1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khi chia tay người yêu, bạn đã nói gì ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi crazy_beggar, 30/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. crazy_beggar

    crazy_beggar Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2004
    Bài viết:
    2.437
    Đã được thích:
    0
    Khi chia tay người yêu, bạn đã nói gì ?

    Tôi đã lặng lẽ ra đi, đi rất xa không một lời từ biệt, không một lá thư hay một lần đánh dây thép chỉ mong rằng nàng sẽ lãng quên tôi. Giá như ngày ấy........
  2. bongxinh

    bongxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2004
    Bài viết:
    954
    Đã được thích:
    1
    Phản đối! Dã man quá!
    Làm như thế chỉ khiến cho người con gái đau đớn suốt đời thôi! Và ngơ ngác suốt đời vì "em có lỗi gì không anh? Em có tội gì không anh? Sao nỡ đối xử với em như vậy?" Đến chết cũng chẳng nhắm mắt được vì oán hận!
    Phàm là đàn ông, làm việc gì cũng phải quang minh chính đại. Đã nói được lời yêu thì phải có trách nhiệm đến cùng với lời nói của mình! Không thể đến ầm ĩ, đi âm thầm như thế được. Nếu chia tay, khó khăn mấy thì cũng cố mà trình bày "ANH KO MUỐN BẤT CÔNG VỚI EM" rồi hẵng đi đâu thì đi, xa mấy cũng mặc xác!
    Sống mà gây thù chuốc hận như thế mà cũng sống được! Sợ!
  3. businesszuki

    businesszuki Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2004
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    Nói thế này này: Thôi anh ạ, thế để em đi tìm đối tác mới cho con em nhé !
    Nói vậy chứ, Biz chưa nói chia tay ai cả nên cũng chả biết nói thế nào, toàn bị nói trước, thế mới đau chứ...he he ...
    Sau thành quen, bảo chia tay thì gật. Người ta hết tình cảm , níu giữ làm gì phải không bạn?
    Còn bạn im lặng ra đi vậy là xử sự không quân tử rồi , tôi không thích kiểu đấy. Có gì phải nói với nhau một câu cho tử tế. Thế gọi là trốn tránh và vô trách nhiệm
  4. ngoainhi

    ngoainhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    1.415
    Đã được thích:
    0
    Rất nhiều anh chọn cách này. Các anh cứ nghĩ là các cô sẽ tự hiểu, không cần phải nói nhiều, chỉ gây tổn thương...
    Dạ thưa, cách đó còn gây tổn thương gấp gấp nhiều lần so với những gì các anh lo sợ. Mà nói thật, có những anh chọn cách này chỉ vì e ngại cảm giác khó chịu của mình khi phải nói lời chia tay.
  5. x600

    x600 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    0
    làm gì cũng phải có đầu và đuôi chứ,.... làm thế quả là giã man, cho dù, chia tay là lỗi của ai đi nữa thì cũng phải noi với nàng một câu chứ!
  6. thuanvn

    thuanvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    547
    Đã được thích:
    0
    Chắc tớ sẽ chẳng nói được lời nào mà lặng người nhìn người ta bước đi quá. Có nói, có níu kéo cũng vô ích thôi khi lòng người không hướng về ta.
    Mong rằng tương lai sẽ không có ngày đó
    Được thuanvn sửa chữa / chuyển vào 15:13 ngày 30/10/2004
  7. babybigmouse

    babybigmouse Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2003
    Bài viết:
    355
    Đã được thích:
    0
    Bạn đã chọn 1 cách đã làm tổn thương người khác. Dù sao cũng phải nói người ấy 1 tiếng chứ, cứ âm thầm lặng lẽ mà đi như vậy hơi lạnh lùng......
  8. donnacalf

    donnacalf Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/07/2004
    Bài viết:
    406
    Đã được thích:
    0
    Chị em phải thông cảm cho cánh đàn ông chúng tớ. Khi không còn yêu nhau thì cách tốt nhất vẫn là cánh con trai "BB forever!". Thà một lần đau còn hơn là để day dứt cả cuộc đời, mỗi khi mối tình cũ lại trở về dày vò thực tại.
    Những người con gái khi chia tay nhau rồi có thể coi người yêu cũ là bạn bè được. Còn cánh đàn ông rất khó làm được điều ấy. Điều này là do trạng thái tình cảm của hai giới khá khác nhau. Người phụ nữ thường rất rạch ròi trong chuyện tình cảm, khi không còn chút tình cảm yêu đương nào nữa thì kể cả bên người yêu cũ..cũng không thể rung động. Còn cánh đàn ông chúng tớ, đôi khi lạnh lùng thế thôi..nhưng khi gần bên người cũ thì lại thấy xốn xang lắm..hic hic. Cái này cũng là do tính ích kỷ của đàn ông nữa, bên người yêu cũ họ vẫn có trong đầu cảm giác sở hữu trước đây. Nên họ lại thấy xúc cảm ngày trước hiển hiện trước mặt. Thật là mệt khi chỉ còn là người cũ với nhau, thế là đau khổ....
    Vì thế chị em hãy thông cảm cho cánh đàn ông nhé. Họ muốn dứt áo hoàn toàn chỉ vì không muốn rước thêm cảm giác đau khổ, khi mọi thứ đã qua rồi...
  9. vyhuynh

    vyhuynh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    3.311
    Đã được thích:
    16
    Độ tin cậy của câu nói này là bao nhiêu nhỉ?
  10. IYE

    IYE Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/09/2001
    Bài viết:
    1.365
    Đã được thích:
    0
    Theo tôi thì = 0% với trường hợp của tôi, tôi vẫn coi là bạn, tại sao không chứ, thỉnh thoảng tôi vẫn nhắn tin hỏi thăm cô bạn cũ như một người bạn và cô ta cũng thế, có điều không bao giờ tôi hẹn gặp cô ấy hay làm một việc gì ảnh hưỏng đến tcảm gia đình cô ấy..Chuyện cũ rồi xới lên làm gì, có gquyết vấn đề gì đâu....

Chia sẻ trang này