1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khi buồn, tức giận, ....mọi thứ sẽ là gì?

Chủ đề trong '1984 Public' bởi pisces8310, 29/04/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. chocopie2000

    chocopie2000 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    1.390
    Đã được thích:
    0
    ĐAng chán...nghe nhạc ....he`m...Big Hits..mà từ nãy đến giờ chả thấy bài nào hay..chắc o phải thể loại mình thích nên mới thế...:((.......mệt thía này mà còn online..đúng là hâm
  2. hndemcodon

    hndemcodon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    Hừ.. tức quá.. Muốn làm thịt ai đó quá
  3. mitnau

    mitnau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Buồn, bế tắc,........không muốn mẹ nhìn thấy, thế là chỉ lẳng lặng, để mỗi ngày vẫn như mọi ngày thôi. Nhưng nếu có thể làm gì đó.................hay ít nhất chỉ là được khóc thôi...........
  4. QuyenTieuMuoi

    QuyenTieuMuoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/10/2002
    Bài viết:
    2.227
    Đã được thích:
    0
    Muốn nghe nhạc mà ko xong,máy với móc,đi lượn cho đỡ vậy.Điên mấy phút gần đây
  5. pisces8310

    pisces8310 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2004
    Bài viết:
    661
    Đã được thích:
    0
    Là phi một phát cho cục gạch gắn vào tường thế mà nó vẫn chạy không làm sao. Mẹ ở ngoài có vẻ hậm hực lắm:
    - Mày đập cái gì đấy?
    Lúc này mới thấy hình như hơi tỉnh:
    -Con làm rơi cái lọ thôi ạ!
    Ngượng cả người, bực đấy, đập phá đấy, làm mọi thứ lộn tùng phèo đấy, rồi âm thầm đi dọn không sợ người nhà biết. Bao giờ cho hết bị kìm kẹp những chuyện nhỏ nhặt này nhỉ?
  6. wildkittenhn38

    wildkittenhn38 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2003
    Bài viết:
    1.402
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay chẳng mưa , rủ đi xem fim và 6h30 gọi điện : bận .........Chẳng hiểu cái quái gì nữa , lý do rất chính đáng đấy chứ .
    Ừ thì chính đáng ,mình chẳng là gì , hẫng ......
    Cầu mong cho mưa to thật to vào
  7. Dung-co-dua

    Dung-co-dua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    Buồn thì moi đâu đấy 1 đứa bạn chấp nhận được, rồi chén chú chén anh...
    Không thì bật nhạc to lên, nhảy nhót vài vòng cho nó bật cái buồn ra thì thôi. Hoặc là nhảy ra bể bơi quẫy quẫy vài cái cho nó lạnh bớt cái đầu... Nhiều cách lắm.

Chia sẻ trang này