1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khi chia tay người yêu, bạn đã nói gì ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi crazy_beggar, 30/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. IYE

    IYE Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/09/2001
    Bài viết:
    1.365
    Đã được thích:
    0
    Cũng chẳng nên như cậu này, tôi nhớ hôm cuối 2 đứa gặp nhau ở một quán trà hai đứa hay ngồi, cô ấy đã khóc rất nhiều...nhưng người đề nghị chia tay lại là cô ấy vì cô ấy nói chưa xác định được tcảm của mình, cô ấy ko biết có còn yêu tôi nữa ko (con gái ..chẳng hiểu nữa).....tôi rất buồn... nhưng tôi đã đồng ý, tôi nhớ tôi nói là tôn trọng qđịnh của cô ấy...Sau đó cô ấy muốn tôi đi về trước...tôi đã nhường cái "quyền đó" cho cô ấy... như một lần cuối tôi có thể làm điều gì cho cô ấy....Cô ấy đứng dậy nói rất khẽ : "Em xin lỗi, em có tội với anh..."rồi chạy rất nhanh đi......... và chúng tôi mãi mãi xa nhau.... Câu nói ấy, ám ảnh tôi mãi, không bao giờ tôi quên...thời gian....bao lâu rồi nhỉ....
  2. wave_anpha_do

    wave_anpha_do Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2004
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng đã từng như cô gái ấy,cái cô mà bạn bỏ rơi ấy !Dù là con trai nhưng mình cảm thấy sốc kinh khủng và chẳng thể nào hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra,cứ ngơ ngác,luôn luôn bi dằn vặt với nhưng câu hỏi vì sao cô ta lại quay gót ra đi?Mình cũng mong cô ta trả lời vài câu hỏi (hoàn toàn kô phải núi kéo) nhưng cô ta vẫn kô thèm nói một tiếng nào.
    Dù rằng cũng đã hơn 1 năm trôi qua,vết thương cũng đã ....nói khỏi rồi thì cũng không đúng nhưng đã khá hơn nhiều so với lúc mà người ta gây ra,nhưng lâu lâu ngồi nhớ lại buồn tê tái,buồn miên mang,buồn vô hồ!
  3. karl_kani

    karl_kani Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2003
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    Thật ra chia tay thì cần quái phải nói gì. Cái giống tình yêu nó nhạy cảm lắm Không yêu 1 cái là biết ngay. Mà chia tay có nói gì đi nữa thì cũng toàn là những điều giả dối...Anh chúc em, em chúc anh : Hạnh Phúc, Hi vọng anh(em) sẽ gặp được người như í....... Bịa vớ , bịa vẩn.... Nhưng chẳng hiểu sao nhiều thằng ,nhiều con cứ thích nghe những điều giả dối....thế mới lạ
  4. cathangtu

    cathangtu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/04/2004
    Bài viết:
    435
    Đã được thích:
    0
    Đọc chủ đề này, tự dưng tôi lại nhớ lại, rất rõ rệt về cái hôm ấy.... Mới đó mà đã gần một năm rồi...
    Tôi hẹn anh ấy ra ngoài và nói ngắn gọn : Mình chia tay nhé! - Tại sao? - Vì em ko còn yêu anh nữa... Lúc đầu anh ấy đã ko tin, nhưng với nét mặt dứt khoát của tôi anh ấy đã ngờ ngợ. Chúng tôi vào một quán cà phê để nói chuyện. Tôi ko còn nhớ mình đã nói những gì, chỉ biết là rất nhiều.... và rồi tôi khóc, khóc cho mối tình 1 năm 4 tháng của chúng tôi.... tôi cũng ko hiểu tại sao, dù rằng thực sự tình yêu của tôi lúc ấy đã chết rồi nhưng trong tôi vẫn có một chút gì nuối tiếc cho mối tình ấy... Anh ấy im lặng rất lâu. Rồi vo một mẩu giấy lại, anh ấy bảo muốn chơi trò chơi tay có tay ko. Nếu ai thắng thì dc quyền yêu cầu người thua một điều,miễn là phải thực hiện đc... Tôi thắng : anh ko dc buồn nhé! - anh ko làm đc - vậy anh phải uống nốt cốc sữa này (anh ấy gọi sữa nóng cho tôi vì trời rất lạnh). Lần thứ hai anh ấy thắng : em ko đc khóc nữa. Tôi gật đầu cố lau nc mắt đi, mà nó cứ tuôn ra... Lần thứ ba anh ấy lại thắng, anh ấy muốn đc ôm tôi lần cuối...
    Tôi mân mê bàn tay của mình, nc mắt lại tuôn ra khi nhìn ngón tay cái : sẽ chẳng có ai dạy em cách bẻ ngón cái nữa.... anh ấy lại lấy tay tôi bẻ ngón cái kêu khực.... ấy là điều đã trở nên quen thuộc với tôi....
    Vâng, chia tay, dù thế nào cũng thật khó khăn, bởi người ấy là người đã gắn bó với ta một khoảng thời gian ko ngắn.... biết bao kỉ niệm, biết bao điều yêu thương đã trở nên quen thuộc để mà thật khó khăn khi phải chia xa mãi mãi... Khoảng thời gian sau đó thật khó khăn với cả hai chúng tôi, nhưng rồi cũng vượt qua đc thôi... Anh ấy đã mệt mỏi sau mọi cố gắng níu kéo ty của tôi, bởi vì thực sự tôi ko còn yêu anh ấy nữa....
    Cho đến bây giờ, tôi đã có người yêu mới. Tôi vẫn lưu giữ hình ảnh anh ấy - mối tình đầu của tôi trong sự tôn trọng và quý mến. Còn anh ấy, thỉnh thoảng vẫn gọi điện hỏi thăm tôi, các cuộc nói chuyện thường kéo dài một tiếng đồng hồ qua điện thoại. Tôi ko giấu người yêu tôi về chuyện này....
    Dù sao anh ấy cũng là quá khứ rồi.... tôi hiểu rằng hơn hết tình cảm tôi dành cho người yêu hiện tại của mình...Cầu mong rằng sẽ ko còn một lần chia tay như thế nữa...
  5. huynhquochien

    huynhquochien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    2.947
    Đã được thích:
    16
    giá như ngày ấy ta đừng quen nhau thì nay làm gì có cái cảng làm đau lòng nhau thế này ..thôi thì ta hãy coi nó như 1 giấc mơ vậy nhé em yêu!(say cơn mưa thì trời lại sáng thôi mà )
  6. howdeep

    howdeep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2004
    Bài viết:
    365
    Đã được thích:
    0
    Nói gì à, cứ nói là..."từ hôm nay thì gạo em em ăn, gạo anh anh ăn nha", xong. Chia tay rồi mình không quên những gì đã có với nhau, nhưng không muốn liên lạc, mà liên lạc cũng có gì để nói đâu, bới lại làm gì vết thương lòng, đổ vỡ luôn là điều buồn mà, nhưng khi có chuyện gì thì liên quan đến người ấy thì mình vẫn để ý và có gì thì vẫn có thể gửi tin nhắn.
  7. nhoc_cj

    nhoc_cj Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/01/2002
    Bài viết:
    3.341
    Đã được thích:
    0
    Tuỳ hoàn cảnh và khung cảnh. Nếu chia tay mà vì những lí do chẳng có gì để nói thì im lặng là xong.
  8. Escade

    Escade Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2002
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Sự im lặng bản thân nó đã là lời tuyên bố hùng hồn nhất. Mình ủng hộ chuyện im lặng ... nói thì ai chẳng muốn nhưng nếu không biết thì sẽ nói ra cả những chuyện không nên nói --> mất hình ảnh của nhau ra.
    Im lặng

Chia sẻ trang này