1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khi buồn nhất bạn thường làm gì ?

Chủ đề trong 'Bắc Giang - Bắc Ninh' bởi mercury562006, 05/11/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mercury562006

    mercury562006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2005
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
    Nếu không may khi ấy không có xe buýt mà toàn hun hút là cánh đồng thì bạn làm thế nào ? Đôi khi buồn mình cũng thích đi bộ nhưng mà chỉ một đoạn thôi chứ không dám liều đi đến khi nào không thể đi được nữa giống như bạn. Nghe có vẻ bạn cũng liều lĩnh đấy nhỉ ?
  2. sylph

    sylph Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2003
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    Mở rock thật lớn, mà càng rock càng nặng càng tốt, tập trung vào lời bài hát rồi thì chẳng còn tư tưởng đâu mà nghĩ tới chuyện buồn nữa.
  3. NovemberRain_2511

    NovemberRain_2511 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2004
    Bài viết:
    302
    Đã được thích:
    0
    Uống rượu
  4. konhu_loaicodai_85

    konhu_loaicodai_85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    2.047
    Đã được thích:
    0
    Trải qua nhiều chuyện, bây giờ em ko dám để mình buồn nữa. Chuyện gì cũng có cách giải quyết của nó, suy nghĩ nhiều cũng chỉ là tự hành hạ mình.Cứ để mình bận rộn một chút, sẽ nhanh chóng quên thôi.
  5. mercury562006

    mercury562006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2005
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
    Nhưng mà bạn ơi, có phải "không dám để mình buồn nữa" thì nỗi buồn sẽ không đến đâu. Thực sự có nhiều lúc mình cũng muốn thật bận rộn để có thể quên đi những nỗi buồn mà mình đang phải trải qua nhưng quả thực mình không làm được. Thế là những mảnh giấy vẫn bị vụn ra.....
  6. konhu_loaicodai_85

    konhu_loaicodai_85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    2.047
    Đã được thích:
    0
    Cách giải sầu của em thật là ngộ nghĩnh. Chị phải cố thử như thế một lần xem sao.
    Ai thì ko biết nhưng chị mà tức giận thì ít khi ồn ào lắm. Có lẽ vì vậy mà bây giờ vẫn solo. Giá như sôi nổi chút nữa nhỉ.
  7. dinh_tien

    dinh_tien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2005
    Bài viết:
    368
    Đã được thích:
    0
    Những lúc buồn mình thường muốn đến một nơi nào đó ít người,lúc đó mình sẽ hét thật to,thật to xong rồi về=====>hết buồn.
  8. duthala0207229

    duthala0207229 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2004
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Nghe konhu_loaicodai_85 có vẻ người lớn quá nhỉ? Nhìn Nick em chắc em không phủ nhận là mình sinh năm 85 chứ? Nếu thế thì phải gọi mercury562006 là chị đi.
  9. mercury562006

    mercury562006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2005
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
    Anh Duthala noi dung day. Neu ban sinh vao nam do thi con kem minh hoi xa day. Nhung minh la nguoi vao sau, la thanh vien con non tre nen co le ve cac khoan trong TTVN minh con kem ban. Co gi giup do minh nhe vi bay gio chung ta cung la thanh vien cua Box BG-BN mà.
  10. duthala0207229

    duthala0207229 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2004
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Cô mercury562006 khéo mồm thế? Quanh mình đầy nhân tài vậy mà phải đi đâu tìm? Hay là bụt chùa nhà không thiêng?

Chia sẻ trang này