1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khi buồn, tức giận, ....mọi thứ sẽ là gì?

Chủ đề trong '1984 Public' bởi pisces8310, 29/04/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. pisces8310

    pisces8310 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2004
    Bài viết:
    661
    Đã được thích:
    0
    Khi buồn, tức giận, ....mọi thứ sẽ là gì?

    Ai mà chẳng có lúc vui lúc buồn.
    Vui thì hàng tỉ cái để nói rồi, có khi ngồi cả ngày cũng chẳng nói hết.
    Thế còn buồn thì sao?
    Lúc buồn bạn thường làm gì?
    Lúc đó người khiến bạn nghĩ tới là gì?
    Bạn sẽ làm gì vào lúc đó?

    ......Tức giận và đập phá mọi thứ?
    Hay sến như trong phim là hét thật to vào cái chai đầy nước rồi đổ nó đi.
    Nhảy cầu chẳng hạn.
    Hay là đứng như trời trồng mà ngắm sao trời, đếm đếm ....giống điên quá.
    Còn ti tỉ các cách khác nhau, ti tỉ những điều mà tớ chẳng biết, bạn chẳng biết nhưng có người biết.

    ..........Những điều tớ ko biết và bạn biết nó sẽ là mới với tớ và ngược lại.
    Thế đấy!

    .......Trong lúc điên tớ đã thế này, còn bạn thì thế nào?
    Chia sẻ với tớ phát

    Thân ái và chào tạm biệt.
    Hẹn ngày mai - ngày mà tớ là một đứa bình thường
  2. binhnx2000

    binhnx2000 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/02/2001
    Bài viết:
    840
    Đã được thích:
    0
    Thì đã nói ở Topic trên rồi, đây là hậu quả không tốt về mặt tâm lý khi chưa có người yêu đây mà. Tất nhiên đã là con người thì ai cũng có lúc vui, buồn...Nhưng tự nhiên không có gì lại cảm thấy buồn, chán và bực tức thì chắc là...
    Khi buồn làm gì hả ?
    - Buồn ít! ngồi đọc sách, nghịch ngợm lung tung
    - Buồn vừa! ngồi uống Beer (thực ra vui hay buồn thì một ngày cũng 4 chai cả, sống ở vựa Beer của Euro mà, 6 chai tính ra giá còn rẻ hơn 6 chai nước).
    - Hơn chút nữa: Chạy Patin linh tinh trong thành phố, không đeo bảo hiểm gì cả nhảy nhót linh tinh...Không chú ý xoè một cái đau quá là hết buồn.
    - Bực quá: Rủ thằng bạn lên Dojo làm vài hiệp tự do
    - Trầm uất: Dạt nhà, nhảy tàu đi lung tung, đến những nơi mà mình không biết....khám phá = = > mỗi lần uất ức xong vậy tốn , quá trời! Cho lên không có dám uất ức nhiều.
    ....
    Mà cuộc sống dzui vậy có gì mà phải buồn
  3. binhnx2000

    binhnx2000 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/02/2001
    Bài viết:
    840
    Đã được thích:
    0
    Hê hê, mượn tạm câu này của chú bạn cũng tên là Bình luôn:
    Bỏ qua hết những chuyện buồn
    Bỏ qua hết những lời xì xầm(trong cơ quan)
    Bỏ qua hết những chuyện trai gái
    Bỏ qua hết những chuyện tình cảm phức tạp
    Bỏ qua hết những gì buồn bực
    Ta còn lại ta và chai rượu chai Ken
    Thật sảng khoái làm sao :P
  4. cobehanoi84

    cobehanoi84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    4.656
    Đã được thích:
    0
    Chẳng làm được cái gì....
    .......định ngủ một giấc mà chẳng có chỗ ngủ
    về nhà phát hiện ra mình để quên chìa khoá ở bên trong
    ngày lễ gọi sang đứa nào cũng không có nhà
    xách xe chạy một vòng thành phố rồi thì lại lên mạng..
    ........ôm một cục tức trong người nhưng chẳng làm được cái gì cả
  5. shoneti

    shoneti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2004
    Bài viết:
    2.547
    Đã được thích:
    0
    Khi buồn thì phải giải quyết nỗi buồn
    Khi tức giận thì phải tìm một nơi có thể làm mình hết tức. Cách tốt nhất là ra đứng 1 mình 1 chỗ, một lúc là hết thôi... hê hê.. người dễ tính nên chả mấy khi tức cái gì được lâu.. chẹp .. khổ lắm cơ
    Buồn và tức đều là những trạng thái tức thời... có nó thì mới vui... không có nó thì đời lại càng vui.. tóm lại lúc nào cũng vui và sung sướng.. hơ hờ...
  6. chocopie2000

    chocopie2000 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    1.390
    Đã được thích:
    0
    uh,,,Ai mà chả có lúc buồn nhỉ...Tớ còn có cái tật là đôi lúc buồn bã và chán nản mà chẳng có lí do...cảm giác như cả thế giới quay lưng lại ý..dính vào những thời gian như thế thì thấy mệt mỏi lém...bạn bè nói rì cũng thấy vô nghĩa...và có khi còn tức giận vì những chuyện cực vớ vỉn....
    Gặp phải lúc buồn bã ít ít thì tớ hay online...mail cho someone special..kể lể này nọ...roài nghe nhạc ....xem mấy cái clip vui vui ...cũng có khi là đi post bài........
    Còn nếu mà buồn vì chuyện tình củm thì hay đi đọc truyện tranh..đọc truyện tranh chả phải nghĩ ngợi rì hết...cứ ngồi đọc độ chục quyển roài đi ngủ...thế là xong....
    gặp lúc o có lối thoát thì tớ hay viết nhật ký,....viết hết ra những suy nghĩ bực dọc trong người....bi giờ lắm khi đọc lại thấy thật kinh khủng ......Còn một cách là kiếm mấy đứa bạn thân ...tâm sự với chúng nó một hồi...
    Khi nào bị bố mẹ mắng ý là tớ ..go to bed..hê...có khi nằm trong chăn và khóc.......khóc chán thì ngủ lúc nào o bít..sáng hum sau lại thấy tỉnh táo lạ thường...hêê...
    Có lúc chán nản ..tớ hay đi mưa....nước mưa táp vào mặt ...chả bít đâu là nước mắt đâu là nước mưa.....lại lạnh lạnh nữa,,,hay lắm....sảng khoái hơn hẳn....
    Cái lúc tớ buồn bã nhất thì tớ hay nghĩ đến lũ bạn tớ...Cứ nghĩ chúng nó sẽ chẳng vui khi mình thế này...vâyl là okie...
    Tớ nghĩ cách chữa buồn chán nhanh nhất là lao vào công việc..khi công việc ngập đầu thì chả còn time đâu mà suy nghĩ vớ vỉn...
  7. QuyenTieuMuoi

    QuyenTieuMuoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/10/2002
    Bài viết:
    2.227
    Đã được thích:
    0
    Khi ko có chuyện gì,đọc những bài như thế này,có nhiều cách để giải quyết lắm,nhưng cái lúc mình gặp thì sẽ là thế nào?Liệu có như mình đã nói
    Tớ buồn,nhưng chẳng lâu được,qua nhanh lắm,chả hiểu,nhưng mà buồn đâm ra bực tức thì tớ chỉ muốn đập phá,nhất là những đồ thuỷ tinh,nghe tiếng vỡ thấy thú vị lắm.Rồi thì hét thật to,muốn ra chỗ nào càng vắng vẻ càng tốt,ra biển chẳng hạn,hoặc đứng trên đồi...........hay vào SeGa chơi cũng được,đập cho sướngHờ mà còn nhiều cách giải quyết lắm,ko thể là ngay bây giờ nhưng có thể khi rơi vào lúc đó,bạn sẽ làm gì nữa thì biết đâu được đấy.
  8. pisces8310

    pisces8310 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2004
    Bài viết:
    661
    Đã được thích:
    0
    Sẽ tạo cho mình cái thói quen đọc truyện Đôrêmon một cách thường xuyên hơn.Thực tình thì đúng là chẳng có gì để làm mà.
    Đọc thật nhiều sách, đọc đến chết vì ngộ độc sách thì thôi.
    Bây giờ là vứt hết, cút hết, phấn đấu, phấn đấu....Có thế mới thực hiện được ước mơ của mình.
    Muốn sao đây? khi tất cả chỉ còn một mình thì còn muốn cái gì......Cút
  9. NFS1

    NFS1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2003
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Những lúc buồn thì có hơi bị nhiều trò giải toả,ví dụ như là ra ngoài quán điện tử đánh một hồi rồi chửi nhau ầm ĩ lên với bọn ngoài quán.Hay là buổi tối lấy xe lượn một vòng quanh thành phố rồi lên cầu đứng một mình hóng gió....
    Lúc buồn thì nhiều trò thế nhưng những lúc vui thì lại chẳng biết chia sẻ cùng ai cả,chạy vòng quanh nhưng cũng chẳng thể nào tìm ra được một thằng bạn để dủ nó đi cùng mình,mà cho dù có tìm được đi chăng nữa thì cũng ko dỉ bọn nó đi được ,toàn đứa bận thế này bận thế kia
  10. pisces8310

    pisces8310 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2004
    Bài viết:
    661
    Đã được thích:
    0
    Chẳng nói gì
    Chẳng muốn nói chuyện với ai cả
    Thích cái cảm giác ngồi một mình
    im lặng....
    không có ai để ý tới
    ..........Nhớ tới tictactoetop - người mà cái gì cũng có thể nghe ở mình, chẳng ý kiến gì cả, thỉnh thoảng có vài câu hay hay, chứng kiến nhiều thứ.
    Nhớ tới thien-ac với cái câu "tội nghiệp cháu!"
    Mỗi lần nghe xong cái câu này hết cả ức chế.
    Ngồi bình tĩnh lại
    Đọc Đôrêmon
    Gạt các thứ khác ra khỏi đầu...
    ....Nhớ mẹ chồng
    Bị chửi quen rồi nhưng mà cũng khoái
    Thích sang nhà mẹ ngồi xem phim - xem phim
    Rồi lại đi ăn
    Chẳng biết.....
    ..........Không nghĩ gì
    .........Mới vừa xong lại nghĩ đến lão điên
    Muốn đi uống với lão
    .......Xa quá!!!!!!

Chia sẻ trang này