1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

KHI CHIA TAY, CÓ HAY KO NÊN GIẤU NC MẮT VÀO TIM???

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi ThienSatCung, 17/10/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ThienSatCung

    ThienSatCung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2007
    Bài viết:
    1.004
    Đã được thích:
    0
    hơ, sao có 1 hôm ko vào mà ko ai bình luận nữa thế này.
    Khổ bt là khổ thế nào chứ???
  2. star_seeker

    star_seeker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2006
    Bài viết:
    2.668
    Đã được thích:
    0
    Có tình để mà thất là còn hay đó.
    Buồn thì khóc, nhưng mà phải khóc có giờ, có nơi. Ví dụ như tối trước khi đi ngủ thì khóc, không khóc trước mặt người yêu nhất là khi bị đá(phải biết tự trọng chớ).
    Công danh, sự nghiệp, chuyện học hành là cái mà lúc nào cũng phải phấn đấu rồi. Bởi vì chuyện buồn đau thất tình rồi thì cũng qua thôi, nhưng mà chuyện học hành, sự nghiệp mà trục trặc thì nó mất thời gian để làm lại lắm.
  3. nhocyeuoi

    nhocyeuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2007
    Bài viết:
    1.252
    Đã được thích:
    0
    Bạn này nói chí lý thiệt
    Nhưng mà để làm được nó đâu có phải đơn giản

  4. ThienSatCung

    ThienSatCung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2007
    Bài viết:
    1.004
    Đã được thích:
    0
    bác nói chí lý, nhưng nếu phấn đấu với nỗi đau thôi thúc thì hiệu quả cong việc và sức lực sẽ tăng gấp đôi
  5. macmannhi

    macmannhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    772
    Đã được thích:
    0

    Chưa ai nghe em khóc...
    Chưa một lần lệ sầu rơi...
    Vì anh...

  6. ThienSatCung

    ThienSatCung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2007
    Bài viết:
    1.004
    Đã được thích:
    0
    nghe giống bài hát quá
  7. phongLinh_phonglinh

    phongLinh_phonglinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2006
    Bài viết:
    121
    Đã được thích:
    0

    Đồng ý với bạn. Và hi vọng những ngày tới nước mắt, tinh thần, tình cảm của mình cũng sẽ dành cho việc khác. Quá khứ đã xa...
  8. bupbetrang

    bupbetrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2004
    Bài viết:
    274
    Đã được thích:
    0
    Trước mặt ng đấy thì không khóc nhưng lúc ở 1 mình thì khó mà giữ được nước mắt vào trong tim lắm. Dù còn yêu hay không còn yêu, chia tay 1 người đã từng gắn bó, sẻ chia thì ít nhiều cũng có cảm giác trống trải và mất mát...
    Khóc những khi nỗi nhớ xâm chiếm, khóc những khi không thể gắng gượng thêm.
    Khi chia tay người ấy, gần như đêm nào tớ cũng khóc, khóc để có thể chìm vào giấc ngủ. 1 năm trời như thế. Nhưng mỗi sáng tỉnh dậy thì nhất định phải giữ nụ cười trên môi. Cuộc sống còn có quá nhiều thứ quan trọng hơn 1 tình yêu không thành. Phấn đấu nỗ lực để cho người đó thấy mình có thể sống tốt, sống hạnh phúc mà không cần người ta. Và hơn cả là sống cho chính bản thân mình, cho những người đã, đang thương yêu và đặt niềm tin ở mình...
    Được bupbetrang sửa chữa / chuyển vào 20:04 ngày 21/10/2007
  9. babybigmouse

    babybigmouse Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2003
    Bài viết:
    355
    Đã được thích:
    0
    Với mình thì khóc thật to, việc gì phải che dấu, nén nỗi đau vào tim làm gì? Người ta có biết thì cũng ko cứu vãn được gì hết.
  10. frantic

    frantic Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/05/2005
    Bài viết:
    209
    Đã được thích:
    0
    bỏ đi theo đứa khác thì việc chó gì phải khóc

Chia sẻ trang này