1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khi các em nữ Sinh Viên làm Bồ nhí

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi forever_b3_k36, 27/10/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. forever_b3_k36

    forever_b3_k36 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2004
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    Khi các em nữ Sinh Viên làm Bồ nhí

    Hôm nay lên tintucvietnam.com đọc được bài này,thấy hay hay nên copy vào đây cho anh em đọc,và đôi chút suy nghĩ về TBTY bây giờ

    ?oĐàn bà muốn có tiền phải hư hỏng, còn đàn ông chỉ hư hỏng khi có nhiều tiền?, anh bạn tôi nói. Những người đàn ông được coi là thành đạt, rủng rẻng tiền tiêu, thậm chí xài tiền ?ochùa? không hiểu từ bao giờ đã có thêm thứ mốt là đi săn lùng những em trẻ đẹp, có thêm chút ít kiến thức ngoại giao.
    Mảnh đất dễ kiếm thứ hàng hoá đó chẳng ở đâu phong phú bằng xung quanh các trường ĐH, CĐ hay các khu thuê trọ của sinh viên, vừa là "rau sạch" lại kín đáo và còn có thể là một thứ đồ trang điểm thời thượng của đấng mày râu.
    Anh bạn tôi làm chủ thầu xây dựng lần nào đi nhậu cũng kè kè mang theo một cô em rất trẻ trung và xinh như mộng. Những lần đầu tôi cũng không quan tâm lắm đến sự hiện diện của cô, nhưng một vài lần sau để ý thấy cô ta cũng ăn nói rành rọt và tỏ ra hiểu biết.
    Nàng là sinh viên năm thứ 3 trường ĐH KHXH & NV. Theo như lời bạn tôi và sự xác nhận của cô gái thì nàng đã làm bồ nhí của bạn tôi được mấy tháng nay. Đã vậy, nàng còn khoe ở lớp nàng có cả chục nữ sinh viên như thế...
    Cách đây chưa lâu, tôi từng lân la ở nhiều trường ĐH, ký túc xá và các khu nhà trọ có đông sinh viên để viết bài về tình trạng một bộ phận sinh viên bỏ bê học hành, lô đề, cờ bạc, nhậu nhẹt bê tha. Lúc đó tôi cũng từng nhiều đêm chứng kiến cảnh sinh viên nữ thích đi làm thêm hơn là đến giảng đường. Với những sinh viên làm bồ nhí, có hàng trăm câu chuyện thật mà như bịa...
    Kiều Mai là sinh viên năm thứ 2 trường dân lập, một cô gái mới lớn, thân hình phổng phao, bắt mắt nhưng cũng có một bảng thành tích khá dày về việc chinh phục các giám đốc công ty TNHH có máu trăng hoa. Bạn bè cô kể, thời điểm hiện nay, cô đang sở hữu cùng lúc tới 3 ông bồ già, có người còn hơn tuổi bố cô!
    "Chẳng sao cả", cô nàng nhận xét và chứng minh bằng việc trưng ra khá nhiều "chiến lợi phẩm" mà các chàng trán hói đã dâng cho cô: nào là xe đẹp, các loại nữ trang sành điệu, váy áo, đồ trang điểm đắt tiền. Sắp tới cô còn khoe là sẽ được sở hữu một căn hộ chung cư ngay giữa thành phố.
    Còn Mai Phương, sinh viên năm thứ 3 trường ĐH Ngoại ngữ, đã có nhà riêng và cả một tiệm bán đồ trang điểm ở Thanh Xuân, cũng do một anh bồ là chuyên viên một Bộ lớn "hiến dâng" vì tình yêu lén lút.
    Bạn của Mai Phương, một cô gái "chân dài" và chịu chơi, cặp kè với một anh làm ở Đại sứ quán một nước Tây Âu, mỗi tuần thường bay đêm với anh ta một chuyến và cũng đang sở hữu những món tài sản mà sau này ra trường xin được việc làm và chắt chiu dành dụm cũng phải hàng chục năm may ra mới có được.
    Một trường hợp khác, Kiều Linh là sinh viên mới ra trường nhưng cũng có thành tích cặp kè mấy năm học ĐH với vị đại gia kinh tế mà ông này mới bị bắt trong năm nay vì tội tham nhũng nhưng Kiều Linh cũng kịp được ông ta xin việc cho đàng hoàng. Ông bồ già còn cho tiền Linh tậu một căn nhà riêng ở khu Thành Công và mua cho cả một chiếc xe hơi bóng lộn.
    Những cô bồ sinh viên này thuộc số ít những người may mắn. Còn nhẹ nhàng hơn, cặp bồ để có tiền ăn học, thuê nhà trọ, mua sắm đồ dùng sinh hoạt... thì rất nhiều; thỉnh thoảng được bồ tranh thủ đón đưa đi ăn, đi hát, đi nhảy... rồi đi ngủ, khi về được dúi cho nắm tiền; thấy bạn bè có bộ váy mới, chiếc ĐTDĐ thời trang... thì nhắn tin hay gọi điện cho bồ, ít lâu sau là được đáp ứng. Đó là chuyện bình thường trong giới sinh viên cặp bồ hiện nay.
    Được ăn chơi với những người đàn ông ga lăng, từng trải và được dự tiệc chiêu đãi ở những nhà hàng khách sạn sang trọng đắt tiền... đối với một bộ phận nữ sinh viên hiện nay được xem là mốt. Và đương nhiên, nhiều hệ luỵ khôn lường đã xảy ra chứ chưa nói đến việc xao lãng học hành.
    Chỉ một buổi tối ngồi uống nước chè chén ở cổng ký túc xá ĐH L. có hàng chục nữ sinh trang điểm lộng lẫy, ăn mặc mát mẻ bước ra rồi leo lên xe hơi hoặc taxi đi mất dạng. Vài lần lấy xe máy bám theo, tôi đều thấy nó chạy về "bãi đáp" là khu vực nhà nghỉ trên đường Trần Đăng Ninh hay Hoàng Quốc Việt.

    Đa phần các cô sinh viên lén lút cặp bồ đều không thể học hành đến nơi đến chốn. Chuyện thi lại, nợ môn, nợ bằng... diễn ra như cơm bữa hoặc có trầy trật thi lại rồi cuối cùng cũng được nhà trường ưu ái cho ra trường thì chắc chắn cũng chỉ có một cái đầu rỗng tuyếch.
    Nhưng suy cho cùng, hậu quả đó vẫn có thể sửa chữa được nếu có sự quyết tâm và tỉnh ngộ. Còn khá nhiều chuyện đau lòng khác như bị đánh ghen, bị hành hung vì "cướp chồng con người khác" đến tàn tạ nhan sắc hay đã quá nhiều lần đến nhà hộ sinh để giải quyết hậu quả và sau đó mất hẳn chức năng làm mẹ hoặc để lại những di chứng nặng nề cả về tâm hồn và thể xác.
    Đa số các nữ sinh viên được đám đàn ông hám của lạ săn lùng và cặp kè là những người có nhan sắc. Thế nên chỉ sau một thời gian ngắn "cắn câu" sẽ bị những người đàn ông đầy kinh nghiệm vắt kiệt một cách không thương tiếc, "dùng như phá" nên chẳng bao lâu đã tàn tạ đến thảm thương.

    Ặc vấn đề cũ rích nhưng vẫn hot lắm
  2. Sulik

    Sulik Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/06/2002
    Bài viết:
    758
    Đã được thích:
    0
    Các em nó đang học tập dân Japanese mà. Muốn tiến bộ thì phải đi tắt, đón dầu chứ.
  3. ky_sy_khong_dau

    ky_sy_khong_dau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2004
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    Các em thì mồm cứ kêu là : sao trên đời lắm đàn ông đểu,lắm anh chàng họ sở,hay này nọ...thế mà.Nói về khoản ali moi moi thì chị em....nhất ở đây(mong chúa tha tội cho con,amen)
  4. howdeep

    howdeep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2004
    Bài viết:
    365
    Đã được thích:
    0
    bác dựa vào đâu mà tuyên bố như thế này nhỉ ???
    dân japanese đâu có như vậy chứ
  5. JoannaFalconer

    JoannaFalconer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2004
    Bài viết:
    1.031
    Đã được thích:
    1
    BÂy giờ mà có thời gian và.......ngoại hình để cặp bồ cũng lạy Chúa.
    Mà chuyện này cũng đâu còn mới mẻ gì nữa?!!!!THấy mỗi ngày trước cổng trường nữa là khác.
  6. anhtuan_vn

    anhtuan_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/11/2003
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Nên suy nghĩ rộng rãi hơn
    Chuyện các nữ sinh viên làm bồ nhí các ông lớn, bỏ bê chuyện học hành theo quan điểm của xã hội chúng ta thì khó chấp nhận thật. Các cô gái này lợi dụng các ông lắm tiền, phá hoại gia đình người khác, phí phạm chuyện học hành, dễ rơi vào những con đường ăn chơi, phù phiếm. Quan điểm chung hình như là vậy. Thế nhưng tôi muốn nhìn nhận sự việc dưới một góc độ khác.
    Cuộc sống của chúng ta có nhiều con đường lắm. Con đường học đâu phải là tất cả. Có người học được, thích học và muốn học, sau này đem cái học mà phục vụ mình mà đóng góp cho đời, số này chiếm khá ít trong giới sinh viên ĐH. Có người thì muốn có cái bằng cấp để rồi ra tìm được công việc, làm ăn qua ngày, số này mới là nhiều. Còn số còn lại không muốn học, không đủ sức học, có học xong cũng khó có đủ trình độ để đi làm. Xã hội luôn có giai cấp này nọ mà, thiên nhiên cũng có ưu đãi về gene, gia đình thì cũng có gia đình quan tâm cũng có gia đình không quan tâm con cái. Đâu thể cầu toàn, tất cả thanh niên đều là sinh viên, tất cả sinh viên đều là cử nhân, tất cả cử nhân đều tìm được viêc làm!! Nếu mà suy nghĩ theo lối cầu toàn này thì tính ra tới nay chúng ta phải có cả triệu tiến sĩ chứ chẳng chơi!
    Như vậy thì số người không đủ sức học, không muốn học đấy phải làm gì để sống đây? Một số thì học nghề, có việc làm nho nhỏ, sống vẫn tốt. Số khác thì nhảy ra thương trường buôn bán. Số khác, rồi số khác nữa, xã hội muôn vàn con đường mà. Không học ĐH hay không học ĐH nữa đâu có là tận thế đối với con người. Hãy nhìn ra nước ngoài xem có bao nhiêu người tốt nghiệp ĐH trên tổng dân số, nếu nhìn lại thì nước ta cũng đâu hẳn là kém cỏi trong danh sách trên.
    Và trong những con đường nêu trên thì tại sao một người phụ nữ lại không được quen một người đàn ông? Nếu người đàn ông đấy có gia đình thì chúng ta nên phản đối, vì đó là điều cấm của pháp luật, là điều cấm trong văn hoá dân tộc.
    Nếu người đàn ông đấy không có vợ thì tại sao lại phản đối?
    Ông ta già quá - đó đâu phải là cái cớ, thiên nhiên đâu có phản đối một người đàn ông lớn tuổi làm chồng một cô gái trẻ, pháp luật cũng không. Chẳng có qui định nào cấm một ông lão lấy vợ trẻ cả.
    Ông ta chỉ muốn lợi dụng thân xác của cô gái thôi - quan hệ tình cảm và quan hệ ******** là tự do của mỗi cá nhân đã trưởng thành, luật pháp không cấm, trong xã hội cũng chẳng có ai có quyền ngăn cản một người trưởng thành yêu hoặc quan hệ ******** với người khác. Mọi người trưởng thành đều có quyền quyết định cách sống của mình trong giới hạn luật pháp không cấm và không gây ảnh hưởng đến người khác. Nếu quan hệ của hai người không làm hàng xóm khó chịu khi ngủ trưa, không làm thiệt hại tài sản, tài nguyên của xã hội thì tại sao lại phản đối.
    Ông ta giàu quá, ông ta tham nhũng, cô gái lợi dụng những ông nặng túi - các vấn đề này có quan hệ với nhau nhưng nó không bắt buộc là phải đi chung với nhau. Một người giàu có, có thể là do anh ta có sự thừa kế hoặc chu cấp của người thân, do anh ta thành công trong công việc,... hoặc cũng có thể do anh ta tham nhũng. Nếu anh ta là người giàu có thì không nhất thiết là anh ta phải tham nhũng. Và một cô gái nhận chu cấp vật chất của một người giàu có thì không có nghĩa là anh ta buộc phải tham nhũng để chu cấp cho cô. Các mệnh đề nếu đem ghép lại theo trình tự như vậy thì chẳng logic tí nào. Chỉ có thể hiểu như thế này: trong những người giàu có thì có một số là tham nhũng. Trong những người tham nhũng giàu có thì có một số quan hệ với các cô sinh viên xinh đẹp. Như vậy, cái tham nhũng phải là cái có trước cái quan hệ tình cảm nêu trên. Quan hệ tình cảm không thể là nguyên nhân để gây nên tham nhũng. Kẻ nào tham nhũng, kẻ đó sẽ bị luật pháp trừng trị. Đó là điều mọi người đều biết, không ai lại đi tham nhũng vì người khác mà chính vì lòng tham của bản thân. Đừng nên đổ tội cho các cô gái.
    Các cô gái nhận chu cấp của các ông lắm tiền, có nhiều tài sản. - Tại sao ta không mừng cho họ. Thay vì họ phải bươn chải kiếm sống vất vả, đôi khi không đủ ăn thì nay họ có số tài sản nhiều hơn cả thời gian đi làm vài chục năm thì tốt quá. Họ sẽ có mức sống tốt hơn, sẽ dùng tiền chu cấp gia đình, đầu tư, tiết kiệm hoặc tiêu dùng làm lợi cho xã hội. Mua phấn son, xe cộ đắt tiền theo đúng luật pháp thì đâu có tội. Đây chỉ là một kiểu phân phối lại tài sản trong xã hội thôi, không hề gây thiệt hại kinh tế (nếu như người đàn ông không tham nhũng). Luật dân sự cũng có điều khoản về việc cho và nhận, nếu như tài sản cho và nhận không có gì vi phạm pháp luật, nếu việc cho nhận không vi phạm pháp luật thì không có lý do gì để ngăn cản.
    Bài viết đã nêu ra những trường hợp, trong đó có một trường hợp không tiêu biểu dễ gây ngộ nhận trong người đọc, là về ví dụ của một sinh viên nữ quen với một đại gia kinh tế vừa bị bắt. Ví dụ này dễ gây ngộ nhận là: những người giàu có phải tham nhũng để nuôi các cô. Ngộ nhận này như đã nói trên là không logic. Ngộ nhận thứ hai dễ có của người đọc là: tất cả những người giàu có đều có gia đình và đều quan hệ lén lút. Điều này, như đã nói trên là chúng ta nên phản đối, nhưng: không phải tất cả những người giàu có đều có gia đình và không phải tất cả các quan hệ nêu trên là lén lút.
    Tóm lại, nhận xét của tôi là bài viết không sai khi nêu lên phản đối chống lại việc: các cô sinh viên nữ quan hệ lén lút với những người đàn ông giàu có đã có gia đình hoặc đang tham nhũng. Chỉ vậy thôi. Không nên quơ thêm nắm đũa nữa là: quan hệ sinh viên nữ với những người đàn ông giàu có là sai. Việc ông ta già hay trẻ, giàu hay nghèo, hai người có yêu thương nhau thật hay giả, có chia chác tài sản hay không, có ảnh hưởng chuyện học của cô gái hay không thì tuỳ thuộc vào cá nhân người trong cuộc quyết định, miễn là không làm điều gì ảnh hưởng đến an toàn, sức khỏe, công việc hợp pháp của những người xung quanh và không làm những điều pháp luật cấm và nếu quan hệ đó mang lại được lợi ích về tinh thần và vật chất cho hai bên nữa thì càng tốt. Chúng ta nên có một suy nghĩ chính xác và thông thoáng hơn.
    Được anhtuan_vn sửa chữa / chuyển vào 06:51 ngày 30/10/2004
    Được anhtuan_vn sửa chữa / chuyển vào 06:53 ngày 30/10/2004
  7. x600

    x600 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    0
    Theo tôi thì các bác phải xét từ khía cạnh các em SV nữa chứ! cặp kè vậy phải chăng vì yêu????? hehhe không có đâu, cả đôi bên cùng lợi dụng nhau thôi, một bên cần tình và một bên cần tiền Có lẽ những em SV đó thuộc loại an chơi hoặc cũng vào loại túng quẫn, kiếm chút tiền để học ??????? hêhê ai mà biết được, nhưng rõ ràng đó là sự xuống cấp của đậo đức, lối sống hưởng thụ. Có lẽ ban đàu thì các lão có tiền làm hư các em SV, rồi dần dần, chính các em SV đó làm hư chính bản thân vì thấy kiếm tiền quá ư là dễ đúng là xã hội hiện đại có khác, khó mà tránh được những chuyện này............... phải chăng đây là mặt trái của sự phát triển
  8. ghet_ca_sau

    ghet_ca_sau Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/12/2002
    Bài viết:
    311
    Đã được thích:
    0
    Đàn ông kêu đàn bà xấu,đàn bà kêu đàn ông đểu.Nói chung là cả 2 vẫn cần nhau.
    Theo quan điểm của tớ thì ai có khả năng phát huy sở trường nào thì nên phát huy hết sức,chả có gì là xấu xa hết cả.Nói chung là tiền trong xã hội thì có nhiều cách kiếm,ng kiếm kiểu này ng kiếm kiểu khác,chưa kiếm được kiểu sạch sẽ thì kiếm bằng kiểu bẩn thỉu...
    Nhưng công nhận sự thật cũng phũ phàng,nói chung ra đường thấy girl đẹp thì chỉ đc nhìn là hết,đek có cực nhiều tiền thì đừng mơ yêu đc con nào đẹp.
    Công chúa thì phải sống trong lâu đài mà.
  9. Ctrl_Alt_Del

    Ctrl_Alt_Del Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2002
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Thảm thật !
    Nhưng mà tôi thấy chẳng có điều gì lạ ở đây cả . Nhưng những cô gái đó không có bản lĩnh , không thể đi lên bằng kiến thức thì họ phải đi lên bằng những gì họ có thôi . Chúng ta thì suy nghĩ khác , chúng ta đi lên bằng những gì chúng ta có thì bao giờ cũng hạnh phúc hơn họ .
    Điều đáng nói ở đây là do điều gì mà khiến họ , như bạn nói đây là khá nhiều người có tư tưởng đi lên bằng cách không
    "chính thống như thế . Thật đáng buồn
  10. 2006

    2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2004
    Bài viết:
    233
    Đã được thích:
    0
    Trong bài viết này có nhắc đến trường Đại học của 2006, nơi 2006 vừa tốt nghiệp ra...
    Báo chí, mà cụ thể là phóng sự bao giờ cũng thế, khiến mọi thứ trở nên hấp dẫn hơn, bóng bẩy hơn. Nhưng cũng đừng quên rằng, đôi khi cuộc sống chỉ được nhìn ở một góc quá hẹp.
    2006 thấy tìm một góc nhìn mới lạ để viết là kỹ thuật cơ bản của người viết báo. Biết mở rộng góc nhìn đó để có cái nhìn toàn diện về cuộc sống lại là kỹ thuật của người đọc báo.
    Trường đại học là một xã hội thu nhỏ với tất cả vẻ đẹp cũng như sự phức tạp của nó... Mỗi con người trong môi trường đại học, từ giảng viên đến sinh viên đều phải lựa chọn một cách sống, một con đường đi cho riêng mình, như bất cứ ai đang sống trên đời này. Trường đại học không phải một ngoại lệ...
    Nhưng có một điều 2006 tin chắc, nếu ở đâu đó người ta có thể tìm thấy nhiều trái tim biết thực sự đam mê và trong trẻo thì đó chính là giảng đường đại học...
    Bài viết khiến người ta có ấn tượng (chỉ là cảm giác thôi), trường đại học biến thành tụ điểm của những cuộc chơi xa hoa tình ái... Ít nhất với 2006, người đã thực sự sống và thực sự hoà mình vào môi trường đại học suốt 4 năm trời, đó là một ấn tượng phiến diện ...
    Những cô gái trong bài viết đã chọn con đường đi của mình. Cũng như rất nhiều người con gái khác đã chọn những con đường khác. Xét đến cùng, đó là cuộc sống.

Chia sẻ trang này