1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

KHI CHIA TAY, CÓ HAY KO NÊN GIẤU NC MẮT VÀO TIM???

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi ThienSatCung, 17/10/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. DucAnh1410

    DucAnh1410 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2006
    Bài viết:
    706
    Đã được thích:
    0
    Chưa zơi vào tình cảnh thế này ...
    Nhưng mà có chia tay di chăng nữa sao phải khóc đi sút con lô đúng ngày chia tay nổ thì matxa còn hịu thì về nhà ngủ
  2. saphiaden

    saphiaden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2007
    Bài viết:
    4.050
    Đã được thích:
    0
    đánh rơi thói quen hóc từ lâu lắm rồi..
    nuốt nứoc mắt vào trong...để sống tiếp
  3. hanoimiennho

    hanoimiennho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2007
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Cứ khóc đi, khó nhiều quá thì buồn ngủ lại ngủ. Ngủ dậy sáng ra lại tỉnh như ko có chuyện gì. Cứ thế khóc cho đến lúc nào hết đau thì thôi. Tớ cũng đã từng như thế. Mai lại là một ngày mới...
  4. snowstormty

    snowstormty Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2007
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    Nuốt nước mắt vào tim hay khóc thật to không quan trọng bạn ạ.Quan trọng là bạn cảm thấy thế nào?Muốn khóc thật to,nhưng không thể chảy nước mắt,vậy có nghĩa là gào thét còn gì.Dặn lòng không được khóc,nhưng nghĩ đến,sống mũi lại cay cay,lại ứa nước mắt.....
    Đau khổ,đưong nhiên là đúng quá ấy chứ,bỏ mặc mọi thứ,để cho nỗi đau chiếm hữu bạn,cũng được thôi,đau vì yêu mà.mệt mỏi lắm,nhưng để cho đến khi có một tình yêu khác gõ cửa?Bạn không có cửa,tình yêu khác của bạn ấy,họ gõ vào bờ tường à?
    Giấu nỗi đau trong bộ mặt tươi cười để không còn đau nữa?Bạn có nhiều bộ mặt,sống bằng nhiều bộ mặt đến thế sao?
    Tiếp tục sống chứ,vì một tình yêu phản bội mà chết thì hoạ có điên,nhỉ.
    Tiếp tục phấn đấu,cố gắng thành công trong cuộc sống.....Điều này khó,không phải ai cũng làm được,nhưng nếu bạn nghĩ vậy,hãy giành lấy nó..
    Bạn đang cảm thấy mệt mỏi,hãy cứ để cho sự mệt mỏi ấy tự nhiên,đừng gò ép nó vào một khuôn nào đó,sẽ càng làm bạn kiệt sức hơn thôi.
    Mong bạn sớm tìm lại được sự cân bằng nhé!
  5. toc_vang_hoe2211

    toc_vang_hoe2211 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2005
    Bài viết:
    1.464
    Đã được thích:
    0
    Lần đầu chia tay với Rung động đàu tiên hồi lớp 12 : Khóc ròng gần 2 tuần .Vật vã mất 1 tháng .Đau khổ mất nửa năm
    Lần thứ 2 chia tay với Mối tình đầu : Khóc lóc mất 1 tuần .Vật vã mất 2 tuần .Đau khổ mất 3tháng
    Lần thứ 3 chia tay với Mối tình thứ 2 : Khóc 1 lần trên đường về .Chả vật vã ngày nào .Chả đau khổ hôm nào .Tối hôm đó đi chơi bi lak và karaoke với công ty.
  6. sorai

    sorai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2003
    Bài viết:
    204
    Đã được thích:
    1
    Nếu cảm thấy muốn khóc thì cứ khóc, không việc gì phải nuốt nước mắt vào trong. Nhưng khóc không đồng nghĩa với việc suy sụp và vứt bỏ tất cả. Với riêng tớ, sau khi khóc tớ mạnh mẽ lên rất nhiều!
  7. haio

    haio Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2004
    Bài viết:
    1.979
    Đã được thích:
    0
    Mình nghĩ cách tốt nhất : ngồi một mình, để tình cảm diễn ra tự nhiên (nhưng kiềm chế tránh những hành động cực đoan )
  8. ThienSatCung

    ThienSatCung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2007
    Bài viết:
    1.004
    Đã được thích:
    0
    he he, lever ngày càng cảo hả e
  9. toc_vang_hoe2211

    toc_vang_hoe2211 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2005
    Bài viết:
    1.464
    Đã được thích:
    0
    Thì nó là thế thôi .Còn cao hay thấp chả biết :D
  10. toc_vang_hoe2211

    toc_vang_hoe2211 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2005
    Bài viết:
    1.464
    Đã được thích:
    0
    Khổ bt thôi

Chia sẻ trang này