1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khi buồn nhất bạn thường làm gì ?

Chủ đề trong 'Bắc Giang - Bắc Ninh' bởi mercury562006, 05/11/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. konhu_loaicodai_85

    konhu_loaicodai_85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    2.047
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua về nhà, chả có đứa nào đi chơi cùng. Bùn quá, em ra hàng băng đĩa mượn liền hai cặp phim kinh dị, coi xong, hết bùn. Hì.
  2. mercury562006

    mercury562006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2005
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
    Gần giống mình, hôm qua mình cũng buồn thế là mình ra chợ mua liền 2kg ốc về luộc rồi ngồi khêu thế là không nghĩ đến chuyện gì nữa cả. Hay thật !
  3. laura_drak86

    laura_drak86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2005
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    khi quá bức xúc,cảm thấy mọi thứ quá rối gien và tẻ nhạt mình cắt tóc(Dĩ nhiên là tự mình cắt lấy.)Chỉ cần 1 nhát kéo là tóc từ quá vai thành ......đầu tròn luôn.Cũng may mình là chuyên gia cắt tóc...cho chính mình,lần nào tự cắt cũng được khen chứ ko bị "trê".
    cả năm chỉ có khoảng 2 ,3 lần như vậy thôi chứ nếu ko mình đã đi họp với các vị cao tăng từ lâu rồi.
    còn khi gặp 1 chuyện buồn ,thực sự buồn mình ngồi khóc,một mình thôi (lại 1 mình ) ,khóc cho chính mình nghe ,bởi mình sợ khi tâm trạng không được tốt dễ...lộ đề nhiều chuyện lém.
  4. konhu_loaicodai_85

    konhu_loaicodai_85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    2.047
    Đã được thích:
    0
    Đúng là nên khóc lắm.
  5. nguoiquanho

    nguoiquanho Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/06/2004
    Bài viết:
    737
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ khi nào buồn buồn mình lại hay vào đây, mình thấy có nhiều cách giải quyết ở đây rất hiệu quả !!! Thanks to all!!!!
  6. buctuongda2813

    buctuongda2813 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2005
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    sao mà buòn lại tốn kém thế tưởng khi vui thì tốn kém tôi thì khác
    khi buồn ăn thật nhiều cho ko còn buồn trong lòng nữa và ngủ thật nhiều để những gì ta buồn thì ta có thể đạt dc trong giắc mơ thế có phải đỡ tốn kém mà lại bổ cho bản thân ko !!! hic hic buồn thật ăn thôi ngủ thôi
  7. piccolo

    piccolo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2005
    Bài viết:
    2.345
    Đã được thích:
    0
    - Khóc​
  8. manhhavux

    manhhavux Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2005
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    chào mercury562006, cô bạn co nhưng y tưởng hay lắm. Khi buồn tôi thường đi uống caffe một mình ở 27b Trần Bình Trọng. Quán này tôi ngồi quen rồi gần 9 năm chứ ít gì, khi nào có thời gian mời cô bạn đến đó, gần như ngày nào tôi cũng ở đó sau giờ làm việc.
  9. baotrungvip

    baotrungvip Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    5.898
    Đã được thích:
    1
    Online, On vẫn chưa hết thì Off, Off chưa hết thì off tiếp, Đôi lúc off có khi lại buồn hơn, thì lại On
    ...............
    ........................
    ........................
    ...............
    ...............
    ...............
    ......
    Được baotrungvip sửa chữa / chuyển vào 15:48 ngày 21/11/2005
  10. habee20

    habee20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2005
    Bài viết:
    1.490
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua buồn .. giải quyết bằng cách đi loăng quăng . Run rủi thế nào gặp đúng gã Ex . Lại cafe ! mọi khi cafe 1 mình ngon là thế .. sao hôm qua chán thế ! Càng buồn hơn ... Về nhà ... đánh nhau với bọn .... chăn & gối ===> nhẹ nhõm !

Chia sẻ trang này