1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khi buồn, tức giận, ....mọi thứ sẽ là gì?

Chủ đề trong '1984 Public' bởi pisces8310, 29/04/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. QuyenTieuMuoi

    QuyenTieuMuoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/10/2002
    Bài viết:
    2.227
    Đã được thích:
    0
    Đang chán,đi đọc bài vậy,cũng là 1 thú vui
  2. puppyltt

    puppyltt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    1.937
    Đã được thích:
    0
    ___ lượn hồ tây là đã nhất. có thể buồn càng thêm buồn nhưng buồn quá hoá ra hết buồn ( đấy là có điều kiện thui nhá chứ ở đây không có điều kiện lượn hồ con Rùa mất công vác thêm cục tức vô người )
    ___ đập fá một thứ gì đó cho hết xì trét hay giận cá chém thớt cũng là một hình thức tích cực có điều chém không đúng thớt là mất công bị thớt chém lại
    ___ nghe BSB <--- hồi trước là thía. nghe nhạc thật to .... hát ầm ĩ lên và k có "kẻ" nào làm fiền cả thía là hết buồn, hết giận, hết tức
    ___ dạo này đanh đá lắm nhá về nhà đâm ra bắt nạt mình dữ hơn mới ghê. bi giờ đang ôm một cục tức trong người đây. đêm nay mất công đã fải thức khuya thì chớ, sẽ bị nổi thêm một cái mụn vì long thể bất an ___ cách chữa trị duy nhất là gặp lại kẻ gây ra cái nỗi buồn này để muh tổng xỉ vả cho một trận nhớ đời
  3. pisces8310

    pisces8310 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2004
    Bài viết:
    661
    Đã được thích:
    0
    Muốn gặp một đứa nào đấy để chửi
    Gọi một đi ăn
    hic.......
    ...........Có làm cái quái gì đâu mà hôm nay đen thế
    Khốn nạn
    Chịu không được
    Điên rồi
    Đôrêmon cũng hết chữa nổi rồi
    .................

  4. chocopie2000

    chocopie2000 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    1.390
    Đã được thích:
    0
    Đang vừa tức vừa bực vừa buồn đây..hik....giờ phải làm rì mới hết nghĩ lẩn thẩn cơ chứ ?...sao lại cứ làm cái trò khỉ đó nhì....chỉ có chúa mới bít...hik....mình cứ tưởng mình dã man và xấu xa..nhưng có đứa còn tàn ác hơn....chỉ bít nghĩ cho mình thôi...o thèm quan tâm đến người khác,,,,con người lạnh lùng đến thế là cùng,,,,,giá mà biết trước thế thì đã khác....hik....sai lầm...quá nghiêm trọng...:((....bi giờ hối hận o kịp....hik...
  5. Jude

    Jude Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2003
    Bài viết:
    387
    Đã được thích:
    0
    hơ hơ lúc tức thích đập và đập, đạp đá, ném, đấm...hét
  6. winterheart123

    winterheart123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2004
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Grrr, tớ đang tức đây. Muốn đập tan cái máy tính. Grrrrrrrrrrr, điên thế.
  7. hndemcodon

    hndemcodon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    Lâ?n trước tức cái máy tính quá. KK. Câ?m nguyên cái ghế phang va?o nó ko sao. Lâ?n sau, nện một phát rất mạnh = tay va?o nó ko sao. Lâ?n sau nưfa đạp thă?ng va?o mặt nó.. nó vâfn không sao.
    Lúc na?o tức quá.. tốt nhất la? đi ra ngo?ai đươ?ng. Gặp thă?ng na?o cufng soi. Nó soi lại.. nha?y xuống ục luôn ..
    may ma? mi?nh chưa la?m thế bao giơ? :">
  8. moon_heart

    moon_heart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2003
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    Um, khi tớ buồn tớ sẽ bật mấy bài hát mà tớ thích lên nghe, nghe xong rùi vẫn thấy buồn tơ sẽ bật Tom and Jerry lên xem, he he vậy là hết buồn.
    Còn tức hả, tớ sẽ ngồi một đống không nói không rằng gì cả, khi ấy ai mà động vào tớ là tớ nổi đoá lên ngay, he nhiều lúc cũng thấy mình xấu tính thật, giận cá chém thớt, khi hết tức rồi phải đi thanh minh mệt nghỉ với những người " không làm gì nó mà cũng bị nó chửi ".
  9. pisces8310

    pisces8310 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2004
    Bài viết:
    661
    Đã được thích:
    0
    Đôi lúc người ta buồn thường có những quyết định bất thường. Những lúc đó trong người ta điên điên thế nào ý, nhưng tâm trạng những người buồn tội thật là tội (theo quan điểm của tớ là thế). Lúc đó người ta như hết chỗ bấu víu, mọi thứ xung quanh thường không thể nào tin tưởng được. Người xung quanh thường an ủi rằng đừng thế, ai cũng đều không muốn buồn mà, nhưng sao mọi việc luôn là không theo ý muốn. Lúc đó chẳng biết làm gì. Có khi là bật khóc, có khi chỉ khinh khỉnh cười và nhìn lại mọi việc, thật chậm, ...
  10. hndemcodon

    hndemcodon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    Hớ.. đang tức.. tự dưng đọc status của pisces8310 lại thấy buồn cười
    "lạy mẹ con đi tối con về".. ôi giời đất

Chia sẻ trang này