1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khi buồn chán, bạn làm gì???

Chủ đề trong '1982 - Hội cún Hà Nội' bởi CaoThuVoLam-ThanCo, 04/12/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Hoabaoxuan

    Hoabaoxuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    1.232
    Đã được thích:
    0
    Hừm....... nhưng nói chung là nên đi uống càfê và nghe nhạc không lời là vẫn hơn cả. Sacxophon chẳng hạn... hơi bị được đấy!
    toi la ban.
  2. EmptyHead

    EmptyHead Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2002
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Buồn thì kiếm cái gì đó để mà đập phá là tốt nhất. Tôi mà buồn thì thế nào cũng tìm đứa nào đó để gây lộn. he he

    Sẽ có lúc người ta mang em đi
    Tôi lặng lẽ đứng nhìn và khóc
  3. paingod

    paingod Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/07/2001
    Bài viết:
    3.274
    Đã được thích:
    0
    Hừm....... nhưng nói chung là nên đi uống càfê và nghe nhạc không lời là vẫn hơn cả. Sacxophon chẳng hạn... hơi bị được đấy<-== uống cà fê cho căng thẳng thêm à,tồ thế
    nghe nhạc thì cũng hay đó
    hihi
    mỗi người mỗi cách,cứ tiếp đi tớ xem ké
    Có bao giờ lòng ta như hôm nay.
    Buồn bỏ ngỏ tựa chiếc lá vàng bay.
    Lối đi về cỏ cây vương màu nhạt.
    Hỏi bên đời biết có còn ai hay.​
  4. CaoThuVoLam-ThanCo

    CaoThuVoLam-ThanCo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/11/2002
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    0
    tức tối, cáu cỉnh thì có lẽ tìm một cái gì đó để dồn hết sức và đập tan nó ra là tốt nhất... như thế sẽ thất nhẹ nhõm, thư thái đi nhiều nhiều... hay bóp nát một cái gì đó như quả cam chẳng hạn.... :D
    Ai hiểu hết mình thế nào?
    Cao Thủ Võ Lâm
  5. paingod

    paingod Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/07/2001
    Bài viết:
    3.274
    Đã được thích:
    0
    ko hiểu nổi cao thủ đang nghĩ rì đây nhờ
    chẹp chẹp
    Có bao giờ lòng ta như hôm nay.
    Buồn bỏ ngỏ tựa chiếc lá vàng bay.
    Lối đi về cỏ cây vương màu nhạt.
    Hỏi bên đời biết có còn ai hay.​
  6. levinhtm

    levinhtm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Không uống rượu thì đạp phá cũng tốt thôi nhưng vừa phải thôi không thì sau đấy lại buồn vì tiếc của đó
  7. Cheri_VinhUyen

    Cheri_VinhUyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2002
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    còn tớ khi mà buồn thì chắc chắn thế nào cũng sẽ lội bộ qua viện dưỡng lão gần nhà và nói chuyện với các ông bà... như thế lại có cảm giác gần gũi hơn và có thể cười vui trở lại.
    Ngày bạn ra đời là một ngày quan trọng
    Thế giới có bạn và nó trở nên đẹp hơn
    Cheri Vịnh Uyên
  8. hduybang

    hduybang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2002
    Bài viết:
    1.622
    Đã được thích:
    0
    hét lên , thế cũng đủ
    [​IMG]
    To live is to struggle.
  9. Soujiro_Seta

    Soujiro_Seta Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2002
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Buồn là buồn mà tức giận là tức giận chứ... sao lại lẫn lộn hai cái đó được? Lúc buồn thì...có cho tiền cũng chẳng thèm đập phá cái gì cả. Còn lúc tức thì...có không cho tiền cũng vẫn đập phá. hì, khác nhau nhiều mà
  10. putinvietnam

    putinvietnam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    368
    Đã được thích:
    0
    Tôi buồn tôi biết vì sao tôi buồn , !
    Vậy thì thế nào làm thế nào đây ? Hét lên thật to , nhớ về bạn mình và mong có họ bên cạnh để nói chuyện , để.... !

    Putinvietnam-SanuBạn thân từ thủa ấu thơ!

Chia sẻ trang này