1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khi buồn nhất bạn thường làm gì ?

Chủ đề trong 'Bắc Giang - Bắc Ninh' bởi mercury562006, 05/11/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. havalo

    havalo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    939
    Đã được thích:
    1
    Mang chăn bông thật dày ra đấm
  2. hatxxihoi

    hatxxihoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2004
    Bài viết:
    1.269
    Đã được thích:
    0
    Bệnh buồn có 2 loại chính:
    1. Buồn tự nhiên:
    - Triệu chứng: Buồn bực, bứt rứt, hai đầu gối tiệm cận, mặt đỏ tưng bừng, các giác quan tạm ngừng hoạt động. Máu không kịp lên não.
    - Cách chữa: Answer the call of nature - cấp tốc đến gặp bác sĩ William Cường.
    2. Buồn nhân tạo:
    - Triệu chứng: Mặt biến dạng, có thể dài như cái bơm hoặc ngắn như cái thớt nhìn nghiêng.
    - Cách chữa: Triệt tận gốc ---> Tìm ra thủ phạm gây ra nỗi buồn mà xử lý. Đấm. Đá. Đạp. Thụi. Bịch.

    Được hatxxihoi sửa chữa / chuyển vào 09:53 ngày 23/11/2005
  3. ___Codai___

    ___Codai___ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2005
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Em mới đọc mấy tập 5,6 thôi. Khi nào bí quá sẽ đến gõ cửa nhà anh.Ơ mà em quên đường rồi.
  4. buctuongda2813

    buctuongda2813 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2005
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    hay thật ư ????? có ai đã đọc " Cái chết bất đắc kỷ tự chưa " ??? hic hic hay lắm đấy
  5. BC2

    BC2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2005
    Bài viết:
    2.778
    Đã được thích:
    0
    Khi chị buồn, buồn nhất í. Chị lôi đống tranh ngày xưa bạn bè và chị vẽ ra đọc <-- chị thích dùng chữ "đọc tranh " vì nó ý nghĩa hơn, gột tả được sự cảm nhận của mình về những... bức tranh chính mình vẽ... hehe..
    Còn những lúc bình thường chị cũng hay đọc truyện tranh. Đọc nhiều lém, chị có 2 thùng truyện tranh các loại, đủ tập luôn như: Thám tử Conan, Nữ hoàng Ai Cập, Thủy thủ Mặt trăng... Kiếm hiệp chị ít đọc, nếu đọc chỉ đọc của Kim Dung thui... hihi... Thế là chị và em cùng có sở thích nhỉ? vẫn nhớ em cũng thích ăn ốc... giống chị... hìhì ...
  6. BC2

    BC2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2005
    Bài viết:
    2.778
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng có đến tập 21 rồi nhưng mới chỉ đọc đến tập 13 thui (cái con số 13) đến cái đoạn Tím bỏ nhà dì Ngân đi bụi í. Bận quá chưa đọc tiếp được nhưng vẫn mua đều đều...
  7. BC2

    BC2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2005
    Bài viết:
    2.778
    Đã được thích:
    0
    Nhắn tin trêu chọc mọi người.
  8. pinks_lips

    pinks_lips Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    822
    Đã được thích:
    0
    Dạo trước buồn thê thảm, cứ mỗi lần làm theo cách của 1 người. hơ hơ, giờ hêt buồn rồi!!
    Thank xì kíu mọi người!
  9. ___Codai___

    ___Codai___ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2005
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Đúng là khi dùng từ "đọc tranh" thì nghe hay và ý nghĩa hơn, cũng giống như dân hoạ hay bảo" chép tranh".
    Chị bảo có cả một thùng truyện cơ ạ. Thế chị có Conan cái tập mà có anh chàng đạo chích Kid ko ạ. Anh hàng đó đẹp trai dã man, em muốn đọc lại. Hì hì.
    Em cũng hay đọc Kim Dung, với cả Nam Kim Thạch,Cổ Long...
    Lại còn cái vụ ăn ốc nữa chứ. Em nhớ em bảo đãi chị ốc nhưng chị lại bảo để chị đãi. Hì hì, hôm nào ấy nhỉ.
  10. Nogoodfriend7

    Nogoodfriend7 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/10/2004
    Bài viết:
    2.533
    Đã được thích:
    0
    Khi nào buồn bảo em Cổ dài kể chuyện cho nghe. Em í thuộc nhiều chuyện lắm

Chia sẻ trang này