1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khi buồn nhất bạn thường làm gì ?

Chủ đề trong 'Bắc Giang - Bắc Ninh' bởi mercury562006, 05/11/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. anhdangyeu_ls241

    anhdangyeu_ls241 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    2.628
    Đã được thích:
    0
    Tất cả ... rủ mấy thằng bạn đi tìm chỗ nào đó ngồi, làm vài xị đến khi nào phê phê, lươn khươn rồi về ngủ. Mai tỉnh dậy thấy mình ko bình thường ............rồi sẽ hết thôi......!!!!!!!!!!!
  2. havalo

    havalo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    939
    Đã được thích:
    1
    Cũng có lúc công việc với những áp lực của nó gây cho mình cảm giác buồn chán, mệt mỏi. Mình thích đi bộ một đoạn đường dài, đi để suy ngẫm, nhận định lại những điều đang xảy đến (dĩ nhiên là trên con đường an toàn rồi ko đụng xe thì toi). Cũng may là sự buồn chán tới từ công việc với mình không nhiều, mình cố gắng giải quyết triệt để từng việc ở mỗi thời điểm. Giảm thiểu những cái tồn đọng trong khối lượng công việc của 1 ngày và liệt kê chúng vào bản danh sách những công việc phải hoàn thành cho ngày mai.
    Còn những lúc buồn vì tình cảm hay "buồn mà chẳng hiểu vì sao mình buồn" thì ôm đàn ngồi hát, hát bài nào hợp với tâm trạng cho nỗi buồn ấy thoát ra ngoài. Bởi vậy mình nghiện nhạc Phú Quang từ bao giờ không rõ nữa. Vì trong nhạc PQ có cái buồn man mác nhưng cũng không kém phần da diết, buồn nhưng không uỷ mị u sầu.
    Còn buồn như cái buồn của Nguoiquanho thì...phải đi thôi chứ chịu sao nổi
  3. piccolo

    piccolo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2005
    Bài viết:
    2.345
    Đã được thích:
    0
    Mỗi khi buồn, tôi thường đi mua sắm, đặc biệt là hay vào Siêu thị. Màu sắc, dáng vẻ đa dạng của hàng hoá nhanh chóng làm tôi vui. Nhưng rồi, đến lúc ra về...tôi lại càng buồn hơn khi...nhìn vào ngân quỹ..
    Tiếp theo, để giăi quyết nỗi buồn lớn hơn này, tôi hay nghe nhạc không lời. Và có cả nhạc Phú Quang.
    Tôi là một người dễ buồn, và có những khi buồn kinh khủng, nhưng "nỗi buồn nào rồi cũng sẽ qua đi" - tôi thấy mình cũng là một người nhanh chóng vượt qua tất cả những nỗi buồn đó.
  4. habee20

    habee20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2005
    Bài viết:
    1.490
    Đã được thích:
    0
    Topic này hay đấy nhỉ !!! Tự nhiên mình biết thêm bao nhiêu cách để giải quyết nỗi buồn
    Còn mình ấy hả ? Nhiều lúc buồn chẳng biết làm thế nào đành chui vào fòng, khoá cửa lại, chùm chăn kín đầu rồi khóc ... Cũng có lúc nỗi buồn nhẹ nhàng hơn thì lang thang một mình đâu đó ...
    Còn ... " Buồn không để đâu cho hết cái buồn " thì ngồi uống vài ly rượu với bọn bạn .. cảm giác mình đang say, không còn biết gì đến xung quanh nữa cũng ... hay hay ... ( mặc dù biết con gái mà say thì chẳng hay ho gì ! )
    Cứ say rồi ngủ một giấc, tỉnh dậy thấy người mệt mỏi rã rời ... chỉ lo mua thuốc uống chứ chẳng còn time đâu mà nghĩ đến buồn nữa cả ... Ngày qua ngày .. lại lao đầu vào học hành và công việc ... làm gì có lúc nào rảnh để mà buồn nữa .... !!!
  5. pinks_lips

    pinks_lips Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    822
    Đã được thích:
    0
    Đang buồn, có khách gọi điện đến, " cô đến ký hợp đồng và hỏi cháu vài thứ" . Vui luôn, chả có cách nào, chả fải làm thế nào, sướng!
    Chủ nhật, cuối tuần, ta tự thưởng cho mình 1 bữa cơm đàng hoàng chút ( với ta). Cá rô rán giòn, súp lơ luộc chấm nước mắm. Mum mum. ko có thời gian buồn.
    Chiều, tập trung xem bộ phim hài, Anh Vú Nuôi, hay và ý nghĩa. Chả buồn.
    định đi bơi cho thoái mái chút, chẹp, trời xẩm xì muốn mưa. Mà sao SG mấy hôm nay mưa to thế và hay mưa nữa.
    THuê luôn bộ phim kinh dị về nhà, tối nay mở ra xem, để tận hưởng cái cảm giác rùng rợn khi ngồi một minh, và chắc nỗi sợ này, sẽ đỡ hơn sợ buồn.
    Được pinks_lips sửa chữa / chuyển vào 15:27 ngày 06/11/2005
  6. amateur25

    amateur25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    1.461
    Đã được thích:
    0
    Thế chưa có ai đến xem phim kinh dị à?
    Dạo này rảnh đang dư 1 cái vai, chẳng biết cho ai mượn, kể cũng phí...
  7. BC2

    BC2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2005
    Bài viết:
    2.778
    Đã được thích:
    0
    Mấy ngày nay mình lại cứ thấy BUỒN... ngủ mới chít chứ. Cảm giác có thể ngủ bất cứ lúc nào, ở đâu.. Tệ thật! Thui đi ngủ vậy!
  8. Nogoodfriend7

    Nogoodfriend7 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/10/2004
    Bài viết:
    2.533
    Đã được thích:
    0
    Ngày trước, mỗi khi stress, NGF thường đi đá bóng. Cứ mỗi lần đá như vậy lại thấy thanh thản hơn (có lẽ vì NGF có niềm đam mê bóng đá) hoặc mở nhạc thật lớn, gào theo lời bài hát
  9. duthala0207229

    duthala0207229 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2004
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Thay vì phải đi xe về nhà giờ tan sở ta hãy gửi xe và đi bộ về. Đi bộ lúc buồn là khoái nhất (Nhưng đừng vừa đi vừa tay nhặt lá chân đá ống bơ nhé!) . Đi càng lâu càng tốt. Đi đến bao giờ không đi được nữa thì thôi. Nếu mỏi quá thì bắt tiếp xe buýt để về.
  10. doan_truong_nhan

    doan_truong_nhan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2005
    Bài viết:
    561
    Đã được thích:
    0
    ... tự dưng lại thấy ... buồn!

Chia sẻ trang này