1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khi buồn chán, bạn làm gì???

Chủ đề trong '1982 - Hội cún Hà Nội' bởi CaoThuVoLam-ThanCo, 04/12/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. DarkKT

    DarkKT Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    374
    Đã được thích:
    0
    Thằng cha này đang tán gái hay sao ý mà nói chẳng đúng nội dung gì cả. Nghe nhạc cũng tốt nhưng một công hai việc là nghe nhạc và làm việc
    Sương xa, tuyết lạnh, đêm trường
    Một mình, một ngựa dặm đường xa xôi
    Ước mong chỉ một trên đời
    Người tôi thương mến nụ cười trên môi​
  2. levinhtm

    levinhtm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Buồn thì đi uống rượu thôi ! và hãy uống thật nhiều vào nhé
    vinh
  3. CaoThuVoLam-ThanCo

    CaoThuVoLam-ThanCo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/11/2002
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    0
    Uống rượu nhiều.... phê chít bác ơi..... rùi đến lúc thành ... sâu rược thì.... phiền... iem không dại... hix hix... bác cáo lỗi....
    Ai hiểu hết mình thế nào?
    Cao Thủ Võ Lâm
  4. Hoabaoxuan

    Hoabaoxuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    1.232
    Đã được thích:
    0
    Chào các bác!
    Khi buồn (mà không hiểu sao tui rất hay buồn) thì tui đi dạo - nếu không có ai thi đi một mình, lang thang một hồi nếu vẫn chưa hết buồn thì tui về nhầ đọc sách hoặc lầm bất cứ một việc gì đó...
    Nhưng mà noi chung là tui rất thích có một người bạn khi buồn để tâm sự hoặc đánh nhau cung được.
    toi la ban.
  5. EAGLE218

    EAGLE218 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    1.524
    Đã được thích:
    0
    còn tôi nếu như buồn ư hic 1 lít rượu thì được 8 cốc nhỏ làm 1 hơi cho phê nỗi buồn ngồi hút 20 điếu thuốc ,hic buồn sẽ tiêu đi theo rượu sẽ bay đi theo làn khói.


    I'LL NEVER STOP LOVING YOU

  6. taihoahaydienro

    taihoahaydienro Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    136
    Đã được thích:
    0
    ai tán đâu mà,híc nói thế để ấy thôi mà,chưa rì đã nói thế rồi
    Hãy cho tôi một tâm hồn gia lanh.
    Một vì sao đơn độc giữa trời xanh.
    Để nơi đó tháng ngày tôi lẩn tránh.
    Những ưu phiền và những buồn đau.​
  7. taihoahaydienro

    taihoahaydienro Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    136
    Đã được thích:
    0
    Thằng cha này đang tán gái hay sao ý mà nói chẳng đúng nội dung gì cả. Nghe nhạc cũng tốt nhưng một công hai việc là nghe nhạc và làm việc
    <-----------------
    ai bảo tán hả??đang ấy mà cứ nói thế,khổ ko cơ chứ
    -----------------------------------
    Hãy cho tôi một tâm hồn gia lanh.
    Một vì sao đơn độc giữa trời xanh.
    Để nơi đó tháng ngày tôi lẩn tránh.
    Những ưu phiền và những buồn đau.​
  8. Ga-lang-thang

    Ga-lang-thang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    1
    Buồn chán à? Thay đổi không khí , môi trường và lịch sinh hoạt đi. Đừng ru rú ở nhà, tới thăm đứa bạn nào đó, rủ nó đi chơi, dọn dẹp cái phòng của bạn, tìm nghe một đĩa nhạc mới vui vẻ sôi động ... Tiếc thật, nếu bạn ở TP.HCM. thì mình có cách để làm bạn hết buồn chán ngay ,đằng này ....
    Smile
  9. herbst1982

    herbst1982 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Luc nao buon ha? sao lai khong bat nhac that to nhi? luc do nghe nhac khong loi la minh thay hay nhat day!
    trang
  10. Mrjackal

    Mrjackal Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/2002
    Bài viết:
    426
    Đã được thích:
    0
    Hmm, buồn quá...chán quá...làm gì đây??? Chẳng thiết làm gì nữa. Nếu như lúc đó vẫn còn sớm thì đi rủ một đứa bạn nào đó lên quán ngồi đốt thời gian, bàn tán về một chuyện chẳng liên quan gì cho quên đi, không quên được thì nói ngay với bạn mình chuyện đó, gọi là chia sẻ với người ta ---> nhẹ nhõm hơn nhiều hay chí ít cũng có được một lời khuyên. Còn nếu như không thể đi đâu vào lúc đó??? Đi ngủ à? Không thể ngủ được rồi, nỗi buồn đó sẽ luổn quẩn trong đầu mãi cho nên càng im lặng, càng không làm gì thì sẽ càng buồn chết mất, sao mà ngủ được? Tốt nhất là lôi đàn ra, cắm phơ vào, vặn volume to hết cỡ ( ban đêm thì đeo headphone vào) và bắt đầu .... không phải chơi đàn nữa, mà là đánh đàn thật sự, dồn hết uẫn ức, buồn phiền hay căm giận, ức chế lên đôi tay và phím đàn....đánh cho đến lúc hai tay tê dại thì thôi... hic ...lúc đó thì cũng mệt lắm rồi và có thể làm một giấc ngon lành... Đêm qua di và bình minh lại tới.
    Vậy thôi. Tốt nhất là tránh suy nghĩ tới bất cứ chuyện gì, cho đầu óc thư thái một chút.
    Kẻ luôn hết lòng vì người vợ thân yêu, hết mình với Rock và hết tiền với những đam mê

Chia sẻ trang này