1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

KHI CẢ BA NGƯỜI CON TRAI CÙNG YÊU NGƯỜI ẤY....

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi blackSeaFalcon2003, 16/10/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. blackSeaFalcon2003

    blackSeaFalcon2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2003
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    KHI CẢ BA NGƯỜI CON TRAI CÙNG YÊU NGƯỜI ẤY....


    Khi chúng tôi còn học phổ thông, cả ba đều có "cảm tình" với 01 người. Rồi những ngày thi tốt nghiệp đã gần kề thì nhận ra rằng có một cái gì đó, mà chính xác hơn là tình cảm sẽ mất đi. Thật là vội vã và suýt chút nữa mất đi tình bạn của chúng tôi.
    Bây giờ thì cả 03 chúng tôi đều gia đình, nhưng chỉ có "01 trong 03" lập gia đình với người ấy. Hàng năm gặp nhau lại đem "chuyện cũ" nói với nhau và .... hẹn năm sau nói tiếp.
    Các bạn thấy thế nào.
  2. violetnoses

    violetnoses Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    710
    Đã được thích:
    0
    nói chung là được
    BẦU TRỜI TƯ CÁCH
    cuộc đời dạy dần ta cách nghĩ
    thời gian đo tầm vóc tình yêu
  3. lambchop1308

    lambchop1308 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    2.256
    Đã được thích:
    1
    Wow, còn gì tốt đẹp hơn thế nữa. Không ai bị u đầu sứt trán, huynh đệ không tương tàn lẫn nhau như thế là quá hay gùi. Một kết thúc vô cùng có hậu,
    Sydney buồn, chiều mùa đông gió lạnh
    Hạ Sài Gòn , oi ả nắng ban trưa.
     
  4. maianh18

    maianh18 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    2.511
    Đã được thích:
    0
    oài Chop@ củng qua bên nì à? hì hì gặp bên 83xì Goòng mừ , biết tại hạ hông dzậy/?, chời không khéo lại lộ hết những tâm tình mình đã viết
    Tui mến anh nhưng sẻ không mến nữa kể từ đây
  5. hilen

    hilen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2003
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Chả thấy thế nào cả, chuyện đó rất bình thường thôi, có gì đâu. Khi nào 3 người đánh nhau vì cô ấy, hoặc đã có gia đình mà vẫn còn lưu luyến tình xưa thì mới có chuyện.


    Yêu là phải biết vì mìnhDở hơi mới chết vì người mình yêuNhưng yêu rồi, phải biết chiềuChiều em anh nguyện làm điều dở hơi.

Chia sẻ trang này