1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khi Cáo và Gà đã trót coi nhau là anh em, làm sao để phá vỡ rào cản này đây???

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi ku_god, 28/04/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ku_god

    ku_god Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2011
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Câu chuyện của mình nó là như thế này:
    Mình và Cáo quen nhau cách đây 3 năm rồi, hồi đó 2 anh em học cùng chung gia sư tiếng Anh với nhau để luyện thi ielts. Vì Cáo nhà ở Hà Nội nên 2 anh em chọn nhà Cáo làm nơi học, dạo đó mình gần như ngày nào cũng ở nhà Cáo nên cũng thân thiết với gia đình nhà Cáo, thỉnh thoảng rỗi là mình hay ngồi buôn chuyện với bố Cáo về đủ thứ kim cổ đông tây. Dạo đó mình cũng thích em Cáo này nhưng vì nghe em nó nói là có người yêu ở bên Úc rồi và cộng thêm một số lý do khác nữa nên chỉ coi em nó như em gái và thường xuyên dạy bảo em nó từng tí một vì dạo đó em nó đúng là Gà công nghiệp loại 1. Sau 2 tháng thì mình sang Anh và em nó sang Úc. Từ đó về sau anh em cũng ít liên lạc với nhau vì mình cũng đã có bạn gái.
    Đợt cuối năm vừa rồi mình chay tay bạn gái và cũng có một số cái status ôn nghèo kể khổ trên facebook, bỗng có một ngày em Cáo gửi message và hỏi han mình. Từ đó 2 anh em bắt liên lạc lại và chủ yếu trao đổi với nhau bằng inbox trong facebook. Sau gần 3 năm không liên lạc mình thấy Cáo chững chạc lên rất nhiều và vẫn chưa yêu ai cả từ ngày sang Úc học, Cáo nói với mình rằng mối quan hệ của Cáo với anh chàng ngày xưa không đi đến đâu cả vì Cáo sống quá khép kín và khô khan.
    Ra Tết, mình về nước hẳn và có qua nhà Cáo chơi, thật bất ngờ là bố mẹ và lũ em của Cáo vẫn nhớ mình và tỏ ra rất yêu quý mình. Sau vài lần mình qua chơi tiếp thì thấy tình cảm thân thiết lắm, mẹ Cáo còn đề cập thẳng với mình là thích người như mình và muốn mình chủ động tán em Cáo này. Em trai của Cáo cũng thích mình lắm và nói với bố mẹ rằng muốn mình là anh rể.
    Về bản thân mình, luôn dành tình cảm cho Cáo như một người anh dành cho em gái, không biết có phải bị mẹ của Cáo tiêm nhiễm liên tục hay không mà mình dạo này cũng hay nghĩ đến em Cáo lắm, sáng nào ngủ dậy cũng nghĩ đến em nó mới chết.
    Về phần Cáo thì cũng luôn gọi mình là Big Brother và nhờ mình chăm sóc và quan tâm đứa em trai của Cáo nữa. Có lần nói chuyện điện thoại mình có trêu đùa rằng :" em làm gì thì làm, bố mẹ gả em cho anh rồi đấy" thì em nó tỏ vẻ xấu hổ và cứ gạt đi. Tuy nhiên theo như lời mẹ Cáo kể thì khi mẹ Cáo bảo với em Cáo là :"Tại sao con và anh ABC (tên mình) không yêu nhau?" thì em Cáo nói rằng :" Anh ấy có yêu con đâu, anh ấy chỉ coi con như em gái thôi".
    Dạo này mình và em Cáo hay gọi điện cho nhau lắm nhưng vẫn nói chuyện với nhau như 2 anh em.

    Mình đang rất băn khoăn là không biết phải phá vỡ cái rào cản Anh-Em như thế nào đây vì thực sự mình cũng cảm thấy là mình có tình cảm với Cáo, dù ít thôi nhưng vì đã có nền tảng tình anh em trước đó rồi nên thấy thân thiết với Cáo lắm. Thêm nữa mình từ trước tới nay thực sự toàn được gái chủ động thôi chứ ít khi vác cưa đi lắm nên kinh nghiệm cũng có thể coi là non nớt.
    Xin nhờ anh em tiền bối trên này có thể cho mình lời khuyên nên phải bắt đầu tư đâu không? Thêm nữa là kinh tế nhà Cáo khá là mạnh nên mình rất ngại và sợ cái vấn đề nhạy cảm này.

    Mình xin điểm qua về quân tình của 2 bên:
    Mình: bề ngoài có thể coi là không đến nỗi, vừa tốt nghiệp thạc sĩ ở Anh. Gia đình kinh tế bình thường vì bố mẹ đều làm công chức ở tỉnh lẻ.
    Cáo: xinh xắn, dễ thương, đang học Đại học năm thứ 3 ở Úc. Kinh tế gia đình gấp ít nhất 10 lần nhà mình.
  2. HT1986

    HT1986 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/08/2004
    Bài viết:
    286
    Đã được thích:
    0
    Phá vỡ rào cản anh em??? Quá dễ, rủ em nó đi chơi 2 người, kiểu hẹn hò. Thế là xong

    Tưởng bạn muốn phá vỡ cái khác mới khó
  3. Fixed

    Fixed Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2010
    Bài viết:
    979
    Đã được thích:
    0
    Ha há, cái vụ này hay đây. Nhưng trong cốc này đã có người post rồi, hình như của chú sun vòi thì phải, chú chịu khó tìm lại đọc đi.
    Tình hình xh ngày nay, cầm bằng Thạc sĩ học vấn mà chỉ mới lớp mầm tình yêu chiếm tương đối nhiều nhỉ
    Cuộc sống này rất công bằng, được này thì mất khác, thế thôi. Nếu như xem nhẹ chuyện tc, với quan niệm rằng cưới là xong thì anh xin thưa rằng: xem nhẹ tình cảm tức là xem nhẹ hp của các chú sau này, cưới xong bị cắm sừng hoặc li dị là khả năng cao lắm
    Anh chỉ nói vài điều cơ bản,

    - Gái mà trong nhiều năm ko tìm được giai ưng ý tức là cs nội tâm có vấn đề, thoạt nghĩ, điều này đơn giản nhưng để tình cảm bay cao và xa hơn, nó phụ thuộc vào bản chất của đối phương: tư tưởng, tính cách, suy nghĩ, hành động... Những thứ này đã chứng minh ở thực tế: gái ế! Thêm 1 lý do củng cố luận điểm này, ngoài chú ra thì gđ nhà gái ko thấy ai tương xứng làm rể. Mà tình hình dân số ở 2 thành phố lớn của Việt Nam, ngày càng chật hẹp, tấc đất tất vàng mà ko có ai tương xứng?

    - Đừng lăn tăn về vấn đề kinh tế nhà gái. Cái cần thiết để đến hôn nhân ko phải là tiền dư của để của ông bà bô, mà là khả năng chú có in ra tiền hay ko. Lấy cái bằng Thạc sĩ ở Anh về đè chết nhiều thằng.. Mà anh là ghét nhất những tư tưởng lấy bằng cấp làm bình phong đè chết người khác, rất may cho chú là anh ko liên quan đến nhà gái [:D], tuy nhiên, Thạc sĩ là có khả năng hái đưọc nhiều tiền nên chú hãy an tâm khoản này

    - Cảm giác là thứ lây lan rất nhanh, nó lây lan qua biểu lộ cảm xúc, lời nói, hành động.. VD, chú cười và chào gái, gái sẽ nhe răng mà chào lại, chú nhìn thấy bàn tay trắng nõn, muốn sờ nặn, tim đập thình thịch thì cứ tiến đến gần "em ơi, sao bàn tay em có ghẻ vậy" rồi cứ vô tư mà cầm, nắm, bắt, nhào nặn.. Lúc này, gái sẽ rụt rè giật lại hờ hững, nhưng là đàn ông đàng ang thì làm gì phải dứt khoát: nắm là nắm, miễn đừng ấp a ấp úng, giọng nói run rẩy là ăn cái tát tai là điều dễ hiểu

    - Tự tin, lù lù mà tiến, đưa gái lên bàn thờ là hiển nhiên sẽ thất bại. Cứ xem gái như 1 đứa mập ù đáng ghét, nắm tay, ôm hôn hãy xem là nghĩa vụ thì mới có tự tin hành động. Ở nhà, có khi gái sẽ mặc quần ngắn, đùi trắng nõn nà khó mà cầm lòng khi xung quanh vắng ngắt.. Đừng ngại những ý tưởng đen tối trong đầu, lù lù tiến đến "em ơi, sao cái tủ lạnh nó có cửa, lạ em nhỉ" rồi cứ sờ vào đùi em nó, lúc này gái sẽ phản ứng gắt gao hơn, tâm trạng đang lắng nghe tự dưng quay 180 độ, lúc này quàng tay sang mà ôm em nó, tay thì quàng ra sau vai, bàn tay cầm vào gáy, tay kia ôm vào thắt lưng rồi hôn. Trong diễn biến tíc tắt này ko cần phải nói gì cả, chỉ cần hành động. Mà hàng này thuộc hàng cổ lâu năm, đụng vào phát là chảy nước nên đến bước này là hôn luôn vô tư rồi. Nên nhớ, cảm giác là thứ lây lan rất nhanh, muốn làm được điều này thì cần vài câu nói nào đấy gây cảm tình. Ko ko mà sấn vào sờ đùi con người ta thì chú tự hiểu
  4. kensaii2004

    kensaii2004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    1.987
    Đã được thích:
    120
    Tự tin như uống Milo, như xài Kotex :)>-
  5. ku_god

    ku_god Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2011
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Nghe bạn nói mà mình cứ hoa mắt chóng mặt hết cả lên. Tuy nhiên vẫn đọc kĩ và muốn giải thích một số điều như sau:
    1. Em này nói chung là thuộc hàng gái ngoan, từ bé đã được mẹ nhồi nhét những tư tưởng cao siêu về trinh tiết. Nhiều lần tâm sư với mình em Cáo có nói về một số đối tượng đang theo đuổi em nó nhưng em nó luôn có một bức tường vô hình ngăn lại với lý do chủ yếu là em nó sợ tình yêu nơi đất khách quê người nó không bền vững. Về bản thân mình thì luôn khuyên em nó mở lòng mình ra để cho các zai bên đó có cơ hội. (Nghĩ lại giờ thấy khuyên kiểu đó là hơi ngu).
    2. Giờ mình đang ở Việt Nam trong khi em nó vẫn còn bên Úc nên những chiêu thức lợi dụng "sự lây lan của cảm giác" là không áp dụng được trong tình huống này.
    3. Vấn đề kinh tế nói là không để ý tới cũng không được, thời buổi này con người ta quan tâm đến con số hơn là hình thức. Mình chỉ có mỗi một điểm lợi thế đó là được cả gia đình Cáo yêu quý về mặt nhân cách thôi.
    Vòng vo cũng hơi nhiều, nói tóm lại là mình rất muốn các anh em chỉ giáo cho về một số chiêu thức hiệu quả để có thể tán em Cáo này từ xa với.
  6. redorblack

    redorblack Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2008
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Lúc này có tư vấn thì cũng chỉ là hình thức vì đang xa nhau, tất cả mọi thứ phải đợi khi em trở về. Chỉ có điều lúc này bác có lợi thế duy nhất là được gia đình quý mến về mặt nhân cách thì hãy tận dụng lợi thế đó. Ở xa ko đánh được em ý thì đánh bố mẹ, đặc biệt là em trai em ý. Cứ làm những cái quan tâm nhỏ nhặt thôi thì tự khắc gia đình em ý sẽ tiêm nhiễm vào đầu em kia những cái gọi là hình tượng của bác, bác không phải ra tay gì nhiều. Tạm thời lúc này là vậy, mọi thứ còn phụ thuộc vào duyên số nữa. (mà thỉnh thoảng bác cũng phải bông đùa vài câu như kiểu "không biết anh và em mà không coi nhau là anh em thì thế nào nhỉ... đại loại vậy để xem ý gái thế nào
  7. quan.kidz

    quan.kidz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2011
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    :-" các bác nói dễ như ăn kẹo ý nhỉ ....... có 2 thể loại e gái và bạn thân muốn phá rào là mất công và mất time nhiều nhất và có tới 80% là bị out . :-"
    :-" rủ đi chơi ..... ờ ......... quá đơn giản . Xong làm gì nữa . Bị từ chối là coi như mất luôn cả tình bạn
    :-" em nghĩ là bác nên suy nghĩ cho kĩ . Với 1 chút xíu tình cảm chưa đáng để đánh đổi cả 1 mqh đâu
    :-" trai gái đâu phải chỉ có mỗi mqh xxx đấy .
  8. Virgo1102

    Virgo1102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2010
    Bài viết:
    1.577
    Đã được thích:
    0
    Chưa gặp kiểu tán gái cách xa vài ngàn Km thế này, Cũng biết vài kiểu tán tỉnh linh tinh nhưng k dám cm.

    Ở box này sẽ có 1 người giúp được bạn : Sunny_boy/ngaychiaxa24. Đợi 1 thời gian ngắn nữa nhé !
  9. DeutschlandvermisstVN

    DeutschlandvermisstVN Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/11/2004
    Bài viết:
    1.773
    Đã được thích:
    7
    Thế chú sợ phá cái hợp đồng miệng đó thì phải bồi thường thiệt hại bằng tiền và nhất nhiều tiền à?
    Mà kể cả chú có muốn phá đi nữa thì cũng chỉ có phá vào không khí vì pháo của chú không nã được tới Úc . Thằng khác đang làm thay chú việc đó .
    Gái nó đang giúp chú thẩm du .Vấn đề là trong thời gian này chú chủ động ******** trên điện thoại trước hay là em nó chủ động . Cái này cũng là thông tin quan trọng để tích phân .
    À,mà ở Vịt quanh mình bao nhiêu là chân dài , con nhà trâm anh, thế phiệt ngay gần mà sao chú không nhào dzô mà luyện , để rồi cứ mãi đưa mình vào thế gà như này ?
  10. datmanhan

    datmanhan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2006
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    em ngưỡng mộ tri thức của bác...bác xin tiếp cái học bổng tiến sĩ rồi về lấy vợ ạ...

    bác có gì mà phải lo...

Chia sẻ trang này