1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khi buồn nhất bạn thường làm gì ?

Chủ đề trong 'Bắc Giang - Bắc Ninh' bởi mercury562006, 05/11/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. konhu_loaicodai_85

    konhu_loaicodai_85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    2.047
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay, cư tưởng lả sẽ có một ngày ảm đạm, ai dè đứa bạn rủ đi Ngã Tư Sở mua đồ, lại được ăn bánh ngô, hê hê hê, vui kinh khủng. Từ đó có thể rút ra kết luận, cứ khi nào buồn là y như rằng cái dạ dày đang biểu tình.
  2. boy_galang812003

    boy_galang812003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    3.130
    Đã được thích:
    0
    NGồi nhìn ảnh người iu thôi ...... bít làm sao bây giờ
  3. emgaibuon

    emgaibuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2004
    Bài viết:
    3.361
    Đã được thích:
    1
    khi buồn nhất em gái lên nét, vào 1 trang nào đó mình thích và bắt đầu tập trung vào nó. sau khoảng 8h đồng hồ bước ra ngoài thì chắc cũng chẳng còn thể nhớ mình đã, đang buồn vì vẫn đề gì rồi
    nếu buồn theo nghĩa tích cực hơn thì alo cho đứa bạn thân lâu ngày chẳng biết nó ăn ngủ thế nào, đến nhà nó chui vào chăn kể nể đến mệt, lăn ra ngủ thế là hết buồn.
    buồn mà cô đơn o thể chia xẻ được cùng ai nữa thì lang thang đi quanh mấy khu chợ, shop làm 1 vòng tham khảo giá cả thị trường. nhỡ đâu lại khám phá ối cái hay hớm.
    buồn nữa thì đi gặp anh William Cường, tâm sự, chia xẻ với anh ấy. ôi tự nhiên nhớ anh Cường quá chứ>........
  4. habee20

    habee20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2005
    Bài viết:
    1.490
    Đã được thích:
    0
    Cứ lang thang mãi ... Gặp một bà lão hoặc 1 đứa nhỏ ăn xin .. Mở ví ra rút một ít tiền lẻ ... Chẳng nhiều nhưng cũng hi vọng giúp được gì đó cho người ta ...Bạn bè bảo mình "dở hơi" nhưng cứ thấy vui vui khi làm được 1 điều tốt ... dù chẳng ai biết đến điều ấy !
  5. doan_truong_nhan

    doan_truong_nhan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2005
    Bài viết:
    561
    Đã được thích:
    0
    Bà già là quả báo, đứa nhỏ là mầm hy vọng.
  6. keke1805

    keke1805 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2005
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Qua? báo theo nghifa na?o? va? Hy vọng theo hướng na?o? Đê?u theo chiê?u hướng tốt chứ?
  7. hoathep

    hoathep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2003
    Bài viết:
    1.958
    Đã được thích:
    1
    Buồn nhất thì phải "sả nỗi buồn chứ" Ngủ or Đi kiếm cái gì đó để chén, híc nhắc tới anh lại thấy đói rồi!
  8. lantimxulang

    lantimxulang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/09/2004
    Bài viết:
    1.349
    Đã được thích:
    0
    Cũng tuỳ thuộc vào từng nỗi buồn. Nếu buồn nhiều thì rủ thằng bạn thân đi chơi. Còn buồn ít thì tìm đến nơi thật yên tĩnh ngồi và suy nghĩ ...
  9. boy_galang812003

    boy_galang812003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    3.130
    Đã được thích:
    0
    Nhớ người yêu Boy nhất........
  10. tocboduoiga2005

    tocboduoiga2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2005
    Bài viết:
    3.453
    Đã được thích:
    0
    Gãi đầu.

Chia sẻ trang này