1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

KHI BUỒN CHÁN, BẠN SẼ LÀM GÌ?

Chủ đề trong 'Giải Trí Hải phòng' bởi koala83, 09/06/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dang26k2006

    dang26k2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    957
    Đã được thích:
    0
    Toàn từ chuyên môn thôi cơ mà đúng là tao nhã thật
    Chúc vui vẻ !
  2. Beckhamania1983

    Beckhamania1983 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/04/2004
    Bài viết:
    3.215
    Đã được thích:
    21
    Mình mà bút chì thì mấy thằng tõi kia là lõi bút chì.Thật đáng xấu hổ.
  3. perfavore_tiamo

    perfavore_tiamo Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    15/08/2005
    Bài viết:
    312
    Đã được thích:
    24
    sợ nhất là đến cái lõi để xoa cũng đếch có ấy chứ, lại cứ fải đi xoa nhờ.
  4. shmilybaby

    shmilybaby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2006
    Bài viết:
    168
    Đã được thích:
    0
    Tại sao cứ phải làm gì để hết buồn nhỉ?
  5. shmilybaby

    shmilybaby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2006
    Bài viết:
    168
    Đã được thích:
    0
    Đời là một chuỗi dài đau khổ
  6. koala83

    koala83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2007
    Bài viết:
    459
    Đã được thích:
    0
    hết trò để chơi rồi. có chị em nào buồn liên hệ tôi.
    KIÊN QUYẾT CỰ TUYỆT VỚI RƯỢU GIẢ VÀ GÁI XẤU
  7. oxoyozot9x9

    oxoyozot9x9 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2007
    Bài viết:
    275
    Đã được thích:
    0
    không kể nắng mưa nóng lanh, bùn là đến bể bơi, bơi xong vô phòng spa...mò về đến nhà là ko còn gì để nghĩ..ngủ thật sâu và rồi ngày mai trời lại sáng..ấy nhưng mà khi buồn chán thử đóng của phòng, tắt đèn, bật nến rồi uống rượu và khóc cũng thú vị chẳng kém... chơi thử biết liền ah
  8. typeb

    typeb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2007
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    chắc phải trèo lên Tray mới có kèm luôn dv vừa bể bơi vừa spa
    mất
  9. oxoyozot9x9

    oxoyozot9x9 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2007
    Bài viết:
    275
    Đã được thích:
    0
    hôm nay lại vào đây buồn thật nhưng chẳng biết làm gì, đêm rồi đi bơi ai mở cửa cho mà bơi, với lại lát nữa thi mấ y môn khỉ gió..muốn trốn đi đâu cũng ko được... học mà đầu óc không thể chú tâm được...
    Chuyện gia đình, chuyện bạn bè chuyện tương lai....lợi hại chẳng biết thế nào, nhưng mà mọi người có ai muốn 1 năm chỉ sống ở nhà 6 tháng ko? 6 tháng còn lại thừa hưởng một nên văn hoá khác.. xa xôi nơi đất khách...chẳng lẽ bỏ lại những người yêu thương mình để đi tìm con đường mới...cứ nghĩ rồi lại thôi, nhưng ma ko nghĩ không được, mọi việc chi chờ một cái quyết định, có thể là ngu ngốc, có thể là bồng bột, cũng buồn cười nữa, chỉ nghĩ lấy người mình yêu đã thấy hơi bị gò bó rồi, vậy mà đồng ý cái rụp lấy người mình ko yêu, biết rằng ko có chuyện gì xảy ra nhưng dù gì cũng mang cái tiếng lấy chồng rồi đã li dị.... nói đúng hơn là đau đầu chứ ko phải là buồn... mà chẳng biết làm thế nào, đã thế thằng người yêu lại điên điên.... chán luôn cả thể..
  10. koala83

    koala83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2007
    Bài viết:
    459
    Đã được thích:
    0
    bây giờ buồn buồn rủ nhau xem phim của VA cũng thấy hay hay. mỗi tội thấy bức xức lại phải đi giải quyết. hix. hp mình chỗ nào hay nhỉ. đừng chỉ ra ds nhé, vừa xa vừa bẩn.

Chia sẻ trang này