1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khi cáo không còn cảm giác tin tưởng! Làm sao để cứu vãn tình yêu?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi coffee.nguyen, 26/04/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. coffee.nguyen

    coffee.nguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2011
    Bài viết:
    261
    Đã được thích:
    0
    Hồi học cấp 3 cho tới lúc lên học cao đẳng (hiện e đang học năm 2), e chả biết yêu là tẹo nào( ngày đó mỗi lần học xong là về nhà, e ít khi đi đâu chơi với bạn bè, cuộc sống lúc đó của e khá khép kín, nhưng ko hiền chút nào, có thể nói e nghịch ngầm)! Nhưng sau hôm tết vừa rồi, lúc mới từ quê lên SG, lúc đó e đang quản lí cho một box học tập của trang web nhà trường, hôm đó tình cờ e gặp gái nhờ e làm mấy cái vớ vẩn, và e đã hẹn gái hôm sau cafe.

    Hôm sau e gặp gái, mà ngộ thật ngay lần gặp đầu tiên e đã thích gái rồi ( gái hơn e 1 tuổi ), và e đã định ra một kế hoạch kưa gái ngay. mấy Hôm sau ngồi nói chuyện, e biết gái đang xếp hàng ghi danh học tin học mà ko dc, thế là hôm sau e thức dậy từ sáng sớm, 5h em đã có mặt ở trường và lấy cho gái cái phiếu số 1!

    Lúc e đưa gái cái phiếu e thấy gái cảm động lắm, e thấy mắt gái đỏ hoe, gái nói: "đã hai năm rồi mới có người tốt với em như vậy". Thế là kế hoạch của e tiến hành khá thuận lợi, và sau đó 2 tuần gái đã nhận lời yêu e!

    Hai đứa e gặp nhau khác nhiều, hầu như ngày nào cung gặp, hôm thì đi cafe hôm thì cùng lên thư viện học, nói là lên thư viện học, chứ có học dc gì đâu, toàn ngồi nói chuyện, nhưng các bác cũng biết ở thư viện đâu dám nói linh ta linh tinh, ức chế lắm.

    Tụi e quen nhau rất hạnh phúc, e thấy gái rất vui khi ở bên em, gái hay dựa vào vai em lắm, gái cũng thuộc típ người khá lãn mạn. Trong thời gian quen nhau đó e và gái cũng ko có gì vượt quá cái hôn, cũng thư tình như bao cặp bình thường, gái là người Hà Nội, nên lúc công viên rụng lá, e đưa gái tới gái nói: "em nhớ hà nội lắm, e cũng yêu anh".

    Cách đây hai tuần bố gái đi công tác, cả ban ngày chỉ có mình gái ở nhà, nhắm ngay lúc tụi e dc nghỉ sau kỳ thi. thế là 4 ngày đó ngày nào e cũng qua nhà gái, tụi e cùng nấu cơm trưa, làm bánh bông lan, hic! chuyện cũng bắt đầu hôm đó, e ko kiềm chế dc nên đã có đụng chạm vào phần trên của gái, nhưng chỉ là bên ngoài áo, chưa đi quá xa( e thề nếu cho e quay lại e sẽ ko làm như thế), gái nói: "a nhớ hứa gì với e nhớ ko? e ko tin a được, nếu a muốn chuyện đó thì quen người khac đi e ko làm chuyện đó với a đâu" (thú thật là lúc quen gái e đã hứa là sẽ ko bao giờ làm gì quá nụ hôn cho tới ngày cưới, mà e đã làm gì đâu, chỉ mới hôn lên trên áo), e ôm lấy gái xin lỗi rối rít, gái ôm lấy em và nói: "a đừng bao giờ làm vậy nữa nha". thế là bắt đầu gian nan 2 3 ngày.

    Mấy ngày sau bà cô của gái nhập viện gái phải lên chăm sóc, hôm đó e đã đùa một cách cực ngu các bác àk! e nói với gái là e nhờ nhỏ bạn thân đi mua đồ hộ vì e ko biết giá cả, hic, trong lúc gái đang rối như thế mà e lại đùa ngu như thế, vậy là gái giận e, e mất mấy ngày nữa để xin lỗi, nhưng sau đó tình cảm của tụi em nhạt dần hay sao ấy. Những lần gặp e, gái ko cười như trước, gái cũng ít dựa vào vai em như trước, nhưng gái vẫn hôn em bình thường, và thời gian hôn còn lâu hơn nữa! hôm bữa e có hỏi tại sao gái lại như thế, gái ôm lấy e và hôn ko cho e nói tiếp! khiến e ko hiểu gì hết.:-??

    Phần dưới có phần chat của e và gái, e tách ra cho mọi người đỡ nhức mắt! mọi người đọc rùi tư vấn giùm em nha!
  2. iemlahunter

    iemlahunter Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2007
    Bài viết:
    2.237
    Đã được thích:
    0
    Anh cũng chịu, chả hiểu chú nói gì hết. Hay là mình đang bị ngu đi nhở :-??
  3. coffee.nguyen

    coffee.nguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2011
    Bài viết:
    261
    Đã được thích:
    0
    Hom qua gái đã chat với e như thế nè:
    i: Sơn e bảo này ( bình thường ********** e bằng a)
    Em: a nghe nè, e nói đi
    i: dạo này gặp e, a thấy sao
    Em: thấy e lạnh lung và hay gắt gỏng, e đang gặp chuyện gì hở?
    i: tại sao anh yêu em?
    Em: ngay từ lần gặp đầu tiên a đã thích em rồi, a thích vẻ lạnh lung của e, a thích vẻ chin chắn của e! e ko giống mấy cô bé teen nhí nhảnh, và sau đó a yêu em.
    i: a là người con trai tốt, a xứng đáng dc hạnh phúc hơn bây giờ? E khi bên anh em ko tìm dc cảm giác nhu bên a khi trước! sơn này, e nghĩ mình nên ko gặp nhau một thời gian, để e cảm nhận lại tình cảm của e, sau lễ 30/04 mình gặp nha a
    Em: uhm, ko sao đâu, e đừng lo a nghĩ gì, e hãy cứ suy nghĩ, và cho a biết quyết định của e, e có nhớ a bao giờ chưa?>
    i: có chứ
    Em: e hãy suy nghĩ thật kỹ, a ko muốn e bên anh nhưng lại ko có cảm giác gì, ( thật sự là e chẳng muốn nói câu này đâu)
    i: anh biết tại sao e lại thấy chán ko?
    Em: tại sao vậy em?
    i: tại vì e thấy a càng ngày càng trẻ con, từ suy nghĩ cho tới cách nói chuyện, hành động, a ko giống a trước đây
    Em: a ko phải người có khiếu hài hước, a đã cố thay đổi thành người hài hước, có lẽ vì thế mà e a đã hơi vô duyên.
    i: a đừng có lẽ nữa, không những e mà a cũng cần phải suy nghĩ lại đi.
    Em: thôi dc, sau lễ mình gặp, hãy nói cho a biết cảm nhận của em, dù e quyết định thế nào a cũng chấp nhận, e đừng lo lắng hay áy náy.
    i: a ko hiểu những gì e nói sao, e muốn mình có thời gian cảm nhận lại, a muốn chia tay sao?
    Em: a hiểu, khi nào e suy nghĩ thong suốt thì nói a biết, a tin rắng nếu mình còn yêu nhau thì sẽ ko rời xa! Ngủ ngon
    i: a ngủ ngon
    Em: uoh ssiw i
    i: chúc anh ngủ ngon ( tụi em có chung bài hát “ chúc em ngủ ngon”)

    vậy đấy tuần sau chúng em mới gặp. Nếu gái thật sự ko còn cảm giác yêu nữa, e muốn kưa gái lại từ đầu có dc ko? mong các bác giúp đỡ em, e còn yêu gái nhiều lắm!=((
  4. Virgo1102

    Virgo1102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2010
    Bài viết:
    1.577
    Đã được thích:
    0
    :)),Ke? 1 thôi 1 hồi toàn thấy hôn với hít

    Cái tiêu đề nghe hơi chuối, nội dung thì làm rối trí người đọc

    Thế rốt cuộc là chú hỏi gì ? Muốn tư vấn để ấm chén hả ?
    PS: Các dây thần kinh phê của gái chưa hoạt động thì chớ có mó vào ngực nó kẻo ăn tát. Khi có 1 nụ hôn thật sâu thì tranh thủ tay chân cùng hoạt động,phối hợp nhịp nhàng để cả 2 cùng lên tới đỉnh của sự sướng.
  5. iemlahunter

    iemlahunter Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2007
    Bài viết:
    2.237
    Đã được thích:
    0
    Chắc tại cái này! Cái gì nó đã gọi là khướu rồi thì làm sao mà học được hả chú [​IMG]
  6. coffee.nguyen

    coffee.nguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2011
    Bài viết:
    261
    Đã được thích:
    0
    e cũng thấy mình sai lầm ở chỗ ấy, giờ muốn gỡ lại, mà chẳng biết phải làm sao!
  7. Virgo1102

    Virgo1102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2010
    Bài viết:
    1.577
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ thì anh đã hiểu tại sao ?

    Chú có biết gái nó cần gì ở 1thằng ng yêu ko ? Đặt tay lên chán và nghĩ lại những lời gái nói xem
    Anh nghĩ chú đủ thông minh để nhận ra điều này và biết mình cần phải làm gì
  8. coffee.nguyen

    coffee.nguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2011
    Bài viết:
    261
    Đã được thích:
    0
    e cũng đã nghĩ rồi, nhưng e ko hiểu cái e suy nghĩ có đúng với cái gái cần hay ko! đây là lần đầu tiên nên e ko biết mình phải làm gì trong trường hợp này! phải chẳng e nên hạn chế sự gặp mắt, và phải quan tâm gái như thế nào cho gái ko ngán, quả thực là gần đây e có quan tâm gái hơn, nhưng e có cảm giác gái chưa cảm nhận dc! a có thể nói cụ thể hơn ko?
  9. Virgo1102

    Virgo1102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2010
    Bài viết:
    1.577
    Đã được thích:
    0
    Thế này nhé, ngày xưa a cũng từng theo đuổi 1 cáo hơn 2 tuổi. Quá trình đong rất chi là vất vả vì cáo cũng xếp vào hàng hơi bị hót, bị cáo quay, ăn dưa bở các kiểu...
    Sau 1 quá trình vật lộn thì a cũng đến được với cáo ( Cái này sau anh mới hiểu vì sao mình lại là điểm dừng vào thời điểm đó của cáo ) Yêu cũng được 1 thời gian, mặn nồng nhạt ngot cũng có với nhau. Chỉ được 1 thời gian ngắn( chưa đến 2 tháng ) thì a nhận ra gái rất hờ hững, tình cảm k còn mặn mà như trước. Và anh cố gắng tìm hiều bằng mọi giá để có được câu trả lời.
    Ừ thì lúc đầu cũng nghĩ rằng tại mình, tại mình quan tâm chưa đúng cách hoặc là ko biết cách quan tâm chia sẻ với gái.. rồi cố gắng quan tâm nhiều hơn nữa, đáp ứng nhiều hơn nữa những nhu cầu của gái mà ko nhận ra rằng những việc làm đó càng lột tả thêm bản chất của mình. Thực sự khi đó a chả hiểu gì về gái cả, suy nghĩ và hành động 1 cách chủ quan đúng của 1 thằng nhóc mới nhớn. Ta't cả cũng chỉ để che đậy cái vẻ bề ngoài và vốn sống thiếu thốn của mình. Mọi cố gắng cũng chỉ để đạt mục tiêu : làm sao de tình cảm lại như ngày xưa " và điều này gần như là ko thể, Chỉ đến khi chia tay, gái nói hết suy nghĩ của mình thì a mới ngã người ra và để gái ra đi k hề níu kéo mặc dù trong lòng rất buồn và còn yêu gái nhiều. Vậy vấn đề là gái cần gì ở 1 thằng ng yêu như anh và chú ? K phải là những trò lãng mạn rẻ tiền, những buổi đi chơi vui vẻ hay những nụ hôn nồng cháy..kể cả sự quan tâm chân thành. Nhu~ng việc vớ vẩn trên có chăng cũng chỉ làm cho tình yêu thêm màu sắc chứ k thể duy trì mãi được. Cai' mà gái cần chính là bản lĩnh đàn ông, cái uy. Làm sao để gái nó phục,nó nể. Gai' cần 1 ng đủ lớn để hiểu và có thể chia sẻ những niềm vui,nỗi buồn trong cs. Đủ lớn để trải nghiệm những rắc rối,khó khăn trong cs để có thể đưa ra những lời khuyên khi gái bế tắc khó khăn.Đủ trững trạc để có thể che trở và bảo vệ gái...

    Chú quên mấy cái trò lãng mạn sến,rẻ tiền của bọn HQ,Hàn xẻng đi, Tap chung rèn luyện,ko ngừng trau dồi kiến thức,va chạm đời nhiều hơn....
    Đến đây chú hiểu chửa, Biết tại sao gái nói vậy chứ ?
  10. F5F5

    F5F5 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    1.878
    Đã được thích:
    5
    Đừng tự đánh mất mình! Không có khiếu hài hước thì đừng cố, nhìn giống hề lắm. Trc như nào giờ cứ thế mà làm.

Chia sẻ trang này