1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

KHI CHA MẸ SỢ..............CON CÁI.

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi tunganh_78, 09/07/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tunganh_78

    tunganh_78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    KHI CHA MẸ SỢ..............CON CÁI.

    Đó là hoạ chứ không phải là phúc
    Nuôi con bao năm giờ lại không những không được nhờ mà còn phải mang nợ, mang tiếng cho đời, cho xã hội..............
    Vậy hỏi rằng có nên có con nữa hay không?
    Xã hội ngày một phát triển ..........hiểm hoạ ngay một tăng..........chúng sẽ không tha bất cứ một gia đình nào nếu như gia đình đó không có được sự giáo giục tốt và cả chính sự suy nghĩ và cách làm việc của chính những thành viên trong gia đình đó.......
    Gia đình hàng xóm tui đang phải gánh chịu một nỗi đau bởi Cậu Ấm đang học lớp 12, lười học, suốt ngày giao du với lũ bạn bè xấu, ăn chơi đua đòi, cờ bạc ................nói chung tiền cha mẹ không đủ cho cậu thoả mãn, cậu đã mang đặt xe, đặt điện thoại.........rùi nhà có gì đặt được cậu mang đi cắm hết...........
    Đến nước này thì cha mẹ cũng đến đầu hàng.............
    Vậy phải "phòng còn hơn chữa"...........
    Nhưng biết phòng bằng cách nào đây? Mong mọi người cùng cho ý kiến

    HATE YOU
  2. despi

    despi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2001
    Bài viết:
    1.990
    Đã được thích:
    1
    roi-mây-xi-lin ngay từ thuở còn thơ í.
    Đem đại nghĩa để thắng hung tàn,
    Lấy chí nhân để thay cường bạo​
  3. hoavosac

    hoavosac Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    1.002
    Đã được thích:
    0
    Những đứa con như vậy sẽ chẳng bao giờ "thành công" bất cứ một việc gì dù lớn hay nhỏ .
    Việc duy nhất cho chúng thành công là làm một con thú dữ .
    Có nặng lời quá hay không nhỉ !
    Và nắng sẽ mang đi tất cả
    Những mẩu thuốc tàn nằm dưới đất thờ ơ

Chia sẻ trang này