1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khi các bạn yêu thì có hay giận dỗi nhau không?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi mothaihaimot, 04/09/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. anhnh8

    anhnh8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2007
    Bài viết:
    1.117
    Đã được thích:
    0
    Mình chưa có nên tần suất là 0/0 nhé.

  2. FJX

    FJX Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2005
    Bài viết:
    5.880
    Đã được thích:
    0
    Em hỏi là tần suất trung bình ý mà? Là khoảng bao lâu thì một lần ạ? Hix, nếu không có câu hỏi ở tiêu đề thì tớ cam đoan là người ta sẽ nghĩ nhầm câu hỏi này đấy.
    Và khi giận dỗi thì thường nguyên nhân xuất phát là do bác zai hay bác gái ạ? Sau đó thì thường ai là người làm lành trước ạ? Đứa nào bày đặt giận trước thì làm lành trước.
    Cái này thì quan trọng nhất này. Đó là cảm giác của các bác lúc đang giận và sau khi làm lành xong thì như thế nào ạ? Có khi nào hai bác chia tay nhau vì mệt mỏi do cứ giận dỗi nhau nhiều quá không ạ, dù là hai người vẫn đang yêu nhau đó. Cảm giác: vô cảm, không tức, không giận, mặc xác nhau. Hành động: tìm quên trong công việc. Hậu quả: Đến giờ vẫn chẳng yêu ai quá lâu được.
    Bác đã bao giờ chia tay một người khi mà bác vẫn còn rất yêu chưa ạ (em hỏi câu này ý là bác chủ động chia tay ý ạ, còn bị ...bồ đá thì ko nói rùi ạ) Nếu có thì quyết định đó có khó khăn không ạ?
    Thật ra không cần giận nhau cũng... đá đít nhau được vậy.
    Được FJX sửa chữa / chuyển vào 12:59 ngày 05/09/2008
  3. kohieutaisao

    kohieutaisao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2007
    Bài viết:
    495
    Đã được thích:
    0
    Trường hợp cụ thể của tôi: giận thường xuyên, giận khí thế, cứ ko quan tâm tới là giận.
    thường người giận là người sống tình cảm hơn : thường thì là con gái nhưng trường hợp của tui là bạn trai mới nhục chứ .Mà con trai giận thường chẳng nói ra bao giờ, chỉ ko nhắn tin 1 thời gian thôi.
    Tất nhiên người làm lành là tui rồi, mất mát chi 1 lời nói chứ
    Cảm giác lúc giận thì ko thể nói rõ ràng dc, đối với người sống tình cảm thì thường vật vã đau khổ ( tui nghĩ là hắn ), còn tui thì tỉnh queo thôi, mặc dù trong lòng có nhói đau nhưng vẫn tỏ ra ko có chiện j.

    Và chiện j đến cũng phải đến, nhiều khi đã mệt mỏi thì đường ai nấy đi thôi.Chẳng phải nói ra.Chỉ im lặng mà chia tay thôi.
    Thỉnh thoảng lại đau nhói trong loìng ấy chứ, biết bao nhiêu tình cảm mà lị nhưng thời gian cũng sẽ qua thôi, ko có j là ko thể vượt qua cả
  4. symphonie

    symphonie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/01/2004
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    tần suất trung bình ---> tuỳ thuộc nhìu thứ lắm
    Và khi giận dỗi thì thường nguyên nhân xuất phát là do bác zai hay bác gái ạ? ---> thường thì di zai nhìu hơn,vì con zai mà dỗi nhìu qúa lại phản cảm
    Sau đó thì thường ai là người làm lành trước ạ? ---> tất nhiên là zai,dù đúng hay sai. Nhưng trong 1 số trường hợp thì gái cụng phải bít điều tí, k cãi nhau to
    Cái này thì quan trọng nhất này. Đó là cảm giác của các bác lúc đang giận và sau khi làm lành xong thì như thế nào ạ?---> hỉu nhau hơn, nhưng giận nhìu quá lại thấy bực mình
    Có khi nào hai bác chia tay nhau vì mệt mỏi do cứ giận dỗi nhau nhiều quá không ạ, dù là hai người vẫn đang yêu nhau đó. ---> chưa trải qua nhưng giận dỗi nhìu qúa cũng như ghen nhìu quá thui.zai hay gái thì sức chịu đựng cũng có hạn
    Bác đã bao giờ chia tay một người khi mà bác vẫn còn rất yêu chưa ạ (em hỏi câu này ý là bác chủ động chia tay ý ạ, còn bị ...bồ đá thì ko nói rùi ạ ---> rùi, chỉ mất 1 ngày để chia tay nhưng mất 4 năm lấy lại tinh thần
    Nếu có thì quyết định đó có khó khăn không ạ? _--> còn tuỳ là chia tay vfi lí do j, hoàn cảnh nào nữa, tất nhiên là rất khó khăn
  5. lifesucks

    lifesucks Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/08/2004
    Bài viết:
    756
    Đã được thích:
    95
    Bọn em đến hẹn lại lên, một tuần khoảng 1,2 lần , to có, nhỏ có, lỗi được san sẻ đều cho hai bên , lúc thì tại anh, lúc thì tại ả, lúc thì tại cả đôi bên
  6. nobita1310

    nobita1310 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2008
    Bài viết:
    1.534
    Đã được thích:
    0
    Yêu nhau mà không giận dỗi nhau thì còn gọi gì là yêu, không giận dỗi thì thiếu muối lắm
  7. lynciee

    lynciee Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/06/2008
    Bài viết:
    354
    Đã được thích:
    0
    Giận dỗi thì hok thể thiếu khi yêu rùi
    cơ mà tuần 1 lần thôi hok mệt lắm
  8. turune

    turune Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/05/2007
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    ai yêu rùi mà chưa giận dỗi gì thì là hơi có vấn đề bác ạ :P, cơ mà cái này thì ko tính đc tần suất trung bình đc, như đôi con bạn e 2 ngày ko giận dỗi gì thì thấy thiếu thiếu hay sao ấy, còn như e trước đây thì có khi 1 tháng dỗi 1 lần
    thường thì e là nguyên nhân, nhưng bao giờ cũng fải là giai gọi điện làm lành trước
    e vừa nói lời chia tay 2 tháng trước thui nè, mặc dù cả 2 người đều vẫn còn tình cảm,chia tay xong vẫn nhắn tin như bình thường, đến bây giờ thì cắt đứt liên lạc thật rồi
  9. meo_con_ngoc_nghech1986

    meo_con_ngoc_nghech1986 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    286
    Đã được thích:
    0
  10. tigerfire

    tigerfire Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2007
    Bài viết:
    680
    Đã được thích:
    0
    Con gái hay kiểu dỗi vặt,dỗi thế thoai nhưng rồi quên ngay.Tớ nghĩ là nên có dỗi,có hờn,nhưng ở mức độ vừa phải,nó cũng như ghen í,là ja vị nhưng nêm vừa phải thì sẽ rất okie.
    Con gái jận dỗi hay kèm theo nũng nịu,cũng hay hay,nếu nó ko qá thừong xuyên mà thỉnh thoảng.Tại nếu thường xuyên sẽ gây ra mệt mỏi,sơ xẩy là bị jận,lại phải làm hoà.Nếu ko biết cân bằng thì mình lại bị coi là trẻ con,đã có nhiều việc rồi lại còn phải đi dỗ liên tục thì cũng mệt.
    Cả ngay con gái,nếu thấy ko có j đáng jận lắm thì có xí xoá cho nhanh,còn nếu cố tình dỗi thì cứ dỗi đi,nhưng đã thấy n`g kia biết lỗi rồi thì lại cuời,vui vẻ luôn cho qa cái không khí nặng nề 2 bên.
    Nguyên nhân duy nhất dẫn đến chia tay chỉ là hết yêu thôi.Hết yêu thì chia tay,chả có nguyên nhân j bao biện cả.Cả vin vào cớ làm mệt mỏi thì cũng do mệt mỏi qá,liên tục chịu đựng thì cảm jác yêu cũng bị mất hết-->hết yêu-->chia tay.Nên đừng đưa ra cái lí do nào khác cả.Cá nhân em cho là thế!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này