1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khi Cảm giác cô đơn bạn hay nghĩ đến ai?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi vai84sanh, 13/01/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. v_t_lenga

    v_t_lenga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2007
    Bài viết:
    2.077
    Đã được thích:
    0
    Nghĩ tới những người thân những người gần gũi mình nhất.
  2. LuckyNumber7

    LuckyNumber7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2007
    Bài viết:
    343
    Đã được thích:
    0
    Nghĩ đến 1 người, người mà vừa làm cho mình hạnh phúc và cũng chính người đó lại gây cho mình đau khổ. Nhớ ko chịu đc!!!!
  3. tranglq

    tranglq Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2007
    Bài viết:
    1.178
    Đã được thích:
    0
    nghĩ tới tương lại , mơ mộng 1 tí , vẽ ra 1 viễn cảnh j đó ! ước j có 1 thằng bạn tới rủ đi chơi !!!
  4. lovecactus

    lovecactus Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/12/2004
    Bài viết:
    4.014
    Đã được thích:
    0
    Lúc ý thì chẳng nghĩ được đến ai cả ngủ, ngủ & ngủ thoai
  5. minhduanh

    minhduanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2007
    Bài viết:
    451
    Đã được thích:
    0
    Đến mình chớ ai! sao cô đơn thế! tại sao mình lại như thế?
  6. minhduanh

    minhduanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2007
    Bài viết:
    451
    Đã được thích:
    0
  7. minhduanh

    minhduanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2007
    Bài viết:
    451
    Đã được thích:
    0
    mà wên! 8x tụi mình cực xinh đó nhé! sành điệu ra phết và trẻ chán!
  8. freakie

    freakie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2003
    Bài viết:
    4.547
    Đã được thích:
    0
    con mèo và cái máy tính
  9. Meo_ngungoc

    Meo_ngungoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2002
    Bài viết:
    2.624
    Đã được thích:
    11
    Không biết nữa, những lúc cảm thấy cô đơn thì toàn đi ngủ thôi, kô ngủ thì lôi truyện ra đọc.
  10. camilla

    camilla Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2004
    Bài viết:
    1.438
    Đã được thích:
    0
    có lẽ là ôm gối và ngủ vùi. Còn có ngủ được hay không thì cũng chưa biết. Nhưng ngay sau đó sẽ xách xe đi lang thang, nhìn thiên hạ đang hối hả xuôi ngược, và mình thì sẽ nhấc điện thoại lên gọi cho người nào đó...

Chia sẻ trang này