1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khi buồn chán, bạn làm gì???

Chủ đề trong '1982 - Hội cún Hà Nội' bởi CaoThuVoLam-ThanCo, 04/12/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. shogun82vn

    shogun82vn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/02/2001
    Bài viết:
    1.469
    Đã được thích:
    0
    ặ .. thỏ tỏằô tỏưn 'ỏƠy 'ỏn giỏằ Cao ThỏằĐ Và LÂm chặa hỏt buỏằ"n à ??? Gơ mà bỏằ[​IMG]
    Trỏằi sinh ra em ... 'ỏằf mà xinh mà 'ỏạp ...
    Trỏằi sinh ra anh ... 'ỏằf yêu em tha thiỏt ...
    [/CENTER]
  2. CaoThuVoLam-ThanCo

    CaoThuVoLam-ThanCo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/11/2002
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    0
    Có thuốc đâu mà uống... ngày này qua ngày khác, hết nỗi buồn nọ đến nỗi buồn kia chứ có làm sao mà hết được..... Thế bác thì không thế à??? Hay là ..... rồi??? :D
    Ai hiểu hết mình thế nào?
    Cao Thủ Võ Lâm
  3. MU_CANG_CHAI

    MU_CANG_CHAI Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2002
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    YRML
    Đáng nhẽ ra phải giữ lại ở trên núi mới đúng

    Huyền Không Đại Sư

    Bần tăng không quên làm việc thiện
  4. Soujiro_Seta

    Soujiro_Seta Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2002
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    trùi ui, MMF tính thế là không kinh tế rùi, tội gì mà mất 500, 1000 chứ? cứ vào Tràng Tiền pờ la da ý...khè khè, vừa phờ ri mà lại có điều hoà mát mẻ, sạch sẽ, có ngủ luôn ở đấy cũng được ...hé hé
  5. I_hate_love

    I_hate_love Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/07/2002
    Bài viết:
    268
    Đã được thích:
    0
    hic em buồn quá cả nhà ui... hic hic hu hu ai đời lại không được đi dự tang của thầy giáo dạy mình mấy năm chỉ vì lí do cực chuối : " sức khoẻ không đảm bảo để ở nơi quá đông người.." hu hu.. giờ em chỉ biết than thở thui... chết mất.. ghét mình quá thôi!!
    Love là một thanh Socola nhúng nước
    The World has 1SOG
    Nhím
  6. CaoThuVoLam-ThanCo

    CaoThuVoLam-ThanCo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/11/2002
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    0
    khà khà.... đã lâu lâu rồi ta mới lại trở lại đây... nhưng lại thật không hay là lại trong một ngày buồn như thế này.... mà cũng không phải là hôm nay mới buồn thế này... hmm.... mà buồn thì giờ làm gì nhỉ????
    Có lẽ gọi cho một đứa bạn rủ nó đi hát karaoke tiếng Việt để hành hạ cái tai nó và share phí phòng cùng mình.... ha ha ha ha ha.....

    Ai hiểu hết mình thế nào?
    Cao Thủ Võ Lâm
  7. phuongtxp

    phuongtxp Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/04/2002
    Bài viết:
    354
    Đã được thích:
    0
    Tìm Cao Thủ Võ Lâm tỉ thí 1 trận cho đã chân tay

    Hằng ngày em nói bao lời
    Với cha, với mẹ, với người xung quanh.
    Với đường phố, với cây xanh,
    Sao em chưa nói với anh một lời?

    phuongtxp-X
  8. CaoThuVoLam-ThanCo

    CaoThuVoLam-ThanCo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/11/2002
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    0
    Nghe cũng hay đấy!!! Chờ cậu nhé!!! Đang buồn chán quá!!!
    Ai hiểu hết mình thế nào?
    Cao Thủ Võ Lâm

Chia sẻ trang này