1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khi buồn nhất bạn thường làm gì ?

Chủ đề trong 'Bắc Giang - Bắc Ninh' bởi mercury562006, 05/11/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nguoixaque05

    nguoixaque05 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    208
    Đã được thích:
    0
    Khi buồn, những chuyện mình đang ấp ủ lâu nay chưa làm được (ví dụ cần mua 1 cái điện thoại mà trước đây đang băn khoăn) thì lúc đó để mình phá tiền. Lúc đó chi tiền sướng tay lắm.
  2. vutuannguyen

    vutuannguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2004
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    0
    Boy nào buồn, xem cái avatar trên, sẽ đổi buồn thành giận ngay...
    Em mà buồn thì cưỡi con joliejumper, dẫn con răntăngplăng vào rừng bắn gà rừng...Trước là để tập tài thiện xạ (cawboy mà), sau là giúp nước nhà loại trừ hiểm hoạ H5N1.
    P/S: "gà rừng" không liên quan gì đến tocboduoiga đâu, các Pác đừng liên tưởng pậy pạ nhé...
  3. boy_galang812003

    boy_galang812003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    3.130
    Đã được thích:
    0
    Kiểu nì là kiểu gì bác........... Võ còn có bao nhiêu chiêu thế đây là kiểu gì trong số vô số kiểu à
  4. tocboduoiga2005

    tocboduoiga2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2005
    Bài viết:
    3.453
    Đã được thích:
    0
    Tức thật đấy! Rõ ràng mình không nghĩ nhưng hắn ta cứ bắt mình phải nghĩ và liên tưởng. Gừ... gừ......
  5. Foridealfriend

    Foridealfriend Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2006
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Tui thì lúc nào cũng có cái để buồn, nhưng lúc buồn nhất tui thích tới các nhà sách, đi ăn thật nhiều...một mình. Đôi khi lang thang trên đường ngắm biển quảng cáo. Chẳng giống ai nhưng tui thấy thực sự thanh than!
  6. boy_galang812003

    boy_galang812003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    3.130
    Đã được thích:
    0
    Thế rốt cuộc là cái gì.............chưa hiểu mới hỏi chứ
  7. konhu_loaicodai_85

    konhu_loaicodai_85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    2.047
    Đã được thích:
    0
    Ơ, giống nhỉ, công nhận mấy cáo biển quảng cái ngoài đường đẹp thật. Còn ăn thì...nói thật ăn một mình còn buồn hơn. Codai hay rủ cô bạn thân cùng phòng đi cùng. Bắt nó kể chuyện ma lúc đi ngủ, nếu ko có chuyện nào bắt nó...bịa ra. Được cái nó văn ko hay nhưng đầu nó toàn những điều rùng rợn nên cũng đỡ.
    Được konhu_loaicodai_85 sửa chữa / chuyển vào 19:48 ngày 07/01/2006
  8. _mercury_tanana_

    _mercury_tanana_ Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2006
    Bài viết:
    1.209
    Đã được thích:
    0
    oái!!! đụng hàng roài!!! người nào lập ra topic này thế nhỡ!!! vào đây cho MERCURY xịn diện kiến cái coi!! nick này mua bản quyền cả chục năm roài, có dấu xịn hẳn hoi sao chị (em) nào xông pha ngang nhiên thế nhỡ
    làm quen cái cho đỡ buồn <--- đá về chủ đề tí cho khỏi bị xoá bài
  9. _mercury_tanana_

    _mercury_tanana_ Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2006
    Bài viết:
    1.209
    Đã được thích:
    0
    tiếp tục sự nghiệp vĩ đại hoành tráng... spam...
  10. boy_galang812003

    boy_galang812003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    3.130
    Đã được thích:
    0
    Ko hiểu lạ quá.................Gà cưỡi bò à chít

Chia sẻ trang này