1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khi chia tay nguoi yeu! Bạn làm gì?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi bestpearl, 22/01/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Karl_H_Kani

    Karl_H_Kani Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2005
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Bỏ rồi thì thôi, sao cứ phải lăn tăn....
  2. metal-iron

    metal-iron Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    901
    Đã được thích:
    0
    Bản lĩnh đàn ông của bác đâu zồi? Con gái mà đã chia tay kiểu như thế thì mình đừng níu kéo làm gì, càng đau khổ thôi. Cách tốt nhất là bác đừng nghĩ về cô ấy nữa, ko nghĩ nữa thì sẽ ko nhớ nữa, dần dần bác sẽ coi đó là một kỷ niệm ... Bác sẽ quên được hẳn khi bác tìm được một người con gái khác. Chúc bác sớm vượt qua ...
  3. trecon20t

    trecon20t Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2005
    Bài viết:
    865
    Đã được thích:
    0
    when it''s over...that''s the time I fall in love....again.....
    nghỉ ngơi thôi....rồi cũng sẽ qua......
  4. vuonxuan

    vuonxuan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2006
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    0
    Tôi hiểu cái tâm trạng "lăn tăn" của bác,chia tay cũng được nhưng không biết lý do thì cũng ấm ức thật.Có khi lại do hiểu lầm cũng nên,phải gặp trực tiếp nói chuyện cho ra nhẽ.Tôi thấy chuyện gặp được em ấy có khó khăn gì đâu nhỉ?Cùng lắm thì quyết tâm bỏ ra một ngày (hoạc hơn một ngày) phục kích trước nhà em,trường học(chỗ làm) hay những chỗ em hay đến,thế nào chả gặp,chẳng lẽ em ấy trốn bác ở tịt trong nhà 24/24 chắc?Đơn giản thế thôi,cứ mong chờ vào cái điện thoại đến bao giờ ( thụ động quá ! ) Còn cái câu hỏi "Khi chia tay người yêu!Bạn làm gì?" thì tôi làm tất cả những cái gì có thể khiến tôi kín thời gian để tránh "nhàn cư vi bất thiện "lại ngồi lại nhớ lại....
  5. phamhuykhanh

    phamhuykhanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2005
    Bài viết:
    794
    Đã được thích:
    0
    Đúng là mình có phải *** đâu mà muốn chia tay lf chia tay,muốn yêu là yêu....tình yêu ko phải cái chợ...
    Tôi thấy bạn có nói rằng gọi đến nhà mà bố mẹ không cho gặp thì chắc chắn là không cứu vãn đc.
    Tôi mạo muôi đoán rằng đây là mâu thuẫn về mặt gia đình,truyền thống,..chứ không phải mấy chuyện yêu đương vớ vẩn đâu.
    Cái này thì bạn check lại cách sống của bạn ,của gia đình bạn và gia đình cô ấy xem.
    Chuyện mâu thuẫn gia đình này tế nhị nên nhiều người không nói ra đâu,nhất là người con gái.Nếu bạn thấy tự lí giải được thì cứ tự tin mà lí giải(còn lần sau rút kinh nghiệm).
    Chúc bạn thành công trong sự nghiệp.
    Trời lanh gõ phím nhiều lỗi chính tả quá,thông cảm....
  6. zylzz

    zylzz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2005
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Khi chia tay người yêu tui làm gì àh. tui đã làm tất cả những điều có thể để kéo cô ấy quay về nhưng như trường hợp của bạn. gia đình là nhân tố quyết định chứ ko fải tình yêu. Tui cũng như bạn chia tay tron gkhi tình yêu vẫn còn nồng nàn.
    thui cố lên bác. Mọi việc rùi sẽ qua.
    tui và bác sẽ cùng nhau vượt qua đau đớn này.
    còn nữa khi chia tay người yêu tui lên TTVNOL để tìm kiếm sự giúp đỡ, cuối cùng ko cứu vãn được gì mà còn bi kịch hơn. hehe. Nhưng dẫu seo cũng giúp vơi bớt nỗi buồn.
    chúc mừng bác gia nhập thất tình môn phái.
    Chúc bác ăn tết bớtt buồn. chứ zui seo nỗi nè trùi.
  7. HASHALYS

    HASHALYS Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    2.964
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng đang định "hành động" giống như cô bạn gái của bạn đây. Sẽ lặng lẽ chia tay, không gặp mặt, không nhắn tin hay gọi điện nữa. Mình cũng chẳng biết lý do vì sao mình làm vậy. Chỉ cảm thấy dường như cảm xúc bị vơi đi, nếu tiếp tục sẽ trở nên nhàm chán. Mình không muốn chán ghét một người mình đã từng thương yêu,có lẽ cách đó là tốt nhất.
  8. bestpearl

    bestpearl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2004
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Mình ko mong gì chuyên níu kéo nhưng theo mình biết thì trong thời gian quen nhau cô ấy rất thương yêu mình. Bây giờ đột nhiên lại rủ bỏ tất cả! Tại sao con gái lai như vậy? Các bạn gái đâu rồi, giải thích dùm mình đi!
  9. bestpearl

    bestpearl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2004
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng muốn quen 1 người khác để quên đi cô ấy nhưng mình không thể nào có tình cảm với một cô gái khác khi mình vẫn còn yêu cô bạn gái cũ! Công viêc và học tập đã làm mình vơi đi môt phần nỗi buồn nhưg cũng có đôi lúc "nỗi nhớ" cứ bất chợt ùa về, chẳng biết làm sao mà ngăn chặng được!
  10. Vinhlocex

    Vinhlocex Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2005
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    mình đang giống bạn ở mọi chi tiết.Mọi chi tiết luôn kể cả 4 tháng.Mình cũng rất nhớ và đang rất buồn.Dù mình đã có người yêu khác.đến lúc này mình vẫn còn níu kéo nhưng chỉ đem lại sự xỉ nhục cho chính bản thân mình.Người đó ko hiểu sao lại tránh thậm chí ghét mình.Bạn...nói đúng.Tình yêu ko phải cái chợ.Muốn yêu thì yêu.Ko yêu thì ko.Phải giành lại bản lỉnh đàn ông của mình.Bạn hãy cùng mình vượt qua bạn nhé

Chia sẻ trang này