1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khi chia tay nguoi yeu! Bạn làm gì?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi bestpearl, 22/01/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. bestpearl

    bestpearl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2004
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Đúng vậy bạn ạ! Càng níu kéo càng mất đi bản lĩnh đàn ông của mình thôi! Mình chỉ buồn là tại sao yêu nhau 3 năm mà cô ấy lại đối xử như vậy?
  2. tairy

    tairy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2004
    Bài viết:
    208
    Đã được thích:
    0
    Ừhm mình cũng vừa mới chia tay. Nhưng mình đã nói thẳng cho người ấy và vẫn yêu cầu người ấy nếu muốn thì cứ làm bạn bthường. Đúng là lúc đó mình có cảm giác là không muốn thấy người ấy nữa. Lúc đó, cảm xúc của mình bị vơi đi, nếu ở lại chỉ có thể là gánh nặng cho cả hai. Mình cũng không hiểu là tại sao lại muốn trốn chạy như vậy (quả thực lúc đó mình cũng ko muốn phải gặp hay tiếp xúc một lần nào nữa). Nhưng mà đúng là ngượng ngùng lắm, gặp lại(mình chưa gặp lại lần nào) hay nói chuyện đều cảm thấy gượng gạo. Trong đầu mình cũng vẫn luôn nhớ rằng trc đây đã từng là ... cho dù muốn quên, thì cũng khó lòng cảm thấy nên nói chuyện gì mới phải. Rồi lại cảm thấy giọng người đó buồn thảm, không vui vẻ như bthg => cảm thấy rất có lỗi, rồi bản thân cũng sẽ không vui v..v Đại khái đó là những cảm xúc của mình khi chat với người ấy bây giờ.
  3. khimap

    khimap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2003
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Chị gái mình đã chia tay với người yêu đầu tiên của chị ấy chỉ vì cách cư xử hàng ngày của anh ấy : nằm chơi trong lúc mọi người làm việc, ngủ thì ngáy rầm rầm, lục lọi báo chí, sách vở để đọc (ko hề có ý xâm fạm nhưng hóa ra lại xâm fạm), ăn uống ko ý tứ, đôi khi ko tế nhị ...v.v. Những lỗi ấy anh ấy đã fạm fải 1 cách rất vô tư, ko hề hay biết mình đang ngày một mất điểm trong mắt chị. Và thế là chia tay. Chị mình có nói chia tay với anh ấy nhưng ko nói lý do, bởi ko biết nói thế nào (đã bảo lý do lãng xẹt mà). Nhưng con gái là thế đấy. Ko hề có ý nhỏ nhen, nhưng những cái diễn ra trước mắt ko thể ko lưu tâm --> tình cảm giảm sút nghiêm trọng --> ko yêu nổi nữa.
  4. shanex

    shanex Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2005
    Bài viết:
    598
    Đã được thích:
    0
    Bestpearl à!
    Trong mỗi con người, có thể nói giây phút chia tay là đau khổ nhất và càng đau khổ hơn khi bị chia tay mà ko biết rõ lý do.
    Dù mình chưa gặp những trường hợp này trong đời nhưng rất may là mình có thể cảm nhận và hiểu được nổi đau của người khác nên mình có thể nói với bạn đôi lời như thế này he!
    Hix....khó nói quá, ko biết phải bắt đầu thế nào nữa nè!
    Khi chia tay có nhiều người sẽ cư xử như bạn gái của bạn ( thậm chí con trai cũng cư xử như thế) bởi vì sau mỗi cuộc tình ko chỉ người bị chia tay mới đau khổ thôi đâu mà người chủ động chia tay cũng chẳng kém gì cả. Nếu 1 người muốn chia tay và nói rõ lý do " Tại sao" thì có nghĩa người ấy còn muốn níu kéo( nếu ko phải níu kéo thì vì lòng tham và sự ích kỹ của cá nhân). Còn nếu đã ra đi mà ko cho 1 cơ hội gặp mặt để giải thích thì có nghĩa người ta đã suy nghĩ rất kỹ trước khi hành động và thật sự muốn " Tuyệt tình"...............Và người ấy ko đủ can đảm để nhìn thấy nổi đau của người mà mình đã từng yêu thương và càng ko đủ can đảm để đối mặt với cuộc hội ngộ này. Nên khi quyết tâm ra đi thì người ấy sẵn sàng làm mọi cách để bạn thù hận, bởi chỉ khi bạn thật sự căm ghét và hận người ta thì bạn mới có thể quên người ấy đi và lặng lẽ đi tìm cho mình 1 người khác xứng đáng hơn. Để làm được như thế thì chỉ những người có suy nghĩ rất chín chắn và mạnh mẽ mới làm được. Cô gái của bạn là người ko muốn đối mặt trực tiếp, ko phải vì cô ta hết TY với bạn mà vì cô ta ko muốn gợi lại câu chuyện buồn cho cả 2. Thôi, cô ấy chấp nhận ra đi lặng lẽ ko 1 lời giải thích như thế để nhẹ nhàng hơn ( cuộc chia tay trong sự im lặng là cuộc chia ly ko phải nhìn thấy những giọt nước mắt của nhau). Cứ lặng lẽ ra đi thì quá khứ vẫn mãi mãi tốt đẹp, chỉ lắng động lại trong mỗi người những tiếng cười hạnh phúc, chứ gặp nhau làm gì để rồi đảo lộn lại quá khứ mà có cứu vãn được đâu. Nên cô gái làm thế là rất đúng bởi cô ko muốn làm điều gì ảnh hưởng đến cuộc tình tốt đẹp của các bạn trước đây. Hãy để quá khứ ngủ yên!
    " TÌnh yêu đến em ko mong đợi gì, TY đi em ko hề hối tiếc"1 TY kết thúc có rất nhiều lý do để giải thích nó, nhưng hiểu để làm gì? có còn níu kéo được nữa đâu. Bạn chỉ cần biết rằng thế là cuộc đời mình ko thể cùng cô ấy tiếp bước nữa ư? Cô ấy bỏ rơi mình, tức cô gái đã ko chọn mình làm bạn đồng hành trên cuộc hành trình của cô ấy? Tại sao lại ko chọn mình? Có lẽ mình ko xứng đáng chăng? Vậy, ai sẽ là người cô ấy chọn?
    Khi đặt các câu hỏi trên thì bạn sẽ hiểu là bạn nên làm gì rồi. Nếu bạn là 1 người biết suy xét đến bản thân thì bạn sẽ nghĩ được rằng: "Mình đúng là 1 người con trai ko tốt, mình chưa làm được gì cho cô ấy hạnh phúc nên mình chẳng có đủ tư cách để đòi hỏi TY của cô ấy nữa đâu. Chúc cô ấy sẽ gặp 1 người con trai yêu cô ấy hơn mình và tốt với cô ấy hơn mình"
    Và bạn à! Là con trai thì cuộc sống này ko chỉ có mỗi TY đâu, còn rất nhiều việc, còn rất nhiều mối quan tâm mà bạn phải nghĩ, phải làm nữa. Rồi bạn còn phải tiếp xúc, còn gặp gỡ với nhiều người con người khác và bạn nên nhớ rằng: Ở mỗi người bạn đều có thể tìm thấy được điểm tốt và điểm đáng yêu để bạn thích, để bạn rung động nên ko phải trái tim của bạn chỉ biết yêu 1 lần thôi đâu. Và TY thật sự của bạn chỉ có thể dành cho người con gái nào biết cảm nhận và nâng niu tình cảm ấy của bạn, người con gái ấy sẽ ko bao giờ xa bạn.
    Yêu chính là quá trình giúp bạn trở thành 1 người đàn ông thực sự đúng nghĩa của nó. Qua mỗi cuộc tình, bạn sẽ hiểu biết hơn và càng nhận ra giá trị của TY hơn để 1 ngày nào đó bạn gặp đúng 1 nữa đích thực của đời mình, bạn sẽ trao cho người ấy.
    Bạn có hiểu hết được ý của mình ko?
    Có lẽ thời gian sẽ giúp bạn hiểu tất cả!
    Khi nào bạn tìm thấy 1 cô gái xứng đáng để nhận TY chân thành của bạn thì thông báo cho mình biết với nhe!
    Vote cho bạn 5* để bạn sớm vượt qua bảo tố này!
  5. chubbygal

    chubbygal Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2004
    Bài viết:
    1.507
    Đã được thích:
    0
    Chia tay người yêu, đặc biệt là người mình rất yêu, bao giờ cũng khó khăn và khó quên. Chubby cũng đã từng như thế, mặc dù Chubby là người đưa ra quyết định chia tay Cũng phải mất đến hơn 1 năm, thậm chí Chubby còn quyết định đi thật xa, như là 1 hành động chạy trốn, cũng như là để khẳng định mình....Dần dần thì cũng sẽ phôi pha thôi. Đừng cố gắng quên làm gì vì càng cố gắng thì cáng nhớ thôi. Sẽ đến 1 ngày tự dưng ngủ dậy điều đầu tiên đến trong đầu mình không còn là người ta nữa, không còn là nỗi đau nữa, không thấy buồn nữa...Chubby đảm bảo đấy. Có thể sẽ rất lâu, có thể rất nhanh...Nhưng hãy nhớ rằng chia tay với người mình yêu không phải là chấm hết. Hãy tin rằng không phải tình yêu nào cũng đi đến kết thúc đẹp, không phải 100% người yêu nhau thì sẽ được ở bên nhau mãi mãi và trọn đời. Và hãy tin rằng tình yêu là 1 trong các trạng thái tình cảm của con người và nó luôn có thể thay đổi... Một ngày nào đó bạn sẽ gặp 1 người yêu bạn, đáp trả lại tình cảm của bạn, và muốn được gắn bó với bạn.
  6. bestpearl

    bestpearl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2004
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Mình thật sự cảm ơn những lời chia sẽ và động viên chân tình của bạn. Mình biết răng cô ấy làm như vậy cũng có lý do của cô ấy nhưng tiếc rằng mình chưa biết được. Hy vọng rằng trong cuộc sống sau này mình sẽ trưởng thành hơn và sẽ nhận ra được vấn đề! Rất cám ơn Shanex
  7. shanex

    shanex Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2005
    Bài viết:
    598
    Đã được thích:
    0
    Bestpearl này, không cần phải khách sáo như vậy đâu, chỉ cần cậu thấy vui hơn 1 chút khi có những người bạn như mình bên cạnh là được rồi. Mình thấy chẳng có ai mà ko có 1lần đau đớn trong chuyện tình cảm cả, nên cậu cũng ko nằm ngoài lệ ấy đâu. Mình đã từng chứng kiến nhiều đứa bạn đau khổ và buồn như thế nào rồi nên mình hiểu được nổi đau của cậu mà. Rồi thời gian sẽ giúp cậu hiểu rõ tất cả và cũng biết mình nên phải làm gì? Vì cậu nên nhớ : Cậu là 1 chàng trai ( nên ko được sống uỷ mị và tình cảm quá nhe)
    Tặng câu này cho cậu nè:
    "Sự sống nảy sinh từ trong cái chết. Hạnh phúc hiện hình từ trong sự gian khổ và hy sinh. Ở đời không có con đường cùng,chỉ có những ranh giới, điều cốt yếu là vượt qua ranh giới ấy"
    Chúc cậu sớm tìm lại được hạnh phúc cho bản thân mình!
    Được shanex sửa chữa / chuyển vào 06:37 ngày 25/01/2006
  8. zylzz

    zylzz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2005
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Đừng nên biết tại seo làm gì. Đôi khi biết càng khiến mọi việc rối rắm thêm. Ko biết nên chúc mừng hay chia buồn bác gia nhập thất tình môn fái của tui.
    Ah, Chúc các pác năm mới zui zẻ. Còn với riêng bác và tui thì sẽ cùng nhau vùng bom đạn này.
    To all:
    Công thức nấu món đêm 30 tết: Lấy toàn thể 12 tháng trong năm đem rửa sạch mùi cay đắng, ghen tị, thù oán...rồi để cho ráo nước 2. Tuần tự cắt mỗi tháng ra 28, 30, hay 31 phần. 3. Trộn đều với : - Một chút tin yêu - Một chút kiên nhẫn - Một chút can đảm - Một chút cố gắng - Một chút hy vọng - Một chút trung thành 4. Ướp thêm gia vị: lạc quan, tự tin và hài hước 5.Rồi đem ngâm một lát trong dung dịch "Những điều tâm niệm của ḿnh". 6. Vớt ra, xây nhỏ, đổ tất cả vào "Nồi yêu thương" và nấu với lửa "Vui mừng". 7. Đem ra ăn với "Nụ cười" trong chén "Bao dung" và gắp bằng đũa "Vị tha".
  9. roisequadi

    roisequadi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2006
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    0
    Tôi và anh ấy ko hẳn đã là yêu nhau. Tôi yêu anh ấy thật lòng. Còn anh ấy, tôi chỉ cảm nhận được 1 phần tình cảm trong anh ấy, những phần còn lại. Tôi ko rõ!
    Anh ấy nói nên làm bạn, anh ấy nói ko muốn làm khổ tôi, anh ấy nói mong có ng khác đối xử với tốt hơn như anh ấy đối xử với tôi, anh ấy nói...
    Nói gì thì em cũng nhớ anh nhiều lắm **** ơi!
    Em ko nghĩ là em yêu anh nhiều tới mức như thế!!! Lâu nay vẫn tin rằng mình cứng rắn, cứng rắn trong mọi chuyện, nhưng dường như trong chuyện này em ko điều khiển được mình nữa rồi. Em cứ níu kéo, nhưng dường như càng níu kéo anh càng dứt khoát với em hơn! Em đã có quá nhiều chuyện buồn rồi nên em ko muốn buồn thêm nữa. Em sợ em ko sống nổi! Em sợ rồi em lại thờ ơ với mọi thứ xung quanh giống như ngày trước khi em nhận ra rằng em nhớ anh!
    Em yêu anh nhiều lắm ****!
  10. analiza

    analiza Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2005
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    0
    Vấn đề của bác bestpearl rất giống vấn đề mà em băn khoăn, ngừoi yêu em yêu em rất nhiều, yêu em nồng nhiệt , hi sinh hết mình, chăm sóc em trong suốt cả 1 năm trời , ( yêu nhau ở xa mà ) , thế rồi đùng 1 cái nói lời chia tay 1 cách phũ phàng và đau đớn, vì ở xa nên em chẳng biết làm cách nào để biết rõ sự thật cả, nhưng theo lời cô ấy nói với em thì cô ấy rất yêu em, nhưng phải bỏ em để thực hiện mục đích của riêng mình v...vv . Chính những câu nói như thế làm cho mình suy nghĩ rất băn khoăn, tiếc rẻ, cứ ngồi suy nghĩ tưởng tượng, chẳng biết mai kia cuộc sống mình vẫn gặp lại ngưòi con gái đó, thì ko biết sẽ thế nào nhỉ, liệu có nên yêu tiếp ko ? Liệu tình cũ ko rủ cũng tới ko ?? CHính điều này làm mình rất dằn vặt, bây giờ cố gắng quên ngưòi yêu cũ đi để bắt đầu 1 mối tình mới thì cứ tiêng tiếc, mà cứ cố gắng níu kéo chờ đợi ngưòi con gái đó thì rất mệt mỏi . Cứ như ngưòi bất lực chẳng biết làm gì cả .
    - Nhưng chắc chắn, có 1 điều mà ai cũng phải công nhận đó là : Khi còn tình yêu thì sức mạnh tình yêu vượt lên trên tất cả mọi khó khăn gian khổ để được sống cùng nhau, đưọc chết bên nhau đủ để có sức mạnh vượt qua mọi cám dỗ vật chất v....v . Nhưng khi tình yêu đã ko còn nữa, thì khi đối mặt với những khó khăn của cuộc sống, rất dễ dàng tạo điều kiện cho ngưòi con gái vứt bỏ tình yêu của mình , mặc dù có thể ngưòi con gái đó còn yêu mình, bởi con gái thường sống yếu đuối và ko có bản lĩnh .
    - Nhưng xét cho cùng, khi 1 ngưòi con gái sẵn sàng vì 1 lí do nào đó vứt bỏ tình yêu của mình đi, thì ngưòi con gái đó chúng ta ko nên tiếc, và suy nghĩ nhiều, bởi cuộc sống vợ chồng tương lai còn nhiều khó khăn gian khổ, chỉ trong phút chốc vì mưu toan mục đích riêng của mình , mà ngưòi con gái đó sẵn sàng vứt bỏ mình thì liệu trong tương lai nếu bác thành vợ thành chồng với cô ta , liệu cô ấy có sẵn sàng vứt bác 1 lần nữa như thế ko ??
    -Nói chung chọn nguời yêu, chọn vợ chúng ta nên chọn những ngưòi con gái ngoan hiền, sẵn sàng hi sinh vì tình yêu, dễ bảo, dễ nghe, nghiêm túc trong tình yêu , chỉ với những ngưòi con gái như thế thì tình yêu mới bền vững và lâu dài đưọc . Còn với những típ con gái nông nổi, nhiều toan tính , nhiều dự định, thì những cô gái như vậy, rất khó có hạnh phúc lâu dài. Chúng ta nên có cái nhìn xa về tương lai như vậy .

Chia sẻ trang này