1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khi chán đời thì mcác bạn làm gì?

Chủ đề trong '1982 - Hội cún Hà Nội' bởi samtron, 31/03/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. beconthichdua

    beconthichdua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    3.374
    Đã được thích:
    0
    sầu đời nhấp chén men say
    càng say càng tỉnh càng hay sầu đời khoẹc khoẹc
  2. bagialaixetang

    bagialaixetang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2002
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    bánh đa cá à? ở trong chợ ngọc hà. trong phố hồng phúc, ngon dã man.
    còn bánh đa cua htì nhiều lắm
    KHÔNG CÓ VIỆC GÌ KHÓ
    CHỈ SỢ TIỀN KHÔNG NHIỀU
    ĐÀO NÚI VÀ LẤP BIỂN
    KHÔNG LÀM ĐƯỢC THÌ THUÊ
    CÁO GIÀ 82
  3. giacatgt

    giacatgt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    1.851
    Đã được thích:
    0
    rượu!
    becon ơi. Hum nào đi uống rượu đê...khoan để hôm nào buồn đã.......Ối...buồn rồi!!!!!

    Năm năm đại học có là bao
    Khi về thôn xóm nở hoa đào
    Người yêu bế con ra chào bác
    Đau lòng bác lắm mẹ cháu ơi!!
  4. SilverMoon

    SilverMoon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/02/2002
    Bài viết:
    714
    Đã được thích:
    0
    Buồn rồi thì chạy mau lên, không kịp là bĩnh ra đấy bây h
    [​IMG]
  5. I_hate_love

    I_hate_love Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/07/2002
    Bài viết:
    268
    Đã được thích:
    0
    hờ hờ ông anh silver có vẻ thích chọc ngoáy người khác thía.. để cho họ có đường làm ăn nữa chứ.. he he
    Love là một thanh Socola nhúng nước
    The World has 1SOG
    Nhím
  6. Lava

    Lava Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/11/2002
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    Tớ chưa bao giờ biết chán là gì mới lạ chứ !!!
    **************************
    Tôi rất ghét những giọt nước mắt làm mình không thấy đường.
  7. shogun82vn

    shogun82vn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/02/2001
    Bài viết:
    1.469
    Đã được thích:
    0
    Ngủ dậy là hết chán ngay ý mà ... nếu vẫn chưa thấy hết chán thì lại ngủ tiếp .. he he he ...
    [​IMG]
    Trời sinh ra em ... để mà xinh mà đẹp ...
    Trời sinh ra anh ... để yêu em tha thiết ...
  8. girl_ngang_buong

    girl_ngang_buong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Giống mình ghê nhỉ, từ ngày bạn đi xa lúc nào mình cũng có cái cảm giác chán nản và buồn chán, nhiều khi chán quá chẳng biết làm thế nào, đành ngồi im một góc nghe nhạc,bạn bè thân đều đi xa hết nên, chẳng còn ai tin cậy để tâm sự cả.Lắm lúc chán quá chỉ muốn mình biến khỏi thế giới này huặc đi đâu đó thật xa. Từ khi học xong lớp 12 mình thấy sao mà mọi chuyện lúc nào cũng chán,học hành xuống dốc, bạn bè đi xa.
    Thỉng thoảng vui được 1 chút khi nhận được mail của bạn gửi về, tâm sự kể về cuộc sống của nhau.
    Chán quá về đây lần sau em viết tiếp
    Lâu lắm mói post bài
  9. EAGLE218

    EAGLE218 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    1.524
    Đã được thích:
    0
    lang thang


    I'LL NEVER STOP LOVING YOU

Chia sẻ trang này