1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khi chia tay nguoi yeu! Bạn làm gì?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi bestpearl, 22/01/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. bestpearl

    bestpearl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2004
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Khi chia tay nguoi yeu! Bạn làm gì?

    Tôi va em quen nhau đã ba năm, toi dành cho em rất nhiều tình cảm và em cũng vậy, em rất thương và lo lắng cho tôi!
    Vậy mà đột ngột em chia tay tôi, ko nói một lời, thậm chí gặp mặt cũng ko, chỉ nói chia tay qua điện thọai, từ đó đến nay em cũng ko gọi đt hay mail cho tôi, tôi gọi đt lại nhà e thì ko gặp, ba mẹ e cũng ko cho tôi gặp. Toi nhớ em lắm, ko biết lúc này em đang làm gì? Nhiều lúc tôi muốn gặp em, gọi điện thọai cho e chỉ muốn biết tin tức về em thôi nhưng em đã đổi số đi động, cách duy nhất để liên lạc với e là gọi dt nhà nhưng lòng tự ái với ba mẹ em tôi đã ko gọi!
    Mặc dù đã xa nhau gần 4 tháng nhưng tôi vẫn rất là nhớ em! Tôi nên làm gì đây??...
    Đến bây giờ tôi vẫn muốn biết lý do tại sao em đã xa tôi mặc dù tôi biết e rất yêu tôi!
  2. pathfinder_ARMADA

    pathfinder_ARMADA Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/10/2005
    Bài viết:
    461
    Đã được thích:
    0
    Hic hic,chia tay thì cũng buồn đấy chứ nhỉ?Nhưng tớ thì cũng chẳng biết làm thế nào cả,vì đã có gì đâu mà chia.....
    Mấy chục mùa xu hào nổ ...
    Vẫn chưa cầm nổi cái cổ tay em....

  3. Anthony_Nguyen

    Anthony_Nguyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/06/2003
    Bài viết:
    550
    Đã được thích:
    0
    Trước hết bạn phải tìm được lý do vì sao em chia tay, gạt bỏ hết tự ái đi? Nếu lỗi do chính bạn thì phải cố gắng mà sửa, mà xin lỗi thôi. Còn chẳng vì sao cả, do chính cô kia thì bạn thôi cũng chẳng có gì đáng tiếc.
    Cuộc đời luôn ở phía trước, lần này gặp người ko tốt lần sau sẽ gặp người tốt hơn. Bạn hãy tìm một người bạn thật thân, rủ ra chỗ nào đó và chút hết nỗi lòng, khóc một chút cũng ko sao->sau đó bạn sẽ cảm thấy nhẹ nhõm hơn và dần dần sẽ vượt qua.
  4. tairy

    tairy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2004
    Bài viết:
    208
    Đã được thích:
    0
    Cũng đừng vội trách cô gái đó, có thể cô ấy cũng đã cố gắng cứu vãn. Giả dụ như do cô ấy không còn cảm thấy yêu bạn như trước thì sao? Theo mình có khả năng là cô ấy không vừa ý gì đó nên đã khó chịu => nhiều chuyện như thế hợp lại => mệt mỏi => chán => ... Nhưng mà cô ấy không giải thích một lời thì cũng thật đáng trách. Bạn nên làm theo Athony tìm cách để hỏi cô ấy xem. Hix hix tuy chắc không cứu được nữa nhưng sẽ thấy thanh thản hơn nhỉ?
  5. bestpearl

    bestpearl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2004
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Đã ko gặp nhau 4 thág rồi nhưng ko hiểu sao mình vẫn còn nhớ cô ấy nhiều lắm nhất là những lúc gặp những chuyện buồn!
  6. lolodi

    lolodi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2005
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    4 tháng không thèm gặp mặt, và như chú nói thì cũng không để chừa ra một khe hở nào cho chú luồn qua. Như vậy là em quyết tâm dứt áo rồi.
    Tuy nhiên làm thân con trai phải tìm hiểu cho ra nhẽ tại sao em chia. Cứ rình lúc nào đón đầu em mà hỏi. Chỉ hỏi là tại sao thôi, rồi sau đó tuỳ cơ ứng biến. Nhiều khi có những cái lý do vớ vẩn cực kỳ
  7. Gian_Than

    Gian_Than Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2004
    Bài viết:
    2.638
    Đã được thích:
    0
    Bật sâm banh ăn mừng và nghỉ ngơi [​IMG]
  8. xinh_nhat_mang

    xinh_nhat_mang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2003
    Bài viết:
    5.178
    Đã được thích:
    0
    Kiếm người khác mà yêu
  9. onggiachayratnhanh

    onggiachayratnhanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.237
    Đã được thích:
    0
    Cố gắng chủ động hẹn cô ấy 1 buổi nói chuyện thẳng thắn giữa 2 người xem sao .
  10. yeu_la_cuoi

    yeu_la_cuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2006
    Bài viết:
    210
    Đã được thích:
    0
    Đến cả em và bố mẹ em đều không ưa bác, thế thì bác phải cố làm gì nữa đây??Bác hãy suy nghĩ đi nhá

Chia sẻ trang này