1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khi buồn nhất bạn thường làm gì ?

Chủ đề trong 'Bắc Giang - Bắc Ninh' bởi mercury562006, 05/11/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. havalo

    havalo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    939
    Đã được thích:
    1
    Anh mách em đổi kiểu xé giấy thành xé tiền đi. Đầu tiên tờ nhỏ thôi (200 VNĐ chẳng hạn) sau tăng lên 500 VNĐ đảm bảo em chỉ xé tới tờ 10 ngàn đồng là nỗi buồn không cách mà bay ngay
    Ghi chú: nếu xài tiền $ thì xé tờ 1$ trước nhưng mà nhớ vừa nhìn vừa xé nha kẻo hết buồn lại chuyển thành xót xa
  2. longnv1981

    longnv1981 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2005
    Bài viết:
    218
    Đã được thích:
    0
    Khi buồn anh chẳng làm gì cả vì làm gì đc khi buồn, ngồi 1 mình cho đỡ buồn, hít một hơi dài và làm việc... lại buồn ... lại hít hơi dài ..lại làm việc (tất nhiên là có thở ra) cứ thế, cứ thế rồi sẽ sống chúng với buồn và ko biết là đã hết buồn khi nào !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    CHÚC VUI
  3. BC2

    BC2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2005
    Bài viết:
    2.778
    Đã được thích:
    0
    Cắn móng tay.
  4. mercury562006

    mercury562006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2005
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
    Một ý kiến cực hay luôn nhưng mà bất khả thực hiện vì nó ảnh hưởng quá lớn đến đời sống.... Vả lại em chưa là con nhà tỉ "phí".... chứ nếu không cách này là chuyện nhỏ với em. Nhưng mà em cảm ơn anh vì biết đâu đây là một điềm báo gì đó cho tương lai sau này của em
  5. pinks_lips

    pinks_lips Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    822
    Đã được thích:
    0
    Giờ làm gì còn tờ nào để xé đâu, thôi đành chờ cuối tháng lĩnh lương!!
  6. duthala0207229

    duthala0207229 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2004
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Khi buồn không cần xé giấy cũng có thể "vừa ngồi vừa vò giấy" được mà.
  7. mercury562006

    mercury562006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2005
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ thì có quá nhiều cách để giải quyết nỗi buồn rồi. Mỗi người có một cách riêng, có sự thú vị riêng. Có lẽ từ giờ trở đi nỗi buồn sẽ đến ít với mình hơn vì một điều rất đơn giản là mình đang có rất nhiều cách giải quyết. hì.............. hi.........................
  8. red_devil0110

    red_devil0110 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2005
    Bài viết:
    1.270
    Đã được thích:
    0
    Buồn thì làm gì á em
    .....
    Buồn anh lại nghĩ đến người yêu anh
    Hay là nghĩ đến em em nhỉ
  9. konhu_loaicodai_85

    konhu_loaicodai_85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    2.047
    Đã được thích:
    0
    Thôi xong, lại làm em rùi. Nhưng mà ko sao, có thêm chị nữa càng tốt , càng thuận lợi mè nheo.E là e cứ hay nhàm chị này vớ Habee, tại habee hay gọi em bằng chị.
  10. confidential

    confidential Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2005
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Kô buồn, kô vui, kô ngu, kô kiệt xuất, kô nhiều tiên, kô túng quẫn ... kô ý nghĩa => Có ai tự sát tập thể kô?

Chia sẻ trang này