1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khi cái cách mà bạn yêu làm người ta khó chịu ...

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi bup_be_o_tinh_yeu, 21/11/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. bup_be_o_tinh_yeu

    bup_be_o_tinh_yeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    4.551
    Đã được thích:
    0
    Khi cái cách mà bạn yêu làm người ta khó chịu ...

    Khi cái cách mà bạn yêu làm người ta khó chịu ...

    Điều này ko phải là hiếm, bạn yêu người ta , yêu thật nhiều , nhưng đôi khi những hành động suy nghĩ của bạn lại khiến cho người ta khó chịu , rất rất rất khó chịu ....

    Nguyên nhân do đâu nhỉ ??? 1 người quá lo sợ cho tình yêu nên làm nhiều điều ngỗc nghếch??? 1 người chỉ biết yêu mà ko biết hiểu và thông cảm cho người ta ??? hay 1 người quá lạnh nhạt khiến cho người kia phải lo sợ .......

    Mọi ngừoi nghĩ sao nhỉ ??? đứng về góc nhìn của cả 2 người cho tui xin chút ý kiến đi
  2. cogai_xautrai

    cogai_xautrai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2004
    Bài viết:
    281
    Đã được thích:
    0
    sai lầm của con gái là khi yêu họ thường chăn sóc con trai quá khiến con trai họ cảm thấy ngột thở như mẹ chăm con còn con trai thì lại quá thờ ơ lúc nào cũng đặt bạn bè lên hàng đầu trên cả người yêu và quá vô tâm .bực cả mình ,yêu cũng ko xong mà ko yêu cũng ko xong .cố gắng để níu kéo tình cảm lại ko thì sẽ chán và lại đa'' nữa zồi .
  3. irisflower

    irisflower Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2004
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Vẫn biết điều đó và cố gắng tránh nhưng vẫn thế.... có ai có kinh nghiệm hay bí quyết gì không? Theo mình nghĩ, nếu con gái bọn mình cũng bận rộn với công việc thì sự chăm sóc đó nó sẽ ở một chừng mực nào đó nhỉ??!!?? Khi bạn bận túi bụi với công việc thì còn thời gian đâu để nghĩ vớ vẩn??!!?? Chỉ ước mình có nhiều việc để làm..hichic...
  4. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Khi yêu, lúc nào người ta cũng muốn được ở bên cạnh nhau, nhưng chính vì ở bên nhau quá nhiều thành ra cảm thấy vướng víu, không thoải mái... Cách yêu nhau cũng thấy, quá quan tâm hoặc quá hờ hững sẽ khiến đối phương khó chịu và chán nản..
    Yêu... chả hiểu nên thế nào là tốt nữa
  5. VTS

    VTS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    0
    Keke
    Khi mà bạn chẳng chịu làm tới gì cả khi ngưòi ta bật đèn xanh.... rất có thể làm người ta khó chịu hơn nhìu chuyện bạn làm tới quá máu....
  6. lmh_h

    lmh_h Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Bài viết:
    3.272
    Đã được thích:
    0
    theo em có lẽ là sự quan tâm ... thái quá của mình .
    lúc đấy sẽ không còn là " người yêu " nữa mà là " mẹ trẻ " với " bố trẻ " roài ...
  7. bup_be_o_tinh_yeu

    bup_be_o_tinh_yeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    4.551
    Đã được thích:
    0
    iu quá chời mà cứ phải ém nhẹm trong lòng, chịu sao nỗi chời
    vậy mà người ta thì cứ thời ơ , chẳng buồn ngó ngàng
    thế là điên , wậy
    chịu không nỗi mà
    thật ra trong những trường hợp như vậy có nên xem xét lại tình cảm của 2 người ko ta , có thể 1 người vẫn chưa có cảm giác yêu đâu à
  8. Excocet

    Excocet Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/01/2005
    Bài viết:
    4.450
    Đã được thích:
    79
    Nếu chăm sóc người ta quá mức mà bị khó chịu thì sao nhỉ ? Như tớ, có lần nàng bị cảm cả tháng trời, ngày nào tớ cũng gọi điện hỏi thăm, mua thuốc đem cho nàng, vậy mà lại bị phán: " Trông người ta cứ như la trẻ con". Hix, chẳng lẽ thấy người mình yêu thương nhất bệnh mà mặt lại cứ lạnh như tiền thế à. Tớ không làm như vậy được.
    Có cậu nào biết cách chẩn đoán và bốc thuốc cho "bệnh" này của tớ không ?
  9. TuongTuKhach

    TuongTuKhach Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    827
    Đã được thích:
    0
    Phải khó chịu thôi, bởi vì người ta chẳng yêu mình, còn mình thì lại điên cuồng làm những chuyện đâu đâu, người ta cảm thấy nặng nề, áp lực vì bị quấy rầy, mất tự do, và tâm lý e ngại nữa... Nếu có một người mà mình không thích cứ tìm cách theo mình mãi thì khó chịu thật, phải o Bê nhỉ Cả hai đều đau khổ, một kẻ thì quá yêu, còn một người thì không yêu, bó tay....
  10. Excocet

    Excocet Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/01/2005
    Bài viết:
    4.450
    Đã được thích:
    79
    Vớ vẩn, nàng đang là một nửa của tớ mà, và ngược lại...thế mới phải chữa bệnh.

Chia sẻ trang này