1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khi Cảm giác cô đơn bạn hay nghĩ đến ai?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi vai84sanh, 13/01/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lehieuthuong

    lehieuthuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2007
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    Khi cô đơn? Gọi điện thoại cho bất kỳ ai mà biết rằng họ sẽ sẵn sàng lang thang cùng mình dù đó không phải là người mình thích.
  2. bivabeo

    bivabeo Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/10/2007
    Bài viết:
    2.527
    Đã được thích:
    0
    Khi cô đơn .........
    Tớ bật nhạc lên nghe, rồi hát theo,
    Tớ thuê chuyện tranh về nhà đọc, chuyện hài hài tí
    Tớ bế cháu, chơi với trẻ con, thấy mình cũng bớt cơ đơn hơn
    (đấy là ban ngày thôi, còn buổi tối thì ko thể bật nhạc, ko thể bật đèn, ko thể bế cháu thì tớ cứ nằm im, nghĩ về quá khứ, những gì mình thấy vui vui - Ghi chú: Tránh xa cái điện thoại ra nhá). NGhĩ mãi thì cũng ngủ được thồi. Sáng hôm sau lại bình thường
    Sợ nhất là buổi tối. Cái tầm 11-12h đêm ý, tự dưng lúc đấy mà thấy cơ đơn thì hãi lắm
  3. ChimSeT0cXu

    ChimSeT0cXu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2007
    Bài viết:
    473
    Đã được thích:
    0
    Tránh xa cả cái máy tính nữa chứ, đã cô đơn mà còn online càng chán hơn
  4. mot_nua_mua_thu

    mot_nua_mua_thu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/08/2005
    Bài viết:
    588
    Đã được thích:
    0
    Chả nhớ đến ai cả! cô đơn nhiều đến phát nhàm và quá quen rồi, đôi khi thấy thích cô đơn . Ừm nhưng đôi lúc cô đơn thấy nhớ.......con cún ở nhà (đang xa nhà), muốn được ôm ấp, vuôt ve, hít hà, chơi đùa và cắn nhau với nó
  5. MiuTieuThu

    MiuTieuThu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2007
    Bài viết:
    235
    Đã được thích:
    0
    Dạo này mới chuyển chỗ ở. Chỗ mới chưa quen nên lúc nào cũng thấy buồn lắm. Chỉ có một mình. Thấy nhớ lắm thời gian ở trọ và đi học cùng bạn bè. Lúc nào cũng cảm thấy cô đơn trống vắng đó là bởi vì ko còn đc ở bên cạnh người ấy nữa. Bởi vậy khi cô đơn người ấy luôn là người mà mình nghĩ đến và ước giá như giờ này có người ấy bên cạnh.
  6. sunbeam85

    sunbeam85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2008
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Khi Cô đơn...
    Làm bạn với diary,với computer,online hoặc chơi điện tử.K thì đi tìm ăn và làm mọi cách để ngủ.
    K khó để vượt qua sự cô đơn nhưng chưa biết chưa bik làm thế nào để thoát khỏi cảm giác trống rỗng,chán cả những việc thường ngày mình rất thích mà k có thời gian làm.
  7. gauxinh_nguyenlannhi

    gauxinh_nguyenlannhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2006
    Bài viết:
    1.077
    Đã được thích:
    0
    nghĩ linh tinh về đủ thứ chuyện....
  8. pigite

    pigite Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2007
    Bài viết:
    374
    Đã được thích:
    0
    Nghĩ đến anh, người đã làm cho mình thật hạnh phúc mỗi khi nghĩ đến. Nhưng rất tiếc lúc nào anh cũng ở xa mình
    Vậy nên lúc nào cũng thấy cô đơn

Chia sẻ trang này