1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khi chia tay bạn thường làm gì...?

Chủ đề trong '1984 - Tí Sài Gòn' bởi giahy11, 05/03/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dogron

    dogron Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2004
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Chia tay rô?i thi? ăn chay niệm Phật, tu thân tích đức đặng sau na?y kiếm đc em khác dêf thương hơn ....
  2. beautytrap

    beautytrap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2003
    Bài viết:
    1.868
    Đã được thích:
    0
    Sao cứ muốn xoá bỏ, rồi ko xoá được thì lấy đó ra như một lỗi sai để sau này ko mắc phải, thật bó tay chú Hy Mí chụt kia nói đúng đó, em mà có bồ thì nó sút cho thẳng cánh Thề từ nay ko giới thịu con em nào của mình cho nó
  3. giahy11

    giahy11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2003
    Bài viết:
    1.569
    Đã được thích:
    0
    sao tui ăn chay từ nhỏ đến lớn mà cứ mỗi lần chia tay thì lần sau gặp người mới chẳng dể thương hơn chút nào hết vậy.Cái này phải xét lại àh.hihihi.
  4. giahy11

    giahy11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2003
    Bài viết:
    1.569
    Đã được thích:
    0
    Không phải xem đó là lỗi sai là do mình chọn người ta là sai,mà ý lỗi sai đây là những việc mình làm sai đối với người ấy để người ấy phải chia tay với mình,hihi.Phải nhớ để rút kinh nghiệm lần sau có gặp lại ai giống như người ấy mình sẽ ko xử sự như vậy nửa hihihi
  5. Bamboo84

    Bamboo84 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/08/2003
    Bài viết:
    666
    Đã được thích:
    0
    mới chia tay không biết làm gì nữa...ngồi 1 đống than ngắn thở dài...như 1 cái xác chết trôi...ngồi đến khi phát ngấy lên thì hú lũ bạn tới đi ăn xả xui...ờ...lúc đó nói như sáo lột lưỡi...nói không biết mình nói gì...về nhà làm mọi việc thật khuya để khi nằm xuống là ngủ thẳng chẳng suy nghĩ gì nữa...mỗi ngày,mỗi tuần mỗi tháng cứ như thế...sẽ thấy mình quên người ta lúc nào chẳng hay, và cuộc sống thật tươi đẹp biết bao...
    Được bamboo84 sửa chữa / chuyển vào 15:18 ngày 10/03/2005
  6. dogron

    dogron Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2004
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    bạn bamboo kinh nghiệm trong ti?nh trg` nhi? hehhe
  7. Bamboo84

    Bamboo84 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/08/2003
    Bài viết:
    666
    Đã được thích:
    0
    thấy cái title của tui k??? tí "lãng đãng" tui yếu đuối thích mơ mộng...khi chia tay khóc lê lết bệnh thê thảm nhưng lại ngóc đầu dậy và càng yêu đời hơn...vì tui tin có ngày mình sẽ kiếm được một người yêu mình thật sự, mà muốn có nó phải mở rộng tấm lòng, tỉnh táo đón nhận !!!
    hãy yêu nhau đi...
  8. cuc_keo_chi

    cuc_keo_chi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2005
    Bài viết:
    297
    Đã được thích:
    0
    Chia tay mà như bamboo chắc là không sống nổi, tại sao cứ phải đầy đoạ nhau như vậy nhỉ ? Người với người sống để yêu nhau cơ mà.
    Được cuc_keo_chi sửa chữa / chuyển vào 07:59 ngày 11/03/2005
  9. cuc_keo_chi

    cuc_keo_chi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2005
    Bài viết:
    297
    Đã được thích:
    0
    Làm gì khi mà mình chia tay ? Nhưng mình chia tay do mình chủ động hay là do người ta. Phải nói rõ hơn chứ. Nếu mà do tôi, tôi đi nhậu để ăn mừng. Nhưng là do người ta, hix hix, tôi sẽ buồn nhiều lắm. Và tôi sẽ làm mọi cái để có thể giữ người ta ở lại bên tôi. Sẽ làm mọi thứ để người ta có thể tha thứ cho tôi. Sẽ làm tất cả, có thể rồi thời gian cũng trôi qua. Vết thương sẽ liền, nhưng sẽ còn nhưng vết sẹo. Vậy tốt hơn hết chúng ta hãy đừng để điều đó xảy ra. như thế sẽ tốt hơn nhiều đúng không ?
  10. beautytrap

    beautytrap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2003
    Bài viết:
    1.868
    Đã được thích:
    0
    Những vết sẹo sẽ biến mất khi ta hoàn toàn không còn điều gì bận lòng nữa Nhưng mà nếu bạn chia tay ngừi ta rùi đi ăn mừng thì lần sau thế nào cũng bị quả báo cho xem

Chia sẻ trang này