1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

khi cha mẹ chia tay

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi ngabacuocdoi, 31/05/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ngabacuocdoi

    ngabacuocdoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    khi cha mẹ chia tay

    tại sao cha mẹ chúng ta lai bỏ nhau ? .khi dó không biết họ nghĩ cái gì ở trong đầu họ nghĩ gì , tại sao khi họ chia tay họ không nghĩ dến chúng ta những đứa con phải trực tiếp gánh chịu hậu quả . sống không cha mẹ hoặc sông cùng bà mẹ kế . mà bạnbiết đó có mấy ai me kế lại yêu thương con chồng . tại sao họ cứ phải chia tay nhau mới được ........... thật sư mình không hiểu . nếu có ai biết hãy giúp tôi với ............ cảm ơ nhiều

    h2t
  2. cuong_vr

    cuong_vr Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    cuong
  3. cuong_vr

    cuong_vr Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Chang ai muon chia tay nhung nhieu khi cuọc song no van dan ra nhu vay. Phai lam quen voi thuc tai vay thoi.
    cuong
  4. cu-ty

    cu-ty Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    425
    Đã được thích:
    0
    tự lo cho bản thân mình đi .đó là cái tôi khuyên bạn
    cuty

    http://www.tinhocvn.com/ttvnonline/uploaded/cu-ty/impression83.gif
  5. toichinhlatoi

    toichinhlatoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2002
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Cha mẹ tôi cũng đã ly dị nhau khi tôi học lớp 1, lúc đấy cha mẹ tôi con trẻ, co lẽ lúc đây họ chua hiểu hết về mọi mặt trong cuộc sống , họ chưa hiêu hậu quả sẽ như thế nào, họ không hiểu rằng không phai chỉ họ mới là nạn nhân mà có lẽ người chịu khổ nhất vẫn là đưa con, như tôi cchẳng hạn, luc họ bỏ nhau toi con bé khong nghĩ được gì , nhưng bây giờ khi đã lơn tôi lúc nao cũng nghĩ đến điều đó, tôi không hề co chỗ dựa về tinh thần, đôi lúc tôi gặp điều gì trở ngại trong cuộc sống tôi rất muốn chia sẻ với ai đó nhưnng tôi chẳng còn ai hết, đôi lúc tôi cảm thấy rất cô đơn, điều này đã làm tôi thay đổi rất nhiều đặc biệt la từ khi toi vao đại học.
    Đọc topic của bạn tôi không biết bố mẹ bạn đã chia tay chưa, nếu họ đã ly di tôi nghi là bạn mơíi ở tình trạng đó đung o? Bằng suy nghĩ của người đã từng trải qua , tôi khuyên bạn hay cố gắng hàn gắn họ bởi bạn va chỉ có bạn mơii là sợi dây liên kết duy nhất con lại, bởi chính hạnh phuc của bạn, bởi tôi không muốn bạn giốngtôi
    Cuối cùng , hãy luôn luôn cố gắng vươn lên và suy nghĩ tích cực bạn ạ!

Chia sẻ trang này