia sẻ trang này