1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

KHI CHIA TAY, CÓ HAY KO NÊN GIẤU NC MẮT VÀO TIM???

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi ThienSatCung, 17/10/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ThienSatCung

    ThienSatCung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2007
    Bài viết:
    1.004
    Đã được thích:
    0
    KHI CHIA TAY, CÓ HAY KO NÊN GIẤU NC MẮT VÀO TIM???

    Khi bạn còn yêu người đấy rất nhiều mà phải chia tay bạn sẽ :

    -- Nuốt nc mắt vào tim, tiếp tục sống ,tiếp tục phấn đấu, cố gắng thành công trong cuộc sống.Giấu nỗi đau trong bộ mặt tươi cười để ko còn đau nữa.
    -- Bạn sẽ khóc thật to, sẽ thật đau khổ, sẽ stree, sẽ bỏ mặc mọi thứ để cho nỗi đau chiếm hữu bạn cho đến khi có một tình yêu khác gõ cửa

    Bạn sẽ làm thế nào??????????????
  2. ThienSatCung

    ThienSatCung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2007
    Bài viết:
    1.004
    Đã được thích:
    0
    mod ơi, e lỡ may viết hoa chủ đề mà hok sửa đc.Mod làm ơn sửa lại là chữ thường dùm e.Cảm ơn mod nha
  3. LucThaiiMy

    LucThaiiMy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2007
    Bài viết:
    1.560
    Đã được thích:
    0
    tuỳ ..................
    đáng khóc thì khóc ...
    để tim khóc cũng là 1 ý hay ... cơ mà nếu bắt buộc fải khóc nhiều quá ... thì mắt cũng nên gánh hộ 1 fần ... đừng bắt tim làm quá sức ... vì tim còn nhiều nhiệm vụ fải làm lắm ...tim để sưởi ấm lại mình ... tim để yêu thương về sau ...
    Được LucThaiiMy sửa chữa / chuyển vào 23:01 ngày 17/10/2007
  4. obakesama

    obakesama Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2007
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
    Kết hợp cả hai cách. Khóc thật to, sau đó phải lấy lại tinh thần tiếp tục sống vui vẻ. Cuộc đời còn nhiều điều thú vị để khám phá, chỉ khó là ta có giữ được tinh thần lạc quan hay không thui.
    Và đừng mong chờ quá vào một tình yêu mới, vứt cái suy nghĩ điên rồ đó thì sẽ sống thoải mái và bình yên hơn.
    Cái gì dến sẽ đến. Nghĩ nhìu làm gì, hi `
  5. littlegirls

    littlegirls Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2007
    Bài viết:
    701
    Đã được thích:
    0
    nên lắm
  6. libra84

    libra84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2006
    Bài viết:
    852
    Đã được thích:
    0
    Khóc hết sạch nước mắt , nước mũi , nước miếng
    cuối cùng thấy cũng chẳng khác gì , thôi khóc , đi ăn đủ các thứ trên đời
    cuối cùng thấy cũng chẳng khác gì , thôi ăn , đi ngủ cả ngày
    cuối cùng thấy cũng chẳng khác gì , thôi ngủ , quay ra tán gái khác , thấy vui , thế là qua .
    sướng thật .
    Nói chung là cứ đúng tâm trạng mà làm bác ạ . đỡ phải suy nghĩ rồi đau đớn hàng mấy năm giời cho nó khổ .
  7. lantimxulang

    lantimxulang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/09/2004
    Bài viết:
    1.349
    Đã được thích:
    0
    Hãy cứ khóc cho đến chừng nào không thể khóc được nữa thì sẽ tự nín mà.
    Tớ đã khóc một đêm, sáng hôm sau bình thường, buổi chiều thấy tủi tủi lại khóc tiếp. Đến tối thì ngủ ngon lành vì bù cho đêm trước đó. Sáng hôm sau nữa, anh ấy gọi điện, nghe xong bật khóc luôn trong phòng làm việc. Bây giờ thì ... nước mắt dành cho ... việc khác. Tinh thần, suy nghĩ dành cho việc khác. Tình cảm dành riêng cho mình.
  8. morphin

    morphin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2007
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Là tớ thì tớ cũng kết hợp !
    Cũng khóc , cũng đau khổ , cũng mún bỏ quên tất cả !
    Nhưng cũng phải vượt lên gạt bỏ nước mắt mà đứng lên sống tốt hơn chứ !
    Nhể !
  9. ThienSatCung

    ThienSatCung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2007
    Bài viết:
    1.004
    Đã được thích:
    0
    con gái hình như rất dễ dàng để khóc và cũng dễ dàng tìm đc một người an ủi
  10. coisoi

    coisoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2007
    Bài viết:
    580
    Đã được thích:
    0
    hát bài Dĩ vãng cuộc tình đê
    http://www.youtube.com/watch?v=TB1c3HUSAFU
    <object width="425" height="350"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/TB1c3HUSAFU"></param><param name="wmode" value="transparent"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/TB1c3HUSAFU" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent" width="425" height="350"></embed></object>

Chia sẻ trang này